1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    quê em ko có vicom chị ah
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vừa đi " họp lớp " về. Nhậu với mấy bạn học chung từ hồi lớp 10.
    Nói chung những cuộc như này là vô vị. Cứ phải gồng mình lên để nói những câu hợp hoàn cảnh nhất.
    Chả có gì vui, nhưng bạn cũ đã gọi thì không thể " đang bận " được.
    Kịch bản của những cuộc off dư lày là uống, gắp, ôn chuyện cũ từ đời tám hoánh, điểm mặt những vị không đến, kết thúc bằng xơ ri những câu lảm nhảm của vài vị tê tê hơi men.
    Chỉ cái này có ý nghĩa nhất: " Mày vẫn đẹp dzai như xưa".
    Được khen cũng mát mặt thật, dù đã giả vờ chối đây đẩy ...keke
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thăm cố hương, thăm lều chị Vịt, ...
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trời, Lều chị Vịt đặt song song với Cố hương ==> liên tưởng đến cảnh chị Vịt người phủ đầy rong rêu, bụi bặm (cũ quá mà)
    Về muộn, 22h30 mới về. Mùa hè còn được, mùa đông không ổn rồi. Phải tính lại xem.
    AQ chị nói chính xác , không giàu sang, thậm chí nghèo nhưng khá là enjoy cuộc sống.
    Tối nay về nhìn thấy cậu em, mè nheo "cho tớ 2 đồng" . Hắn rút ví cho tôi thật. Có thêm 200k trong túi.
  5. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sang chùa Bồ Đề với mấy người bạn, tìm lại chút tĩnh lặng cho mình, để khỏi bị đời cuốn trôi
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước,mỗi lần cần yên tĩnh, tôi lại trèo lên tầng 3 một quán cafe quen thuộc, ngồi hứng gió, ngắm đường phố. Thường ngồi từ chiều muộn đến tối. Vác một quyển sách ưa thích ra đọc, lúc nhập nhoạng thì ngồi nhìn ánh đèn, nhìn xe cộ phía dưới. Nhất là vào mùa đông, gió càng thổi mạnh, càng thích.
    Lâu lắm rồi không có phút giây nào như thế. Mà thường chỉ như thế lúc không có bồ thôi. Có bồ, đi một mình như vậy, hắn lại nổi cơn ghen cồ cồ. Đi cũng không thoải mái.
    Sáng nay không biết phải bùa ngải gì, tiêu tiền như triệu phú. Chết thôi.
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày đi dọc sông Lô (Tuyên quang, Phú thọ), hôm nay đã có mặt ở Hà Nội. Công nhận lều Vịt lên nhanh gớm.
    Thông báo cho Vịt biết là nhà anh còn thừa một cái giường, đồ đạc đủ dùng cho việc xào giá với nấu canh mướp. Lương không quá nhiều nhưng tự kiếm và đủ tiêu cho tất cả những nhu cầu có thể. Có điều con gái không cho Ba lấy vợ ....
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đ/c Vịt Top ( ăn theo Thuỷ top) nghiên cứu kỹ đề án do đ/c 3 rốn soạn thảo.
    Còn việc con gái ngăn bố lấy vợ thì....kệ nó. Trẻ con thì cũng nên thuộc câu " Tất cả vì tương lai vợ con bố ta " chứ!
    Yêu cầu Vịt Top trả lời càng nhanh càng tốt, bởi thời gian đang đuổi huỳnh huỵch sau lưng chúng ta.

  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con là to lắm.đấy, sợ lắm.
    Hôm nay mới để lộ bản chất tiêu hoang, không hiểu làm sao, tự dưng tiêu tiền nhiều thế.
    Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Chẳng là hôm nay được nghỉ làm.
    Buổi sáng lật tung cả cái siêu thị. Rồi về kì cạch dọn dẹp, nấu nướng.
    Đùi gà rút xương, làm món gà om hoa hồi. Xương bỏ vào nồi ninh cháo. Cháo nhừ rồi lại còn đập quả trứng gà, trộn thật nhiều tía tô và hành. Trước mặt có thêm cả một cốc sữa chua nếp cẩm.
    Chao ôi là hoang
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không tin được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này