1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em đi cùng thằng em họ qua Lào 1 ngày rưỡi. Nó nhận hợp đồng làm ăn, đi ké thui. Về qua cửa khẩu thấy mát quá, lại nằm 1 đêm.
    Mang tiếng thị trấn của Lào ( thị trấn Lạc Xao), mà toàn dân Việt. Giàu nhất ở đó cũng là người nhà miềng, chứ người bản địa thật quá, khó cạnh tranh.....

    Thôi, từ nay bác có bức xúc vấn đề gì thì cứ Thảo luận cùng em. Khỏi vào TL nữa, nhỉ!
    Trước khi đi nhặt mớ rau muống và kiểm tra lại chai nước mắm sắp hết chưa, em xin đưa ra chủ đề để chúng ta cùng thảo luận :
    - Tại sao CHDC ND Triều Tiên không chịu ngồi vào bàn đàm phán 6 bên về vấn đề vũ khí hạt nhân?
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Trước khi thảo luận về vấn đề Triều Tiên thì phải làm rõ cái vụ dính chưởng đã chứ, cứ phải lần lượt, dục tốc bất đạt . Mà hình như hồi nay ngư dân ít đi biển, nước mắm lên giá .
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vụ dính chưởng hả huynh?
    Thực ra đệ cũng không ngờ diễn biến nó lại nhanh đến thế. Như trong phim. Giờ nghĩ lại thấy mình....may thì phải (?)
    Lâu lắm mới sống lại cảm giác iu đương. Cứ ngỡ cảm xúc nó nhạt đi theo tuổi tác, nhưng hổng phải. Tình đầu hay tình chót nó cũng mang dư vị như nhau cả thôi huynh ạ. Nó cũng khiến tâm hồn người ta lâng lâng như trên mây....( chết, nói thế huynh lại bảo gợi cảm hứng " tiêu cực " cho huynh thì dở).........
    À, có ai thuộc lời bài hát ( có đoạn như sau ) : ..." Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay " không nhỉ? Cho xin đi...
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em nghe cái câu trên của bác sao mà thấy sướng thế. Y như mình thỏ thẻ với ty "anh ơi, em dính chưởng rồi" í. Thế mà thật chứ em đến từng này tuổi rồi, mà chưa đc nói câu đó anh ạ. Giá mà em đang đc sung sướng như anh, để đc 1 - 2 h có ng ôm xem bóng đá, nhồm nhoàm bim bim, thêm tí bia thì còn gì bằng nữa
    Ước gì mình đc như anh í
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà iu thật thì tình đầu hay tình cuối cũng thế mà, sợ là cái na ná TY thôi. Chúc mừng chú nhá, chắc chắn vụ này là TY đẹp rồi hỉ, muốn kiếm lời bài hát thì lên gu gờ mà search . Mà đây, tiết kiệm thời gian cho chú iu đương nhá
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1994
    @ Nhím: em phải nói là "fall in love", chứ cứ dùng từ "dính chưởng" như anh với SH thì nghe cơm áo gạo tiền chít đi được .
    Vẫn chưa có tường thuật trực tiếp từ QB
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vịt nhà ta chắc giờ này đang vỗ cánh, chạy lạch bạch trong khuôn viên đẹp đẽ của 1 KS hay resort nào đó cũng nên (hoặc đang....ngủ mơ như thế )
    Chính vì lý do đó nên nỗi lo cơm áo gạo tiền giờ chỉ là chuyện vặt, topic bị thiếu đi ít nhiều chuyện cà chua mỳ trứng hành lạc... cũng là chuyện đương nhiên
    Giữa lúc topic đang trong thời kỳ thoái trào, câu chuyện về...lọ nước mắm của bác SH đã như tiếp thêm độ mặn cho hành trình cơm áo gạo tiền của Vịt
    Mà....chuyện t/y của bác sao nhanh vậy, cứ thoắt đến rồi thoắt đi, rồi lại đến.... . Làm em lại gợi nhớ đến 1 câu nói của Vịt "hình như người đàn ông này chưa lớn"
    Đợt này đi công tác kém vui vì ngổn ngang nhiều thứ quá...
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    À á...Chú AQ đận này lại dám xoáy anh nữa cơ đấy?
    Rồi có thời gian anh sẽ ngồi kể lại tuần tự vụ của anh.
    Thay đổi nhanh? Uh, không phải thay đổi tình cảm đâu, mà những sự thay đổi ấy đơn thuần chỉ là TÌM KIẾM. Giờ có lẽ dừng lại ở một bến này thôi.
    Hoá ra tình yêu giản dị hơn ta tưởng....
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đang bị nghi ngờ + ghen...
    88 nhà mình xem ra chẳng khác 9x là mấy.
    Đã chu đáo và quan tâm hết mức rồi mà vẫn hay hờn mát, ghen bóng.
    Chài ơi.....
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Oai roài oai, anh lại làm em bồi hồi nhớ đến ty 5 yrs ago. Hồi đó em cũng như thế í. Ty thật là đẹp. Giờ thì hoài.
    Bắt đền anh đấy. Sao anh nỡ làm tan nát thêm trái tim đang đau khổ của em thế chứ
    @3R: em lại nghĩ cái từ "dính chưởng" theo chiều hướng !@#$%^& cơ. Chứ giờ còn 18 tuổi đâu mà nghĩ "dính chưởng" = fall in love chứ
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ Nhím: Em lại nhạy cảm rồi
    Mà sao em giống anh rứa? Cũng từng có mối tình 5 year. Nhưng hồi ấy chỉ quen nhận sự quan tâm từ bồ, mình thì lạnh lẽo như không.
    Bi giờ nếu ex mà biết được mình chăm sóc người mới như thế, như thế....chắc shock lắm.
    Thôi thì coi như xưa anh " nợ " em, giờ anh trả cho em qua người khác vậy
    (88 chưa biết mình hay la cà ở trên này, biết được thì chít với nàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này