1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bọn em thì ngược lại. Yêu với quan tâm đến nhau lắm lắm. Nhưng thời gian ở bên nhau ko lâu, kỉ niệm ko có gì + chàng đi du học chưa bít ngày trở về nên đành "giã từ vũ khí". Yêu nhau đc 1 tháng thì chàng đi du hí ở bên nc người. Sau này bố mẹ chàng nhận em làm con nuôi để em nguôi ngoai phần nào mối tình tan vỡ. Hứt. Nhưng vì là ''con nuôi" nên mọi sự trong nhà em đều bít. Chàng có ng mới làm em đau khổ khôn nguôi. Đến giờ, đó là mối tình em day dứt nhất, đau khổ nhất. Giờ có lúc nào đó tâm trạng, nghe nhạc nhẽo nữa thì cứ khóc vì chàng ngon lành thôi à. Điển hình là tuần trc nữa, ra bờ Hồ ngồi khóc vì thương nhớ chàng đấy
    Anh đừng có dại cho em 88 bít anh hay vào đây. Đôi khi cũng cần cái gì đó riêng tư cho mình chứ nhỉ?
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quả là kỳ diệu, làm lãng tử SH đổi ngay avatar .
    Mà hồi trước đi bói, ông thầy bói bảo mình cao số, phải lấy gái 88 mới lâu dài được, SH bảo 88 của chú còn cô bạn nào cùng tuổi không , cơ mà chênh lệch tuổi tác quá nhỉ .
    @ Nhím: Hoài niệm làm gì hả em, sống đơn giản cho thanh thản, kiếm ngay một chàng khác cho mình.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Không ngờ Nhím lại chung tình đến vậy. Ước gì 88 của anh được như em
    Trời đang mưa, nhớ 88 quá....
    Cái cô nàng này có nhiều chuyện để kể lắm. Nhân đây kể lại vụ này .
    Vốn dị ứng với gái được giới thiệu. Nên thỉnh thoảng ai đó bảo giới thiệu, cho số đt em này , em kia để xúc tiến thì thường ậm ừ đồng ý rồi...vứt đây. ( Ngon thì các u đã chả phải đợi tớ làm quen, tán tỉnh. Mà giai nó theo hàng bầy, hàng đàn, đuổi chẳng hết chứ nói chi chuyện mai mối)
    Ngay như em ĐT, sau khi lấy chồng đến giờ, khoảng gần 2 tháng gì đó, đã " kịp " xi nhan cho mình...3 em lận. Cho số đt, rồi vài bữa sau gọi lại hỏi " Thế nào, anh đã nói gì với nó chưa? Thấy nó được chứ?".
    Keke...Tớ hổng có chơi, vì tớ chưa dại gái lắm. Kinh nghiệm xương máu đầy mình roài....
    Ghét của nào trời...vứt cho của đó
    Ban đầu nói chuyện qua đt với 88 củng chả có ấn tượng gì. Hay cười, chuyện nhạt hoét cũng hi hi. Có khi bực mình gắt " Anh nói nghiêm túc em cũng cười à? Hay chuyện anh nói đáng cười lắm?" Lại vội vàng thanh minh đâu có, tại tính em nó vậy ..hi hi..
    Quen thì khoảng dăm tháng. Nhưng nàng học ở Huế, nên chưa một lần gặp mặt. Mà cũng không nghĩ sẽ " xúc tiến" ẻm này.
    ( Chết, ẻm đang gọi điện đấy. Nhưng hổng nghe, sợ ẻm tốn xiền, để tối gọi lại 8 một thể). Thỉnh thoảng rỗi hơi nhắn vu vơ cái sms. Vài cuộc gọi hời hợt. Mươi lăm lần chát chít à ơi...
    Cái ảnh ẻm gửi không rõ mặt lắm. Nên cũng chả ấn tượng gì...
    Thế rồi cái hôm chu du trong Nam, đang ở Bình Dương thì ẻm gọi. Khóc thút thít, bảo " Anh đang ở đâu?...Có ghé qua Huế gặp em được không?". Bất ngờ quá. Đã thân thiết gì đâu để nói cần có mình bên cạnh lúc buồn? Hỏi vì sao khóc cũng không nói. Đoán già đoán non mới bị chú nào đấy phụ tình, hay gặp chuyện gì không vui....Khả năng phụ tình cao nhất. Vì con gái thường dễ khóc khi dính chuyện tình cảm...
    1 tuần trước bất chợt ẻm gọi đt thông báo sẽ về nghỉ hè, nhân tiện ghé qua thăm anh luôn. Ừ, gặp thì gặp, chứ tớ cũng chả bận tâm lắm. Rồi hẹn giờ giấc cụ thể mà xe khách sẽ đi qua.
    7 giờ tối nhận được sms em đang trên đường ra. Tự nhiên thấy phấn khích hơn một chút.
    8 giờ mang xe ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn. Quãng đường 38 km, trời se lạnh. Hôm nay quyết định ăn vận đơn giản quần jean, áo phông, giày xì po. Trước khi ra khỏi nhà còn được bà cô hàng xóm khuyến mại cho câu khen để tăng thêm độ ...khệnh " Nhìn quá ổn đấy. Nó mà chê thì chỉ có bị đắng mồm!"
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn em như lời anh nói đâu anh à. Đơn giản vì em chưa tìm thấy ng yêu em - em yêu, hợp em, trân trọng em, bít lắng nghe, bít thông cảm, sống có trách nhiệm, có hiếu với gđ, có chí hướng, chăm chỉ... nthế thôi. Kể 1 lô ra thế nghe có vẻ hắn hoàn hảo quá. Nhưng thật ra đó là ng hợp với em nhất, là ng em muốn lấy làm chồng. Nhưng tiếc là tuổi trẻ bồng bột đã để em đánh mất chàng.
    @3R: qkhứ tốt đẹp, hiện tại tìm mãi ko thấy thì dĩ nhiên hay hoài cổ rồi anh ạ.
    @R: ltn để quote mấy ng nhỉ?
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @ 3ron: Huynh tinh tế thật, nhìn ava mà nhận ra cái tâm thế phởn phơ của đệ. Còn cái này thì phục huynh này: phê cho đệ cái tên lãng tử SH.
    Chuẩn không cần... cãi. ( Đang tò mò, vì sao huynh lại nhìn ra " đặc tính " ấy của đề?).
    Còn vụ huynh thích 88 cho...hạp tuổi, nếu huynh cần, đệ....giới thiệu cho vài đám. Chỉ sợ chú không theo kịp cháu nó thui. kekeke...
    @ Nàng Nhím: Ối em ơi, gì mà em đặt ra lắm dấu phẩy - liệt - kê -tiêu chuẩn- người iu thế?
    Nghĩ trong đầu cho vui thôi thì được, chứ yêu rồi mới biết, nhiều khi ảnh chả có tý teo tiêu chuẩn nào trong mớ tiêu chuẩn mà mình định ra đâu.
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đâu có tiêu chuẩn hả anh. Ex của em tính nthế mà
    Chữ darling trong ava của anh giống như trong cái trò nt sms í anh ạ. Anh hok bít hơn em bao tuổi mà vẫn còn trẻ trung thế nhỉ? Trẻ trung phơi phới í. Đúng là có ty có khác. Làm ông già cũng thành thanh niên
    Em cũng đang trên con đường kiếm tìm ty cho mình đây. Cứ chờ đến khi nào chàng đến mới đc. Quay lại với chàng kia thì hok đc rồi nên giờ chỉ làm bạn thôi.
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Quote nhiều tầng là như thế nào hả N, theo cách hiểu của R thì là mở Word hoặc thêm 1 tab của trình duyệt để cop paste thôi àh
    Trước đây em từng treo title ở đúng nick này + đúng ava này, là "Lãng tử hào hoa" đấy, mọi người thấy thế nào, có buồn cười hông ???
    Kể ra thời đó thực sự đã xa rồi, thời của ladkykiller....
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhím ới...Tìm ở đâu bây giờ hả em?
    À, nếu không chê anh, anh bỏ 88 rồi mình được không nhím?
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là mình ko có duyên số anh nhé. Anh em mình gặp nhau còn trc cả khi anh qđ đến với em 88 cơ mà. Thôi cứ coi như 1 cơ hội kiếm chồng của em lại qua đi. Em lại phải kiên nhẫn chờ vậy anh ạ.
    Nhưng có vẻ anh sợ 88, nhát quá nhỉ? Nam nhi đại trượng phu nói đã sợ thì chắc ko có gan làm đâu
    @R: hok phải quote nhìu tầng đâu. Mà là quote nhìu ng í. Chắc là để N thử theo cách của R xem. Thời của gentlenmentkiller của N cũng qua đi rồi
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    ladykiller có nghĩa đẹp hẳn hoi đấy nhá
    Nick đấy bây h vẫn có người tiếc là mình ko dùng....
    Sắp tới có khi dùng lại thôi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này