1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cái tội "lầm đường lạc lối" chứ. Tuổi còn tin đâu mà tvty
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Teen chứ sao không?
    Cưa sừng làm nghé tý thì đã sao.
    Vào đó xui đểu chúng...bỏ nhau cho vui
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Boring chứ. Vẫn boring từ đầu, vì có hai bầu lăng xê nên mới nhộn nhịp thế.
    Ai mới yêu là biết ngay nhỉ, ava tar thay đổi xoành xoạch.
  4. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác 3 rốn yên tâm đê. Chuyện thì các đệ đây chẳng bao giờ thiếu, cơ mà chừ đang ngổn ngang trận mạc quá. Để cho qua mấy cơn chính biến này đã

    E hèm, cái chi mà thay đổi xoành xoạch thế?
    Chỗ miềng làm có một lũ 9x nhí nhố, suốt ngày chúng đòi đổi ava của miềng theo ý chúng. Cứ một đứa thay xong, đứa khác lại bảo nhìn như hâm, xem đây này
    Chơi với mấy ranh con này đâm ra nhiều khi miềng như....lại tính.
    Xì tin, nhí nhố như hâm
    À, hôm nọ dẫn 88 về ra mắt. Thằng cháu 5 tuổi soi mãi mà chả chịu phán như các lần trước. Hỏi cu thấy chị này như nào? Xinh không?
    Gật như bổ củi
    Ai cũng bảo nó được đấy, cưới đê. Trong câu "được đấy" của mọi người, có lẽ 75% là do sốt ruột, 25% cho hình thức, dù 88 cũng xinh xắn, sáng sủa. Nhưng cứ có cái gì đó gờn gợn, không rõ lắm, chỉ linh cảm rồi chả đi đến đâu cho mà xem....
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thì ra nick này là của anh H hả? Lộ rồi nhá
    Chắc mang nick này đi xì pam xì khói khắp nơi, quên chưa log out thì post bài này hử? Mà post xong mún e*** cũng hok đc. Dnày ttvn làm sao í. Ko e*** đc
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không em nhím ạ! Thỉnh thoảng cái nick này được mấy ranh lôi ra nghịch, chúng post linh tinh mấy phát roài.
    Bi giờ anh đổi pass, xài luôn....
    Trời mưa, lỡ cuộc coffe với 1 ẻm. Cũng nhắn đi, nhắn lại" em iu" với "anh iu" mà không biết ngượng mồm
    Ngồi nghe nhạc nhẽo cho đỡ chán. Vô tình mở một bài nhạc vàng.
    Vớ vẩn thật, không ngờ tâm trạng mình lại nằm trong cái bài sến sịa này :" Mười năm tình cũ" - Lệ Thu hát.
    Cả một trời yêu bao giờ trở lại
    Ôi! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
    Ôi! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
    Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ.
    Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
    Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
    Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
    Trong anh hôm nay thấy tình còn đây.
    Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
    Như mây như mưa bay đi muôn phương
    Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
    Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên.
    Mười năm cách biệt - hình như em đã
    Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
    Em ơi! Bên kia còn chăng nhung nhớ
    Như anh hôm nay thấy mưa trở về
    Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
    Mười năm không gặp
    Mười Năm Nhớ Thương...
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Dạo này lăng xê cho Vịt ko lên được, ông bầu cũng già rồi, mà Vịt chắc...cũng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp rồi
    Buồn quá...
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì phải là: ko biết ngượng tay chứ anh. Mà tay thì có bh bít ngượng?
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ừ, ngượng...tay
    Nhắc đến ngượng mới thấy ngượng thêm.
    Sáng nay dậy sớm hơn bình thường để hóng nhật thực - 6h30. Mở mắt thấy trời mù mịt, tối om. Thế này thì nhật nhẽo cái gì nữa.
    Dắt xe đi ăn sáng. Bún bò, đĩa rau sống xum xuê đúng kiểu Sà goòng. Cô bạn ở trỏng lần trước bảo, ăn phở Bắc dở òm, không có rau ria gì cả. Trong này phở mà thiếu rau là người ta hông có ăn, vì ngán lắm.
    Cười nhếch mép. Dân Nam kỳ thiệt, cà fê đá thì chơi nguyên cả cốc vại, cà fê nằm dưới, ở trên chất đá vụn có ngọn. Lại còn cắm quả ống hút như ngoài mình vẫn hút sinh tố. Nhạt nhẽo, vị lờ lợ hơi giống nước ngọt vị cà fê
    Gắp sắp xong mấy cọng bún cuối cùng thì để ý thấy mấy chị bàn bên kia cứ mắt la mày lém soi mình. Thích soi thì đây soi lại. Còn cố tạo cái mặt lừ lừ cho đúng kiểu ngang tàng. Bất chợt điện thoại rung. Cúi xuống đọc sms. Vô tình liếc thấy cái khung cửa sổ phía dưới đang ...ngoác miệng đầy vẻ trêu ngươi Ngượng chín mặt.

    Mấy lần dính vụ như này rồi. Toàn dính khi đi ăn sáng. Là hệ quả của tật ngủ nướng, dạy muộn nên cứ loay hoay với cả một mớ việc vặt. Rồi chả nhớ là nên làm cái gì trước, cái gì sau nữa. Quần áo ngổn ngang, cứ khoác bừa vào, rồi mắt nhắm mắt mở dắt xe đi ăn sáng. Nên ít nhất 3 lần quên đóng " cửa sổ" rùi, toàn bị soi ở quán phở bởi mấy chị em
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thích cái chị bàn bên, thế mà không làm quen , phí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này