1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LGchocola

    LGchocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ra đươ?ng vofng giá nghênh ngang
    Vê? nha? ho?i vợ: " Cám rang đâu ma?y?"
    " -Cám rang tôi đê? cối xay "
    " -Chó ma? ăn hết thi? ma?y với ông!! "
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt không phải là boy ạ
    Có tiền mà xoay vòng là tốt rồi.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc không phải tôi. Ra đường tôi cũng dúm dó lắm
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là boy mà thik exiter, rồi còn vụ đi nhậu nhẹt nữa? Hik. Nếu ở 1 mình, ko phải lo thêm ng nào nữa thì có khi cs cũng dễ thở hơn. Mình con gái, ăn gì cũng đc, chi tiêu mọi thứ cũng tiết kiệm hơn. Haizzzz. Tiền quay vòng cũng sắp hết rồi í bác ạ. Giờ cần khoản gì to to vài T là coi như đời em xong . Vô sản các nc đoàn kết lại
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    exciter dáng đẹp thế mà, dáng cực vút luôn.

    Nhậu nhẹt = ăn hàng + uống rượu hoặc bia thôi, không phải là say khướt lè nhè.
    Mùa đông ngồi quán, cạnh nồi lẩu nghi ngút khói, mỗi đứa một chén rượu con con, kà kê buôn chuyện, mùa hè ngồi quán bia mát rượi hoặc cafe lộng gió, giết thời gian, tâm sự bạn bè. Thế là nhậu nhẹt rồi. Mới nói thế đã lại thấy thèm. Sinh ra vào cái giờ thèm hay sao ý. Thèm nhiều thứ quá.
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vấn đề cốt cán
    Càng ngày càng đau đầu với nó
    chạp, có chỗ nào lương cao, môi trường làm việc tốt, năng độc khả năng tiến thân tốt mà còn thiếu ng ko nhỉ??
    híc.. cố gắng lên, hết năm lấy bằng rồi ổn đinh
    còn giờ, cứ chiến đấu với cả 1 bộ máy đi
    Coi như là rèn luyện tính nhẫn nại
    hê hê hê
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bảo tiết kiệm mà cứ thi thoảng lại rút 1 ít để mua vài thứ.
    Nhưng tháng này cũng được kha khá rồi, tính ra trường được thưởng 1 số thứ, mình cũng tự mua cho mình 1 cái lớn lớn 1 tẹo.
    Chỉ lo nhất cơm áo gạo tiền về sau ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đó là điều mình lo nhất!!!
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Tháng này cũng rút ra bao nhiêu lần rồi,mà mới bỏ vào được có 2 lần. Hôm nay vừa mang tiền đi cho con bạn thân vay. Nó sắp sinh mà phải đi vay tiền. Thương nó quá.
    Thằng chồng nào mà nỡ để vợ bụng mang dạ chửa còn phải lo lắng như vậy thì tốt nhất là đem giết thịt, để làm gì chật chỗ.
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Người xây tổ ấm mà đọc thế nào lại ra người xoay tạm. Trí tuệ mình có vấn đề rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này