1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Gà 45kg hử?
    Con sâu róm cũng xù lông
    [​IMG]
    P/s: vào đây post bài mà hok chat với mình. Nhớ cái mẹt đới
  2. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hình như từ hồi gia nhập ttvn thì đây là lần đầu lò dò vào box Tâm Sự.
    Đọc hơn chục trang "Cơm áo gạo tiền" bạn Vịt Ngố viết thấy thú vị quá. Cách bạn viết về khó khăn cũng khiến người đọc mỉm cười theo. Tớ đoán đa phần là xuất phát từ tính cách, con người của bạn, phần còn lại có sự support của những người thân xung quanh, đặc biệt là có sự sẻ chia của ex. Được một tri kỷ thì xá gì khó khăn, nhờ; mà tri kỷ lại là ex nữa, chậc...
    Mà nếu ko có vụ "mì tôm" với "nhanh thì 2 năm, muộn thì 5 năm" thì khéo tớ nhầm Vịt Ngố với một cô bạn thân mất. Cả 2 có nhiều điểm giống nhau lắm, từ cách nói năng, cách lắng nghe người khác, cách nhìn nhận ... blah blah... À, còn vụ bia bọt thì nghe chừng bạn Vịt Ngố hơn hẳn cô bạn.
    Heh, sống chưa phải là lâu, râu chưa phải là dài, nhưng cũng đủ nhận thấy (và đã trải nghiệm) là nếu có người bạn thân giống như Vịt Ngố là điều may mắn và rất thú vị.
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lều đìu hiu quá. Có lẽ phải f5 lại lại thôi.
    Các chiến hữu quen thuộc bỏ đi đâu đong hàng hết, còn trơ lại nhõn 3 mống. ( Đấy, vịt nhìn vào để biết ai chung tình, ai bạc bẽo với mình nhá).
    À, hôm qua có người hỏi mình: U thích Vịt hay thích Nhím?
    ( Người này chăm vào đây theo dõi mình phết)
    Trả lời: Cả 2!
    Nàng ơi đừng ghen anh nhé, hôm qua nàng ngu ngốc trưng cái mẹt anh lên trong 5 phút. Anh ko bảo nàng xoá, chắc giờ cái top này trở thành hot top rồi. Mà vớ vẩn nàng lại bị cướp hàng nữa cơ, khả năng này khá cao.
    Thôi, chuẩn bị cho cái lều này thêm ít knor mới được....
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đợt này mất cảm hứng với cơm áo gạo tiền vì:
    1. Vịt đã sang ngang, một trang lịch sử mới, có nỗi lo mới lớn hơn --> nhà cửa bỏ đấy lạnh tanh
    2. Bản thân thì...ngổn ngang trăm mối , và ăn chơi tưng bừng, vào đây chả biết viết gì cho phù hợp với tiêu đề
    3. Câu chuyện của bác SH và N....đi xa hơn tầm tham gia của AQ có thể được --> tự bản thân thấy cần phải "im thin thít và lặn....sủi đầy tăm"
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    À quên mất, chưa già đã hay quên - bác hiệp sỹ gì ơi, ở topic này làm gì có ai là ếch của ai đâu nào
    Chỉ có ai là...Vịt của ai thôi
    Chiều nay tớ lại tụ tập bọn cấp 3 ở bia Bách Thảo đấy, lâu lắm ko bia với hội này rồi, thông báo cho Vịt...thèm
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @AQ: Tinh tế, tinh tế....!
    Chú làm anh hơi bất ngờ. Khả năng đọc trận đấu của chú khá tốt đấy.
    Còn vụ viết gì cho hợp với chủ đề, thì anh nghĩ không nhất thiết phải ép câu chuyện muốn tám theo đúng ba rem này.
    Để anh nhắn vịt nhờ mấy em Mod đổi lại cái tiêu đề " Chuyện linh ta linh tinh của Vịt và đồng bọn" cho cái biên độ chủ đề được rộng hơn.
    Hoặc nếu muốn top đắt hàng hơn thì ta chơi kiểu giật tít như này :

    " Hô hô...!!! Giật hết cả mìn với những câu chuyện ly kỳ rùng rợn của vịt và bè lũ ".

  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thấy topic ghi cơm áo gạo tiền, em vào xipam 1 nhát:
    Chán, dạo này muốn thay máy vi tính quá mà ki cóp lại tiền mình chỉ đủ mua nửa cái latop mà thôi....máy gì mà chạy ì à ì ạch, buồn,...
    Xin mẹ đầu tư thì mẹ bảo..tao ko dùng nên tao ko mua ..hixxx
    bây giờ muốn mua vi tính chỉ còn cách tích cực ăn kem merino thôi..thấy nó đang có khuyến mãi ăn kem trúng macbook..biết đâu ông trời thương mình ăn ở hiền lành mà cho mình trúng nhỉ??
    hii ngày nào cũng ăn 1 cái..không trúng cũng mát ruột
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái laptop acer của tôi mua rẻ lắm, thế mà bền, quăng quật, tha lôi khắp khói mọi nơi, từ hội nghị toàn ông đầu hói bụng phệ đến chợ tạm mấy bà ngồi xổm chanh chua, va đập ầm ầm, thế mà vẫn chạy tốt.
    To AQ. Đọc thơ của đồng chí ở topic khác, hay thật đấy. Đính chính vụ mối quan tâm lớn hơn nhé, không phải. Dạo này tôi về muộn, hay ngủ gật. Pha một tách cà phê nghi ngút khói, bụng bảo dạ rằng nóng quá, chờ tí cho nguội mới uống. Rồi là ngủ gật luôn. Máy tính cũng không tắt, đèn vật bật. Toàn post bài trong mơ thôi
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc bài của tôi và mỉm cười. Tôi đọc lời khen ngợi của bạn cũng thấy mát ruột lắm.Nhiều lần đọc bài của mấy đồng chí viết trong này còn phải ngoác ra cười dù chỉ ngồi có mỗi một mình.
    Tội chi không cười, hỉ?
    Ah, to A.Q: ngẫm đi ngẫm lại cái chữ ký 3 ly của bạn, rồi vụ chị cùng phòng mới sinh, thêm cách dùng từ... Bạn có biết bà chị nào tên là M không? Một cái tên khá hiếm gặp ý.
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đã quá khen, thực ra em nói câu đấy cũng chỉ là...nói thôi mà, kiểu lý lẽ của cáo ấy
    Mà chắc bác khen em tinh tế ở ý thứ 3 của em ý ạh, dẫu sao đó cũng là 1 vinh dự của em lắm lắm rồi...
    2 Vịt: Hân hạnh quá, tối nay được Vịt nhà mình "to" những 2 lần cơ đấy . Tks đồng chí, vì sự quan tâm + lời khen chắc tối nay tớ đi ngủ cứ cười tủm suốt thôi
    Tớ cũng....ngẫm đi ngẫm lại rồi, thấy ở phòng ko có chị nào tên M cả - trên đời này người giống người về ngoại hình hay tâm tưởng đâu phải ít hở Vịt
    2 hoàng sư phụ : vào vnexpress đọc đi, laptop sắp đến kỳ giảm giá còn 300$/chiếc rồi, hay ý em là mới có 1/2 của con số đó thôi đấy
    Ăn kem nhiều mà trúng được laptop ý hả, vậy thì anh chắc phải chăm uống bia hơn, hôm nào rinh ôtô về nhà đi trời mưa đỡ khó chịu, mà ko trúng thì bia cũng...mát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này