1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ là có vấn đề đâu mà chỉ là bạn hay mua sữa uống thay nước nên trí tưởng tượng nó bay cao bay xa thôi:))
    Mình thì chỉ đun nước sôi uống hoặc mua rượu uống thôi chứ ko dám chơi sang như bạn ^^
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao biết tôi hay mua sữa uống thay nước. Cái này chỉ có bồ tôi biết thôi mà. Hay là...
    Trời, hơi run, hắn mà biết cái topic này chắc hắn sẽ lại bắt viết kiểm điểm.
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi lại thế rồi, cứ cậy linh hồn lang thang nên biết nhiều
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cơm - áo - gạo - tiền.
    Hôm qua đã nói chuyện.
    Và hnay là ko ai thèm nói với ai câu gì
    Có phải mọi mâu thuẫn, xung đột đều do tiền mà ra cả???
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ là vậy
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có tiền thì mâu thuẩn kiểu có tiền. Không có tiền thì mâu thuẫn kiểu không có tiền. Có mâu thuẫn mới có vận động và phát triển. Mâu thuẫn nhiều quá sẽ phát triển đến giai đoạn chia tay.
    Bây giờ nghèo, hai đứa xì xụp ăn chung một bát mỳ tôm. Ít nữa lấy nhau chắc sẽ đập chung một bát mỳ tôm.
    Hôm nay không tiêu nhiều, chỉ tiền ăn và tiền xăng sao vẫn thấy mệt.

    Sáng dậy muộn, không ăn sáng, đi làm bị chóng mặt. Từ mai phải đi ăn phở buổi sáng, không đùa với sức khỏe được.
    Phải giữ sức khỏe, minh mẫn, sống lâu để còn tiêu tiền.
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi một việc mà trưa nay nghĩ nát cả óc: về nhà gội đầu hay ra hàng?
    Ra hàng: tốn khoảng 20 khìn, phải ăn trưa nhiều tiền nhưng được thư giãn, có thể tỉa lại tóc một tí.
    Về nhà: tốn 10 khoảng 10k xăng, ăn mỳ tôm, không được thư giãn vì kiểu gì sẽ lại thò tay dọn cái này, dẹp cái kia, không tỉa được tóc nhưng mà có thể tắm gội, mà tiết kiệm được tiền ăn trưa.
    Tóc thì tỉa lúc nào chả được.
    Ăn trưa nhiều tiền mà giữ sk còn hơn ăn mỳ, mấy hôm nay không khỏe, sợ ốm thì xong.
    Nghỉ trưa quan trọng hơn hay về tắm gội quan trọng hơn.
    Nghĩ mãi, hết thế lọ lại thế chai, cuối cùng quyết định ở lại.
    Kết quả là hết 25 khìn tiền tóc, 12 khìn tiền trứng gà không có trong kế hoạch.
    Không mất tiền ăn trưa lại được thư giãn vì bồ đến cho đi ăn, lại còn cho đi càphê, được ngồi nói chuyện cả buổi, trêu nhau, cãi nhau, xoa dịu, chê nhau, khen nhau, rồi ngồi xăm xoi thiên hạ, có một tí buổi trưa mà từng ấy thứ.
    Về đến chỗ làm một lúc rồi, lại còn được bồ nhắn một cái tin "Y em".
    Tối đi làm về muộn, một phần vì có tiền làm thêm, một phần đang tây tây vì tin nhắn của bồ, tự thưởng một bát phở 16 khìn. Ngon thật.
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc ở đâu rẻ thế hở dzời. Tớ cắt rẻ nhất cũng 70k. Đấy là do tiếc tiền ko qua chỗ thường cắt (gắn với nó hơn 2 năm rồi) 200k/ lần. Nhiều lần tóc dài lắm rồi nhưng vì tiếc tiền nên vẫn cố cố cố. Đc 1 tuần... thêm tuần nữa là tkiệm đc 100k rồi đấy
    Chưa bh nhận đc tn nthế từ ny
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại không được ăn cơm mà phải đi nhậu rồi
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mấy ngày vừa rồi không có máy tính. Không viết được gì.
    Cuối tháng rồi, mai hoặc kia đóng tiền nhà. Tiền lương cũ thì hết rồi, tiền lương mới còn lâu mới đến ngày. Hôm nay mới 27. Đang nhịn. Hôm nay cả ngày mới hết khoảng 10 nghìn. Còn tiền nhưng không tiêu, vì tỉ lệ kiếm được và tiêu đi chênh quá chứ không đến nỗi chẳng còn đồng nào.
    Tình hình là vẫn ăn cơm rau muống nói chuyện chính trị.

    Diễn đạt có mỗi ý mà cũng không xong. Viết lách gì dở thế nhỉ? Hay tại ăn nhiều trứng vịt quá.
    Trưa nay làm bát cơm quả trứng với đôi đũa rồi. Nhanh gọn.
    Được silyduck sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 27/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này