1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tối nay một bé nt bảo xuống nhà chơi, em mới từ HN về.
    25 cây số, vào đến cổng mới biết té ra là đám cưới. Chị 82 nhà bé cưới chồng.
    Cô dâu 82 bẽn lẽn đón tiếp khách, trên mặt như hiện rõ cảm giác vừa thoát khỏi cái án chung thân một mình. Nàng vừa có vẻ hơn hớn lại vừa hơi ngượng nghịu. Cái miệng nhệch ra cầu tài, nụ cười vừa vô nghĩa lại vừa cực kỳ ý nghĩa.
    82 , ngoài đời chắc mình sẽ nhũn nhặn gọi chị mà không ngượng mồm.
    Ngồi phải cái bàn toàn gái, gần chục em. Chả biết nói gì, vu vơ đốt thuốc và mỉm cười để hưởng ứng những câu đùa linh tinh của chị em. Mặc dù chả nghe chúng nó vừa nói gì nhưng cũng cười. Thấy mình thật giả dối, cái cơ miệng nó cứ nhệch ra cầu tài....chả khác cô dâu là mấy.
    Trong không khí láo nháo, vẫn ngồi tia xem em nào trong đám gái ấy có tiềm năng làm vợ nhất. Một em dáng tạm được nhưng cái mũi hơi tẹt. Em kia trông không đến nỗi, chỉ tội khi cười quả răng lưỡi cuốc hơi phô. Có em mắt như buồn ngủ, cứ díu lại, hài hài...
    Ngồi tự làm ban giám khảo một lúc thì chán. Bóc một quả chôm chôm nuốt cái ực. Rồi về...
    Đi đường nghĩ linh tinh. Cứ kiểu này thì bao giờ mới có vợ? Mà sao thiên hạ quanh mình nó cưới ầm ầm. Chắc nó chả bao giờ có kiểu dễ dị ứng như mình mới cưới được dễ như thế?
    Dở thật. Nhìn đời màu hồng, đời nó lại chuyên nhìn đểu mình mới cú chứ.
    Chán chả buồn làm gì nữa.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chiến lược, nhìn đời màu đen đi, kiểu gì mà chả có lúc nó chuyển màu khác.
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đi tu từ HÔM NAY
    Khăn gói quả mướp lên chùa vài tuần, xem trên ấy có thoát tục được không. Khi nào nhìn thịt chó không chảy nước dãi nữa thì về.
    Trên ấy không biết có ni cô nào không nhỉ???

  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em chưa thấy trên chùa có ni cô xinh gái, nhưng mà chú tiểu mới sư phụ đẹp zai thì em thấy nhiều lắm, lắm lúc nghĩ : " chẹp...phí qúa" ( thiện tai, thiện tai hii)
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ah,em lại thuộc dạng '' chả biết mình là ai'' + '' con nhà lính, tính nhà quan" cơ ..nên hiii..toàn thích nhưng cái ngoài khả năng..
    Ah.....muốn trúng đc laptop hay xe hơi còn phải do ăn ở cơ
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tin a đi, cũng vì ngày bé đọc truyện cổ tích nhiều quá, tin quá vào cái sự nhân quả, vào việc ăn ở của mình, cho nên mới ra nông nỗi này đây.
    Chuyện đã xa lắm rồi
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sáng chán đời, định bụng lên chùa luôn.
    Trưa gọi 2 chai Hà nội ngồi solo một mình. Muốn biết sau cữ bia này tâm trạng thay đổi theo chiều hướng như nào thôi. Vui hơn thì tốt, buồn hơn cũng không tệ. Sợ nhất là cứ nhạt toẹt như này mãi...
    À vị nào bảo trên chùa không có ni cô xinh? Trước tớ biết 1 em ở chùa PK, mỗi khi thấy nàng bận đồ nâu đi qua là tim tớ giật thót. Nàng có cái vẻ thiền nhất khi chèo thuyền hái sen. Nhưng khi đi chợ, trông nàng cực kỳ gợi cảm ( mô phật ).
    Một hôm ngang qua chợ xanh, bắt gặp nàng đang mua...ruốc bông. Thằng bé ngẩn người một lúc vì....chán. Ừ, cái miệng nàng tươi tắn thế cơ mà, ăn rau chung thân thì có mà má hóp đít tóp, chứ dinh dưỡng đâu ra để mà gợi với chả cảm.
    Đang nghe bài này, Ngọc Anh hát chuẩn nhất. Vừa tha thiết tình cảm vừa lắng đọng. Nghe mà như thấy mình từng mất nó thật - tình đầu.....
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chia-tay-tinh-dau-Ngoc-Anh.IWZB9EBO.html
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ặ, Anh SH ko vưt tiỏp vỏằ em 88 à?
    Vào hóng hỏằ>t mÊi mỏằ chỏÊ thỏƠy gơ giỏằ thỏƠy anh nhỏc tỏằ>i 'i tu nên fỏÊi nhỏc khâo.
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào vì thấy các bác toàn chém gió với nhau, mình chả hiểu gì. Với cả dạo này hóng hơi nhiều ở nhà em Angel.
    Tình hình là khả năng lớn cuối tuần sau tớ sẽ đi Hà Tĩnh. Tớ phải vào đấy xem đất đấy nó đẹp ntn mà có người cứ vênh mặt mãi he he...
    Đi với một đống thanh niên trong khi mìn thuộc dạng giừ rồi hic...Không biết có đú nổi với các em không
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn cơm với rau muống xào và thịt kho. Thịt mua từ hôm qua, 2 lạng có 13.000. Ăn bữa chiều, ăn bữa sáng nay và bữa trưa. Ban nãy vừa tạt qua nhà thì ôi thôi, thịt thiu rồi. Tiếc đứt ruột.
    Không có tủ lạnh là thế đấy. Có tủ lại tốn tiền điện. Kể ra mà ở 2 người thì mua 2 lạng thịt là vừa. Hóa ra lấy chồng để hợp lý hóa 2 lạng thịt .
    Mấy hôm nay cũng hơi oải, vì linh cảm thấy bồ hình như sắp sửa cho tôi nghỉ hưu. Chưa biết đoạn kết thế nào, còn lâu lắm. Nhưng tôi vừa quyết một việc khá mạo hiểm: thuê một cái nhà vừa ở vừa kinh doanh nhỏ. Kinh doanh gì chưa nghĩ ra. Mạo hiểm ở chỗ là tiền thuê nhà bằng tiền lương tháng. Không cẩn thận là Tiêu .
    Như thế cho đầu óc tập trung vềmột mối nhỉ: TIỀN (lúc nào rảnh buồn về chuyện tình sau, hắn có khi còn đang buồn hơn cả tôi, hắn dễ bị tổn thương hơn tôi nhiều. Chẹp)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này