1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Con người này đầu óc trong sáng thật
    Ờ sau có khi tớ làm thêm hộp Fristi, cho trí tưởng tượng bay xa hơn nữa
    Hôm nay đổ lương rồi, tý lấy thêm công tác phí nữa là "song hỷ lâm môn", giá mà tam hỷ nữa thì càng tốt :))
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Làm con lô em ơi, tối nay thì ngũ hỉ lâm môn luôn
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cả tháng ăn đói, mặc rách để rồi tối qua mất toi 530k trong vòng 10''
    500k đi chùa thầy + 30k hộp bánh cho phải phép...
    lúc đến, thầy hỏi đến làm gì, mình thỏ thẻ : ''em hỏi về vấn đề thi lại thầy ah"
    thầy bảo : " uh vào nhà đi em " rùi '' thi lại ah" rùi " bla bla bla bla"
    mình cũng : vâng em thi lại, bla bla bla"
    lúc ra về mình mặt tươi như hoa " em chào thầy em về ạ" mà lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa...
    vĩnh biệt mày 530k
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Sếp ối giời ơi cũng vào đây cơ ạ.
    Thấy sếp lock nick bạn Bluetea vì lý do buồn cười quá.
    Đọc lại những lời bạn ý dành cho sếp lại càng buồn cười
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Á à bác SH, bác lặn không sủi tăm ở lều Vịt mà lại sang bắn tỉa em bên TVTY.
    Thế mà đòi làm bảo kê lều này. Em 88 mới nhỏ nhẹ lên tiếng mà bác đã...
    Hoá ra bác cũng...ấy...nhỉ
  6. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 31. còn mấy ngày nữa mới đc lĩnh lương.Mấy hôm nay tòan gặp bánh mì không. Ô cơm áo gạo tiền sao mà lại đau lòng thế này chứ.
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đích thị hok phải em 88 bác ơi. Vì em nay ở HN cơ mờ.
    Anh H dnày đi tu. Tu hú trên chùa con chim
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cậy có tủ lanh, cậy không khỏe. Hôm nay ăn uống hoành tráng.
    Chạy ra chợ tranh thủ lúc ngớt mưa.
    26k tiền thịt
    2k tiền tía tô, hành, cà chua
    2k tiền đậu phụ
    10,5k tiền sữa tươi
    Một nửa thịt bỏ ngăn đá. Một nửa cho vào luộc, lấy nước luộc nấu canh đậu
    phụ. Vừa đi chợ, vừa nấu mất 1h đồng hồ.
    Chả hiểu sao mà tối nay chén gần hết 2 lạng thịt.
    Sữa tươi cho vào lò vi sóng, được cốc sữa nóng ngon tuyệt.
    Sáng mai không tốn tiền vì vẫn còn cơm, canh còn một nửa, thịt vẫn còn mấy miếng. Trưa và tối mai làm món thịt băm rồi xào với rau gì đó. Ổn nhỉ.
    Mai mà không ốm tiếp thì được lĩnh ít tiền. Ốm thì ốm cả tiền luôn.
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cơm... dạo này ăn rất ít cơm. Hôm nào chán quá mà bỏ là lúc sau gần như suýt ngất...
    Áo....không phải là tín đồ của shopping...
    Gạo....Nhớ ngày trước có người hỏi: hôm nay gạo bao tiền một kg nhỉ, trả lời, chờ em hỏi, rồi cho giá ngày mai nhé.
    Tiền... Kiếm được ít tiền, mình tiêu thì chẳng mấy, nhưng....
    Nên thế thì là...chả hợp với cơm áo gạo tiền. Mình là con người của kiểu khác kìa...
    Hôm nay đi làm về, chớp giữa lúc mưa ngớt. Đơ đơ thế nào vòng qua mấy cái ngã tư chặn đường- đi con đường mà từ hồi chặn chẳng đi lại nữa. Ngớ ra...hình như đang có vấn đề.
    Trưa hôm qua bỏ cơm. Y rằng chiều đến cơ quan sụt huyết áp, gần gục xuống. Đi pha ngay cốc cafe. Xong.
    Lúc chiều em định viết cho ai đó ở cái topic này này, nhưng lại sợ chẳng may đọc không hiểu. Mất công em ngồi sắp xếp công việc, lựa chọn từ ngữ mà không hiểu thì đáng buồn lắm. Nên thôi.
    Em sợ nhất là cái kiểu vờ vịt. Khó chịu ghê cơ. Biết chuyện này , chuyện kia; gặp người này, người nọ; ưng người này, ghét người kia...cứ như chả biết gì, chẳng có chuyện gì, tự nhiên lại thấy...ấm ức. Đấy là em chẳng mấy khi dùng đến cái kiểu đó, nhưng chợt nhớ đến cái vụ hồi cấp 2, có thằng bạn nó thích con em kết nghĩa của em, em trêu lại con em em, lúc thằng kia đang hỏi mượn cái gì của em ý, em giả vờ đỏ mặt, thế mà đỏ mặt thật. Thấy...sợ mình...
    Cái chị ...( à, cái em bé có cả đống hoa trên đầu ý) vừa nhắc đến em thì phải. Sao chị đoán giỏi thế. Em là em biết dạo này, đâu đâu trời cũng mưa, thế mà chị chắc như định đóng cột: Hà Nội mưa.. Ừ mà đúng là mưa thật.
    Chị đoán hộ em xem Hà Nội của em ngày mai có mưa nữa không? Vì em còn định đi chơi, loăng quăng với bạn cho nó vui. Chứ em chẳng mấy khi đi xa, cũng chẳng dám đi chơi xa rời khỏi cái HN này. Em bị giữ chân mất rồi....
    Vừa rồi lại mưa đấy U ạ. Mưa to lắm. Em không dám dự báo thời tiết, nhưng mong là...có những chỗ...không mưa.
    Mưa,,, tâm hồn ướt lướt thướt...có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra....
    Em, lúc nào cũng thích mưa.
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    tư nhiên muốn đi làm quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này