1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    topic của vịt hay quá, đọc 1 lèo thấy cs của bạn có fần fong lưu
    Có nhà khoa học Mỹ bảo rằng" hãy ngăn ngừa chủ nghĩa đồ vật" ... đến 50% đồ đạc mà các nhà ôm về nói nghiêm túc là thừa nhá. Họ ko những bội thực về ăn mà còn bội thực về của nhá. Chống bội thực có khi còn khó hơn là chống đói, chống thiếu. Chiếc săm bơm căng hơi thì có hại hơn là bơm hơi non..
    Nói thế chứ tại mìn theo ***** hô hô
    Cháo rau thanh đạm nhẹ người
    Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung
    ps: 1bữa hai lạng thịt là ok rồi. Tớ vẫn ăn thế. Có lần nghèo đói, chi 2 người ăn hết:
    - 2000 đ đậu <về rán, nếu hết dầu thì luộc>
    - 2 quả trứng: 3000đ (cũng thế, rán, hết dầu ăn thì luộc>
    - 1 mớ rau muống: 2000đ (ăn hai bữa>
    chưa đến 10k nhá...
  2. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Thấy gái nhắc đến mình. Giật cả 1 số thứ mới chết chứ. Chi tiết gái bảo trời mưa, đúng lúc đó N cũng mới đi ngoài đường về, ướt như chuột, thế nên mới đoán gái ở HN. Còn cái em 88 của anh SH í, em í ở miền trung. Đấy, đoán cũng chỉ là đoán thôi mà. Dựa trên tí cơ sở.
    Còn N đâu có phải nv dự báo thời tiết mà gái móc máy N kinh thế? Gái bảo đâu đâu cũng mưa thì gái mới là siêu ấy
    N thì đã thik là đi chơi. Kể cả mưa gió sụt sùi cũng đi. Đi gần thì xe máy + áo mưa hoặc ô + bus. Còn đi xa thì cũng cứ ô rồi nhảy lên xe cần đi là đi thôi.
    Đã ăn chơi sợ gì mưa rơi. Gái, nhẩy?
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thèm đi xem phim quá cuối tuần rùi mà, dạo này hè sao nhiều phim hya quá, muốn lên mega xem phim quá, muốn ,muốn...
    .
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 7, đầu tháng 8 đang mùa mưa, thì đâu đâu chẳng mưa, thế mà chị không biết ạ? Lại vì thấy người quen ở cả 3 miền, ai cũng kêu mưa, nên nói thế. Hoá ra, mình cũng giỏi. Giỏi thật cơ, hơn chị N mà...
    Muốn đi chơi, mà chơi cho vui ý, thì chả bố con thằng nào nó thích đi trời mưa. Thì phải xem ngày mai nó thế nào, ngày kia nó thế nào.Chứng tỏ ăn chơi làm gì cho nó mất vui.
    Em ý mà, là chả ăn chơi được giống chị, nên em thích mưa chứ chả nhẩy nhót kệ mưa được. Hôm nay ý mà, lúc này này. HN thì là đang nắng. Thảo nào....chí ăn chơi không có mưa rơi nó giảm hẳn đi...Thời tiết, cũng...hay nhỉ.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều AQ thế, AQ này có phải AQ kia không?
    Chàng lãng tử miền Trung đâu rồi, đúng như ý cậu muốn, lều này giờ có cả cơm áo gạo tình đấy.
    Thôi thì ai thiếu gì thì tìm nấy. Tôi thiếu tiền nên cơm áo gạo tiền. Ai mưu cầu hạnh phúc lứa đôi thì quan tâm đến chuyện tình cảm.
    Cuộc sống là hành trình đi tìm sự hoàn thiện nhỉ (hành trình đi tìm sự đầy đủ cho dễ hiểu, hoặc hành trình lấp chỗ trống...)
    Theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi về cơm áo gạo tình thì:
    "Ba đồng một mớ đàn ông
    Chị bỏ vào ***g chị xách đi chơi"
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim đi, chịu khó lên Vincom xem. Cảm giác thật tuyệt.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gì thế vịt? Lãng tử bây giờ như chiến mã thất thểu trở về sau đại chiến Xích Bích.
    Sau lưng, khói lửa, cát bụi vẫn mù trời, trên lưng vài vết thương xoàng. Nhưng lòng thì đầy mỏi mệt. Chẳng muốn bước tiếp nữa.
    Từ nay, lãng tử sẽ ngừng mơ ước...
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    khác chứ, aq bé nhỏ kia gọi A.Q này bằng chị ! :D
    Những người có suy nghĩ này cá tính độc lập, dưng mà ngừi bít lo toan lại vất vả. Thôi cứ lo cho người khác bám ké nhỉ.
    Thích kiểu của vịt, tiết kiệm chỗ nọ bù chỗ kia. Sống không giàu sang nhưng cũng đầy đủ và vẫn hưởng thụ đc.
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cơm thì ngày 2 bữa có ngày 1 bữa.
    Aó thì cũng tương đối
    Gạo thì có 1 chút
    Tiền thì bg còn 50k
    Chả hiểu sống sao được.
    Tình thì hqua bạn ng iu kêu là nếu a bảo e cưới thì em nghĩ sao. Vâng em sẽ nghĩ là trong time e và a đang chẳng đâu vào đâu a dùng cách đó để em tin a cũng chả ăn thua. Mà yêu mới được 2 tháng. Em lại đang chán anh, a kêu em bị ng ngoài tác động thực ra mọi người khuyên em nhiều là cần time em cũng nói roài mà a hãy làm em tin tưởng a đi nhá.
    May mờ anh này ko bít ttvn là jè, mìn đi ve trai đc.
  10. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, bạn cứ phải bận tâm về những chuyện rất vớ vẩn, những người rất vớ vẩn. Rồi đâm ra tự nhiên thấy mệt mỏi.
    Thỉnh thoảng cũng muốn nghịch một chút. Nhưng tiếc là chả bao giờ tỏ ra nhí nhảnh được cả. Vậy mà cả khối người cứ bảo mình: U như thế, mà tính cứ...như teen. Híc.
    Có lúc cũng thấy mình ác với người khác quá. Làm họ tự nhiên có những sự khó chịu, những vết đau...dù chỉ là ảo thôi. Gây thù chuốc oán với người khác, thật chẳng dễ chịu gì. Làm sao tự nhiên lại thành ra thế này....
    Tôi rất sợ những sự ảo tưởng, sợ những kẻ gây ra ảo tưởng. Dù với bất cứ mục đích gì. Vậy mà, cũng có lúc tự trở thành một trò chơi cho sự ảo tưởng của chính mình. Sợ ghê cơ.
    Tôi thường không mấy khi quên điều gì. Tôi vẫn thấy mình phải tự biết ơn những người đã giúp đỡ hay chẳng may có mặt lúc tôi cần. Và thế là tự trở thành người luôn mắc nợ.. Chuyện riêng lại thành ra chuyện public, chuyện cảm tình lại thành ra tình yêu. Người ta nhiều khi tìm kiếm cả đời, chẳng biết có tìm kiếm được không, thấy lâu quá, mệt quá, lại tự mình...lỡ bước sa chân.Và còn cả khối chuyện bên ngoài cuộc sống chúng ta đang sống, với cơm, áo, gạo tiền.
    Now đang ở nhà một mình. Chuẩn bị giũ nốt mấy cái quần áo. Xong là ra cafe với 2 người đang đợi mình. 2 người quan trọng. Một ngày thứ 7 rất mông lung. Hình như trời vừa mưa một chút, rồi lại nắng.
    Ấy à, tớ biết lâu lắm ấy chẳng vào ttvn nữa, nhưng chẳng may có nhìn thấy cái nick này của tớ, đừng có giật mình, hỏi tớ đang làm cái gì. Tớ chỉ nghịch một chút, với lại tớ vẫn hay bị dụ kẹo lắm mà.. Đời tớ chẳng thích cơm áo gạo tiền, nhưng mà thoát sao được, nên vẫn thỉnh thoảng kiếm vài cái kẹo...ăn dần. Không biết có nuốt trôi không đây.
    Hình như bây giờ thấy mình dễ chịu một chút rồi. Tôi vẫn luôn thán phục những người dám làm những thứ tôi không bao giờ làm, dám sống chết vì nhứng thứ mà họ nghĩ là họ có. Đó là niềm tin, chứ không phải là ảo tưởng. Nhưng , để phân biệt nó, đôi khi là rất khó. Phải cần thêm một cái đầu tỉnh táo nữa.
    Ra cafe, đọc sách. Hy vọng sẽ lấy lại chút bình yên. Cho những sự bực mình...không đáng có.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này