1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cả bầu cả diễn viên đều già rồi, nghỉ hưu thôi.
    Àh, vụ quên cửa sổ dưới ý mà, nếu đồng chí kéo phẹc trước, cài khuy sau thì sẽ đỡ quên hơn.
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ là nghỉ thế nào được.
    Chưa gì mà đã than già. Tớ hơn các u dăm bảy tuổi, thậm chí xịch tuổi ấy chứ. Thế mà có bao giờ có cảm giác già đâu.
    Khi nào cũng cười nhe nhởn được.
    Sợ nhất là già trong tâm hồn, trong suy nghĩ thui.......
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang hí ha hí hửng vì ăn uống tiết kiệm hai hôm nay mà không thấy thèm thuồng gì mấy. Sáng nay nấu cơm ăn rồi mang đi ăn trưa nữa. Mua 2,5k một lạng lạc, rang có một nửa mà ăn được cả bữa trưa. Ấy thế mà buổi chiều phải đóng tiền công đoàn phí 2 quý rồi tiền ủng hộ gì đó hết 200k.
    Mai là một ngày tiêu tiền chính đáng, sẽ tiêu nhiều đây.
    Đi QB, qua HT không dám gặp ex. Sợ chàng buồn. Có vẻ như đang dỗi bố mẹ, thà đi xe máy chứ nhất định không chịu mua ô tô rẻ tiền. Bó tay. Tôi thì chạy ăn từng bữa. Bồ mới cũng chẳng hơn gì.
    Ăn cơm với lạc rang, để dành tiền xem Transformer trên Vincom, .
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nghe vịt cảm thán mà thương quá
    Tuổi ấy, học hành đến nơi đến chốn như thế - lẽ ra cuộc sống bây giờ phải khác hơn rồi. Ít ra không còn phải quá lăn tăn, chật vật với miếng cơm manh áo lắm nữa...
    Người như này, nếu đúng như cảm nhận, gặp được sẽ lấy ngay. Không mất quá 5 giây để quyết định!
    Tiếc là chả bao giờ gặp type con gái kiểu tương tự. Môi trường công việc, môi trường sống,....không cho phép có nhiều lựa chọn.
    Quanh quẩn toàn mấy chị tập toẹ sành điệu, mấy cô công chức huyện nhạt nhẽo, còn lại cơ man 9x nhí nhố, trẻ ranh.....
    Khỉ thật, kiếm người trò chuyện hợp gu còn khó, nói chi yêu đương xa xôi. Yêu, ừ thì yêu. Lấy, ừ thì nhắm mắt rồi cũng sẽ cưới được.
    Nhưng bà xã ơi, em sẽ nói gì với anh trong những buổi tối dằng dặc.
    Bắt đầu thấy sợ rồi. Sợ thật....
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/Q721Dtdn8V[/FLASH]

    Tối tới giờ nghe bài khỉ gió này không biết bao nhiêu lần.
    Chả hiểu sao nữa....
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Link lỗi rồi.
    Bài vớ vẩn khiến mình thêm buồn nó là đây:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Q721Dtdn8V
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời, văn phong đang tửng từng tưng, sao tự dưng đồng chí lại chùng giọng xuống thế.
    Chả phải chỉ riêng đồng chí nghe bài ấy mà buồn, tôi nghe một lúc tự dưng nước mắt cứ chảy ra, cứ như là đã chầu chực sẵn ở khóe, chỉ chờ có cơ hội là chen lấn xô đẩy.
    "Tuổi này", "học hành"....mấy từ đắt phát sợ.
    Thực ra nếu cứ làm đồng nào tiêu đồng ấy thì tôi cũng rủng rỉnh, không giàu nhưng cũng ngênh ngang, chết nỗi có ai nắm tay được cả ngày, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị sẵn sàng...
    Hôm nay soi gương một lúc, tìm từ để tự miêu tả, đẹp thì không, xấu lại càng không (nhận), tự dưng nghĩ ra từ "rõ ràng", "mặt mũi rõ ràng"
    Dành ngày mai cho tình yêu nào.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thức khuya nhẩy, gần 2h sáng vẫn lọ mọ như vạc thế cơ à?
    Tớ thuộc dạng lởm Cả ngày pha trò, cười nhe nhởn với tất cả những ai tiếp xúc - nên hay được khen vô tư, hài hước.
    Cái vỏ là thế. Nhưng thật ra rất khó hoà nhập một cách tự nhiên với đám đông. Ví dụ tiệc tùng, cưới hỏi, nhậu nhẹt,...thì cũng tạo được cái wc hơn hớn, bông lơn, thậm chí ba trợn cũng ok. Cơ mà nó giả lắm. Tự mình thấy nó giả. Đôi khi thầm ngượng với cái mặt nạ mà mình vẽ ra.
    Giả quá chén, giả say, giả hết mình....
    Lừa người thì có vẻ êm, nhưng ko sao lừa nốt được cả thằng mình để cho nó diễn tự nhiên trong cái đám đông ấy.
    Đôi khi nghĩ, cái thằng A, thằng B kia nó có phải đeo mặt nạ như mình không nhỉ? Chúng có khi nào rơi vào hoàn cảnh phải giả vờ vui, vờ thích hợp với " bối cảnh " để người ta không xì nó là sống lạc loài?
    Khỉ gió thật, bây giờ gặp lại thằng bạn, con bạn cũ, cũng sốt sắng bắt tay, hỏi han vồ vập như đúng rồi. Lại còn sượng sùng bắt chước người ta trách cứ " Mày là tệ lắm đấy, lâu rồi không qua nhà tao chơi. Anh em bạn bè cả, có gì thỉnh thoảng gọi nhau một tiếng ta giao lưu tý chứ!". Mk, đểu vật. Đểu hơn nữa là mình thấy rõ cái đểu của mình, nhưng vẫn phải đểu. Còn hơn mang cái tiếng coi thường anh em. Gặp nhau mà cái mặt nó lạnh băng....
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp với dáng em
    Em rất sợ, một mai, em lấy ng ko hợp, thì quãng đời còn lại em sẽ ra sao. Hay, tối tối, mỗi ng ôm 1 máy, đêm đêm, mỗi ng nằm 1 xó, khi nào cần cái gọi là "quy luật tự nhiên" thì mới xán lại với nhau.
    Ôi, tình yêu, em đang kiếm tìm ty, để dẫu rằng phải chắt chiu tk như bạn Vịt, vẫn thấy đó là 1 hp
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Rứa hả cô nhím?
    Thì lần trước anh nói rùi mà, chịu anh thì anh về nói với 88 : " Cho anh thời gian nữa để anh nhìn lại mối quan hệ của chúng ta nha em?".
    Rùi sẽ đi học lớp thợ lặn luôn.
    Rùi thì anh và em.......
    À mà nhím tám mấy? Nói nhanh để anh còn đi xem tuổi. Đẹp nhất là 83 - 87.
    Vậy em nhá, anh cũng mót vợ lắm rồi.
    ( Nhưng anh cũng sợ em xù lông lắm, nhất lại là lông ...nhím)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này