1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì tôi tìm được rồi. Nhưng tìm được không có nghĩa là có được. Nếu lấy được nhau là điều may mắn, không lấy được cũng là chuyện bình thường, mà lấy được rồi tình cảm nhạt đi cũng là chuyện thường. Có thể gặp được tri kỉ, thế đã là tốt lắm rồi.
    Hôm nay sinh nhật bồ, dành cả ngày cho hắn, đi ăn, đi uống hoành tráng, đi xem phim.... transformer 2 - hành động, tuyệt lắm, không bỏ r uổng bỏ ra hơn trăm nghìn 2 vé. Phim này xứng đáng được xem để mừng sinh nhật bồ. . Hắn thích lắm..
    Mai lại kham khổ nào.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tự nhiên đận này khách lại lấn sân chủ quá nhỉ?
    Giống như, ngang qua nhà người ta chơi, ban đầu chỉ thập thò ngoài ngõ khen nhà này có giàn mướp đẹp nhỉ, lắm quả thật đấy.
    Rồi thì dần dần thấy chủ nhà không có ý đuổi về, trơ trẽn xông vào phòng khách. Ban đầu chỉ ngồi hóng hớt. Sau đấy thì vênh váo chọn cái chỗ mát nhất, và bắt đầu tra tấn chủ nhà và khách bằng những câu chuyện dở hơi ăn cám hấp.
    À, nhắc đến chuyện dở hơi. Hôm qua có vụ như này. Mọi người nếu rơi vào trường hợp tớ - sẽ xử kiểu gì:
    Một khách vào chỗ tớ mua hàng. Lấy hàng xong, đang loay hoay cho đồ vào túi xách thì tớ chợt nhận ra nó là bạn học cũ hồi lớp 10. Cả 2 cùng ớ ra khi bỗng nhiên lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
    Rồi thì hỏi han dăm câu ba điều. Nó còn rút đt ra gọi cho vài thằng học chung bảo lên đây cùng đi làm tý gì, bắt được thằng H. đây rồi.
    Nhưng ai cũng bận nên hẹn nhau khi khác " ôn tập bài cũ ".
    Ra về còn chìa tay bắt tay tớ, lắc lắc rất chi là thắm thiết. Tớ thì vẫn tỉnh táo nhận ra là nó chưa....thanh toán tiền hàng Không nhiều, chỉ khoảng 200k. Nó chắc lâu mới gặp lại bạn nên quên béng chuyện mua bán. Và cứ ung dung quay xe ...về.
    Tớ chả dám gọi lại. không nhắc nhở gì Mà cũng từng dính vài quả như thế rồi, vài trăm thui, nhưng nhiều lần quá thì ....Chưa nghĩ ra cách gì cho mình khỏi thiệtmà bạn lại đỡ ngại.
    Khi ấy mà mở miệng " À, cậu quên trả tiền nhỉ", thì kỳ quá. Sái bỏ mịa Có khi nó ngại mà không bao giờ dám gặp mình nữa cũng nên.
    Đấy, người Việt mình hay có thói quen cả nể thế đây. Chứ Tây thì khác. Sòng phẳng và duy lý. Như cái lần tớ ngồi uống bia ở chỗ Bách Khoa, 5 -6 đôi trai gái mắt xanh chắc là sv, cùng uống bia với nhau. Lúc thanh toán thì của chú nào chú ấy trả. Chỉ bao thêm suất của bạn gái đi cùng thôi. Nhìn cảnh các chú đứng dậy đồng loạt rút ví trả tiền cho mấy vại bia hơi mà buồn cười vãi.
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    200k mà gọi nhắc thì tôi cũng ngại, chả nói gì đến cánh nam giới.
    Nếu là tôi, tôi sẽ thử một trong 2 cách sau:
    1. Hai trăm nghìn thì không nhiều, cũng không ít, nhưng có thể tạm coi như là mua hàng chịu. Ghi sổ để đấy. Thể nào cũng có dịp rủ nhau đi ăn uống, hay họp lớp, lúc đấy nhắc lại là "Hôm đấy mừng quá hay thế nào ông quên chưa trả tiền hàng. Tiền thì không đáng gì, nhưng hôm đấy đầu tháng, ông làm cả tháng tôi chẳng bán được nhiều. Bây giờ ông trả lại cho tôi hai trăm coi như giải vía đi" (Bập bập, giả vờ thôi nhé, đ/c không bán được hàng thật lại trách tôi thì ngại lắm)
    2. Gọi điện luôn, bảo là ông quên chưa trả tôi tiền, vậy ông đền tôi bằng một cốc bia đi (hoặc cafe tùy ). Như thế thì mất 200 nhưng bù lại có thêm một buổi củng cố lại mối quan hệ với một thằng bạn, vừa được bạn mà vừa được bia. Quá rẻ.
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em kết xì tai của anh rồi đấy. Kết lắm lắm lắm lắm
    Em đâu còn trẻ nữa hả anh. Thế nên nó là cái 8 kia kìa. Ko phải cái 8 kịa kịa đâu
    Em cũng đang mót 1 ông chồng đây này. Mà ông chồng em cần ntn thì anh bít rồi đó. Mấy trang trc em nói rồi nha. Hi vọng anh hợp với em là đủ
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nếu là em thì em cũng ngại lắm lắm. Chả bít nói với bạn tn. Hi vọng nó về tới nhà và vẫn nhớ chưa trả tiền mình. Hi vọng hôm sau nó gọi điện và bảo "mày ơi hôm qua tao quên chưa trả tiền cho mày". Thế là mình hề hề bảo nó luôn "thôi, coi như quà cũ mừng gặp mặt. Hnào mời tao cốc bia là đc rồi".
    Chứ còn để nói như bạn Vịt thì em cũng chịu thôi. Ng Việt vốn cả nể, nhưng em còn cả nể hơn cả những người cả nể anh ạ.
    Mà bạn cũ thế chắc họa hoằn lắm năm mới có 1 lần chứ mấy hả anh. Coi như tặng bạn cho thoải mái vậy
    P/s: sao anh bảo anh hợp với 88 nhỉ? Rồi lại bảo 83 - 87 là sao nhỉ?
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng cho hỏi tí. Hnay anh H có bảo với N: là trên topic của Vịt tính sơ qua em nào cũng dính vào anh HT và em nào cũng luyến tiếc HT. Giờ là tới lượt N.
    Đấy. Chỉ vì vài câu nói bâng quơ mà làm N suy nghĩ mãi. N dính anh nào nhỉ? A nào tên là HT vậy ta? Hik. Điều này làm N sau vài tiếng hì hục háo hức làm sushi mà giờ ăn cũng ko thấy ngon nữa.
    Amen, tội lỗi tội lỗi
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mình ơi, có nhất thiết phải khua chiêng , gõ mõ như zậy không mình?
    Nhưng thôi, hôm nay nói chuyện với mình, không hiểu sao anh lại gặp may trong công việc - nên tạm bỏ qua cái tội hớ hênh của mình.
    Lần sau thì be bé cái mồm thôi nha mình.
    Kẻo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông........
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chăn đc mấy con gà béo mẫm hả mình?
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Watch out!
    Hóa ra đất HT nhiều nhân tài thật. Để lại nạn nhân khắp nơi.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chăn được một lúc 2 con.
    Đầu tiên là gà.
    Tiếp đến là con gì hay xù lông nhọn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này