1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vợ 2 Vịt đi vắng lâu quá, thấy thiêu thiếu...
    Tối qua gọi cho 88. Tiếng nàng xen lẫn tiếng ộp oạp ếch nhái, chẫu chuộc. " Em trốn ra cái ao gần nhà để nói chuyện với anh cho tự nhiên".
    Đúng là cái tuổi giao thời giữa 8x và 9x rất phức tạp. Khi thì lý lẽ như cụ non " Anh nói gia đình rất quý em, nghĩa là anh chỉ yêu em khi gia đình anh quý em thôi. Còn nếu người nhà không quý em thì chắc anh chẳng yêu em đâu, đúng không?"
    Đang ngồi với nhau, vô phúc ai gọi đên mà là giọng nữ, lại tám hơi lâu ( khoảng 4p trở lên) thì chít nhá. Khi ấy không có phản ứng gì đâu. Đợi lúc dỗi nàng sẽ kể tội một thể luôn. " Anh bảo không có gì với chị ấy, sao còn hay nghe đt của chị?" Giải thích thì bảo, đấy bắt đầu chối tội rồi đấy
    Cái này nữa. Nói đùa thì hay bị bẻ cho nó thành nghiêm trọng để...dằn mặt. Nghiêm túc chỉ bảo thì : " Kinh nghiệm với các cô nhiều rồi có khác, nói đâu ra đấy nhỉ!"
    Có lần giả vờ im lặng, không nhếch mép để xem còn lý do gì mà bắt nọn nữa không. Kết quả " Sao tự dưng anh trầm tư thế? Đang nhớ đến em nào hả? Em nào ?"
    Nghe chất vấn mãi, thành quen. Chả thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vui vui. Vì biết nàng ghen quá, chưa tin ảnh sẽ thật lòng 100%. Nên phải hành cho ....lòi cái đuôi " vớ vẩn " ra mới chịu.
    May mà đã qua cái tuổi hơi tý là dỗi với chấp vặt những lời đầu môi chóp lưỡi vô hại của các nàng. Nên cho ẻm nói gì thì nói, đợi dừng thì ..hun phát vào má là hoà cả làng.
    ( Thôi lượn đây, 88 mà biết cái trang web này thì có mà vỡ thớt)
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Àh, tuổi em hợp nhất với 88 đấy
    Thấy nhiều người bảo thế, nhưng chả biết thế nào cả
    Vịt chắc về Quảng Bình nóng quá, giờ thành Vịt quay rồi
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Món mới à... Vịt quay Quảng Bình!
    Mấy hôm vừa rồi mát trời, tắm biển thoả thích, cũng tập toẹ biết thế nào là Sun Spa Resort. Tiền cứ lũ lụt kéo nhau ra đi. Chưa dám lấy ví ra đếm, không đủ can đảm.
    Tăng 1.5kg, về không mặc vừa quần. Mai chưa thiết kế được bộ nào để đi làm đây. Đang ngồi ăn nhãn, nhãn ***g, hết 1kg nhãn rồi. Rát lưỡi!
    (Hai, ba gì thế nhỉ? Liều gớm )
  4. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ........................................................................................................
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đây là lí do tăng cân đây mà.
    Nói đến nhãn lại thèm, mình cũng phải đi ăn mới đc, dù chưa ăn sáng
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thứ sao mâu thuẫn nhau thế không biết: nghèo mà béo ú, ăn gì cũng béo; có ít tiền thuê nhà nhưng lại tìm ở trung tâm thành phố, thuê xa thì tiền xăng cũng hòa cả làng; thích tự do nhưng lại yêu một gã có tính ghen đến phát khiếp; muốn lấy chồng nhưng lại thích ở một mình, muốn nữ tính nhưng lại thích lững thững tản bộ, hai tay cho trong túi quần huýt sáo, vân vân và thêm mắt kém mà lại lười đeo kính, lười đeo kính mà lại ăn nhãn
    Số là lười đeo kính, vừa ăn nhãn vừa đọc báo online, chẳng may hạt nhãn nó văng đi đâu mất. Nếu đeo kính thì sẽ dõi theo được đường bay của hạt nhãn nhưng lại không đeo, nhoằng cái là mất dấu. Đẩy cả cái ghế ra, cúi đầu xuống tìm mà không thấy đâu. Thế là lo, vì nhỡ hạt nhãn rơi lung tung, kiến bò vào, thế là hỏng.
    Vất vả tìm đến 5 phút không thấy đâu, lấy cả chổi khua khoắng cũng không được.
    Sáng nay đi làm, thấy hạt nhãn nằm trong túi xách. Nguy hiểm thật!
    Nếu tôi là đàn ông, tôi không lấy vợ cận thị, nếu vợ tôi cận thị, tôi bắt đi mổ, nếu sợ mổ, tôi bắt đeo kính 24/24
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ra là Vịt cũng ở Sun Spa đấy nhỉ, vậy tớ là...hậu duệ rồi
    Đồng chí Vịt xem ra ăn tiêu rất hoành tráng, đi Sun Spa mà cứ rút ví xoành xoạch, chả bù cho tớ, ở đây chỉ tận dụng buffet ăn sáng thôi, còn nước trong tủ lạnh của họ cũng ko đụng đến, chơi 2 chai LaVie 350ml nhỏ xíu tặng kèm thôi, chậc...
    Ở đây có 2 cái rất khó chịu là...ruồi và wifi. Ruồi thì bay ko ít ở trong phòng, lúc mở cửa ra ngoài ban công cho có tý gió là ruồi, muỗi ở đâu bay vào. Wifi thì là cục tức, bực mình kinh khủng, sáng nay đi ăn chậm và đi ăn về phải ngồi tít mít ở sảnh khoảng 2h, chỉ để gửi được 2 cái file tổng dung lượng chưa đến 1MB, hết sức lãng phí thời gian
    Một số dịch vụ cũng khá...buồn cười, bi-a thu tiền 3$/h nhưng bàn thì rất tệ, may mình chưa kịp đánh thì ngó thấy cái bảng giá của nó nên chỉ đứng mơ màng nhìn 1 số người chơi thôi
    Bể bơi thì cũng ko sạch sẽ cho lắm, chắc tại nhân viên ở đây ko nhắc du khách tắm tráng trước khi xuống bể, có lẽ nghĩ rằng khách vào đây thì sẽ có ý thức cao hơn chăng
    Chốt lại, GIÁ MÀ KHÔNG CÓ RUỒI....
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lều của Vịt lâu nay buồn nhỉ. Hết chuyện để kể rồi à??
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dnày đang nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng sk. Tĩnh với dưỡng chả thấy đâu, chỉ thấy ốm thêm. Việc nhãn tiền ra đó là đang cảm cúm + hình như đau mắt đỏ thì phải. Chả nhẽ bị lây từ khách. Hôm qua ra ngồi hóng hớt tí thấy bao nhiêu ng vào mua thuốc nhỏ đau mắt đỏ.
    Gần đến lúc nấu cơm thì mất điện mới akay chứ. Đang thầm rủa mình ko xem lịch cắt điện thì lại có. Lúc đó thì cơm nấu = bếp ga cũng xong rồi.
    Nấu có 3 hạt cơm thì dính đít nồi 2,5 hạt. Cả 2,5 hạt đó thành cháy. Cháy vàng ươm ườm ườm. Thik thế. Lâu rồi ko đc ăn cháy vàng như thế. Rang tí thịt rồi rưới it thịt vào cháy. Chẹp. Tuyệt vời ko gì bằng. Giờ thì đang nhai + type bài này đây
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em nhím nhá, lại vừa sang tvty xoáy anh đấy hả?
    Đồng chí 3ron, well come đồng chí lạc đường đã trở về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này