1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vào SG ngồi ăn 1 nồi lẩu ko hợp khẩu vị ở Dìn ký ngắm hàng bên Tân Hải Vân.......
    Đêm nay..MTV nghe Lệ Quyên-Tuấn Hưng...
    Mang tiền Hà Nội đốt SGòn...hic..ăn mặc bô lô nhếc,ng ta bảo m là khố rách áo ôm dân bắc trốn nã vào SG...hic...
    Sì trét quá nên fải trốn khỏi cuộc sống thường nhật để xả thôi mà mang tiếng quá....tự nhiên thèm cơm nguội rang với trứng,thèm xôi chè ăn sáng
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh chỉ có người...thích thôi. Người yêu cho đúng nghĩa, thì ...mùa quýt sang năm nhá!
    Sáng nay một bà mẹ dẫn cô con gái 9x đến chỗ mình chơi, gọi là " tạo điều kiện cho 2 cháu tìm hiểu nhau ". Cô bé chỉ dám đứng ngoài, ngại ko dám vào. Bà mẹ thì cứ vô tư PR triệt để. " Đấy, nó mới từ SG về đc 3 hôm. Con bé được cái ngoan nhất nhà, ai nói nặng lời cũng chả nói lại bao giờ....Nếu cháu thấy hợp thì bảo với bác, bác cho nó ở nhà, khỏi đi đâu nữa..."
    Tăm cô nàng trong 2 giây, thằng bé ậm ừ mãi, không biết nói thế nào với phụ huynh cho đỡ sái. Chẳng lẽ nói thẳng ra " Dạ, tuy con mót vợ thật, nhưng con không có ý lấy con gái bác làm vợ đâu ạ! Lý do thì....nhiều lắm ạ!"?
    Lựa chọn từ ngữ mãi, mới cất lên được nhời. Đại ý, có dịp cháu sẽ xuống nhà bác chơi. Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, bác cứ để bọn cháu tìm hiểu nhau sau ạ.
    " Bọn cháu "..keke...nói mà ngượng mồm quá.
    Mẹ vợ quay xe đi, không quên ngoái lại bỏ nhỏ " Xuống chơi nhá, tối mai cháu nhá!". Nhe răng cười, dạ dạ...Đêm mai ơn giời làm quả mưa thật hoành tráng hộ con nhé. Chua thêm vài tràng sấm sét vang lừng nữa càng tốt. Cháu sẽ ngay cẳng ngủ hoặc đi cà fê với bạn bè mà không phải áy náy với tấm lòng của bác...
  3. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    HN đang mưa ầm trời nè bác, sấm chớp đùng đoàng luôn. Chắc mai sẽ di chuyển kịp vô trong đó. Chúc bác may mắn
  4. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mất điện, cả xóm trọ tụ tập nhau nướng mực uống trà đá. Hic, nhai sái cả quai hàm
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bãi tắm bên Vân Hải cơ chứ ko phải bên Minh Châu hay ATI đâu chàng ợ. Hé hé. Hè này phục đi QL mãi mà chưa đi đc đây
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bãi Vân Hải tớ đi vào buổi tối thôi, chỗ đấy nếu có tắm tiên, chắc chỉ có...Nhím, chứ nó là 1 khu được khai thác bởi mấy ông tư nhân - quây xung quanh là hệ thống nhà nghỉ, hàng quán, nườm nượp lắm mà
    Tối hôm ấy, chị em mua tôm, mực, gà, khoai, ... rồi nhờ nhà nghỉ đem ướp 1 số thứ, chuẩn bị than hoa và đồ uống, rồi mang ra Vân Hải nướng (từ nhà nghỉ ở Quan Lạn phải đi xe kiểu tuk tuk ra đó, 2 - 3km thì phải).
    Chao ôi là tuyệt: bãi biển ngập ánh trăng, cát trắng, và mềm mềm + rắn rắn như kiểu đất sét (chắc nước mới rút), cả lũ hì hụi nướng, ăn, và uống, rất vui.
    Sau đó, thuê ghế và kéo sát ra gần biển, nằm dưới 1 khoảng không gian rộng, uống nước dừa
    Cảm giác đó chắc thích hơn là xem...tắm tiên (hoặc mỗi việc lại đem lại 1....niềm vui khác nhau )
  7. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình viết tâm sự vào đúng mục không nhỉ, chỉ đọc vài bài đầu tiên rồi mình viết bài của mình thôi.
    Mình định viết trên blog của mình, nhưng rồi lại có những điều mình chẳng muốn những người quen biết chuyện. Thế ai đó kêu mình thế thì em cứ để chế độ private vậy. Nhưng mình lại cần 1 người chia sẻ, nên có lẽ viết lên đây là cách tốt nhất,
    Mình, 1 con bé mới bước qua cái tuổi 22 cách đây vài tháng. Không fải là 1 cô sinh viên xa nhà lên TP học, cũng chưa bao giờ fải lo sợ chết đói. Thế nhưng, ngay lúc này đây, mình lại fải đối mặt với vấn đề tài chính cả nhà.
    Ba mình thì không nói rồi.Còn mẹ, 1 tay nuôi lớn 2 đứa con. Nhưng năm nay mẹ lại bị làm ăn thua lỗ. Ai biết rằng mẹ thiếu 1 số tiền lớn, mà chỉ vì mẹ muốn kiếm tiền cho các con ăn học nên mới thế.
    Đáng lẽ mình là 1 đứa con, 1 người chị trong gia đình phải giúp được cho mẹ. Nhưng rồi vì cái giấc mộng đi du học 4 năm về trước ( dù lúc đấy nhà chỉ đủ tiền cho mình đi thôi ) , mình đã chẳng chịu học hành trong 4 năm đại học sau cái năm mà mình rớt thi học bổng để đi du học.Để rồi giờ này, khi con bạn mình đi nhận bằng Đh ở ngoài HN thì mình lại chưa nhận được tấm bằng. Nộp đơn biết bao nhiêu cty mình mới thấm thía rằng nếu không có bằng Đh loại khá giỏi trở lên thì khó xin việc lắm.
    Chưa bao giờ mình cần việc như lúc này. Mình không biết mình làm được không, nhưng cái ước mơ đi du học vẫn nhen nhóm trong mình. Ừhm, thì mình sẽ cố gắng vừa đi học vừa đi làm, để lại thi lại cái trường đấy mà đi du học. Dù mình cũng không biết tiền đâu mình đi du học, dù không biết mình có giúp được mẹ trả hết tiền không. Nhưng mình vẫn tin ở cuối con đường vẫn còn 1 lối để đi, 1 cánh cửa mới mở ra. Mình tin luôn có 1 phép màu, hay 1 cái gì đấy khi con người ta cố gắng. Cố lên nào mình ơi.
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 mùa... mưa thì có bãi tắm tiên ở đó chàng ạ. Bên tay phải đi từ trên bờ xuống bãi VH ấy. Còn cắm cả biển đàng hoàng nhá. Hồi đó chắc nguyên xơ hơn bh nhiều. Cả 4-5 ngày ở đó mà chỉ có mỗi đoàn của cty N. Thật ra ở 1 -2 ngày thấy thik chứ đến 4-5 ngày thì quá chán. Tối trc khi về còn có món dê nướng mới khủng khiếp làm sao chứ. Đến h vẫn sợ thịt dê thì hôm đó ăn quá nhiều
    Tối bọn N thuê xe tuk tuk vào trong làng chơi, thăm 1 cái chùa và đi ...xem bói. Sau đó về vòng lên ATI. ĐI bộ từ đường vào khu ATI quả là hãi hùng. Rừng thông tối um, âm u, gió rít từng hồi. Bọn con trai dọa ma làm cả lũ con gái chạy tán loạn.
    Ấn tượng nhất QL là món cháo ngán. Chưa ăn chưa bít ngán, ăn vào ngán lun. Đc mỗi món ...giun biển thì ngon
    Vụ QL N cũng có 1 kỷ niệm đẹp liên quan tới ... cái vàng vàng. Một lần và mãi mãi, ko bh quên
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vừa hoàn thành một cái báo cáo, bây giờ mới được đi ngủ. Chung qui lại cũng vì cơm, áo, gạo, tiền. Muốn có một cuộc sống thanh thản mà khó quá.
    Ai có nhu cầu uống rượu không????
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trời nóng thế này em chỉ muốn uống bia thôi, mà bt em cũng ko có thích rượu
    Có điều thời gian này thì em ko đi đâu được cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này