1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chán quá, tình hình là phải mua cái thẻ nhớ điện thoại khác, đang ngồi mơ màng nghe nhạc tự nhiên nó tắt ngóm 1 cái, rùi ra thông báo " gỡ thẻ nhớ'' mới cú chứ. tháo ra lắp lại vài lần mà nó vẫn thế
    nhưng trước khi đi mua mình phải la liếm xem bạn bè thân thích gần xa, xem ai có thừa cái thể nhớ nào thì mình nhặt mang về dùng.....đỡ phải mua
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thẻ nhớ, nhắc đến nó mới đau lòng làm sao, hồi đi Sài Gòn, điện thoại hơi đơ, mang ra hàng sửa. Lúc nhận lại không thấy thẻ nhớ đâu, ngơ ngác không biết nói gì hơn. Ra biển chơi, điện thoại " nhớ " thẻ, phi đầu xuống biển tự tử. Mình thêm 1 lần ngơ ngác và mất mát . Nỗi đau vẫn còn đó...
    Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Bách nhục...
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii chia buồn với chị, mà trước khi đi sửa phải kiểm tra cẩn thận chứ, hii giờ thời buổi này trộm cắp như rươi.
    ahh nói ra tự nhiên thèm món chả rươi bao giờ đến mùa rươi để ăn nhỉ
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sắp rồi đấy em, tháng 9 này, chả rươi với rượu thì cứ gọi là chẹp chẹp...Mỗi tội hơi xa xỉ, vì mùa rươi qua nhanh lắm...
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mới phát hiện ra trên này có 2 bé rất ngộ nghĩnh: seaky và hoangphihong88.
    2 bé này nói nhiều câu rất ...ngố, đọc mà phì cười.
    Trẻ con nhưng đáng iu đấy!

  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hiii em hết tuổi trẻ con rồi anh ơi, em qua tuổi xì tin đc vài năm rồi đó
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác í U40 roài nên nhìn ai cũng xì tin hết á
    Khổ, tuổi già nó đuổi xuân đi
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhím nàiiii...
    Không phải zìm hàng nhá.
    Né sang một bên để anh đong tiếp đi
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Về muộn, gội đầu muộn, giờ tóc vẫn chưa khô. Máy sấy tóc cháy rồi. Lạnh nên hắt hơi như bổ củi mà vẫn phải ngồi quạt. Kết quả là vừa ngồi quạt, vừa gõ bàn phím vừa lấy khăn bịt mũi.
    Thứ 7 đi học cả ngày. Từ 5h30 p.m lại đi làm thêm, 3 ca đến tận khuya vậy mà cơ quan gọi đi tập văn nghệ. Tập vào giờ nào, ba chân bốn cẳng chạy từ đầu thành phố đến cuối thành phố còn chưa xong hát hò gì. Tôi mà không đi thể nào đến cũng bị quy chụp là thiếu ý thức, vô tổ chức, làm hỏng kế hoạch......
    Chẹp. Kệ nhỉ. Tổ chức có thể cắt cơm của ta, nhưng cái đó phải về lâu dài và phải sai phạm có hệ thống. Miếng cơm ngay trước mặt phải nhặt trước đã. 3 ca, khối xiền đấy.
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nhớ hồi còn làm chỗ cũ, cứ khi nào có kỷ niệm, phong trào gì là tớ toàn tham gia đội văn nghệ, tuy nhiên chỉ đứng hát...tốp ca thôi
    Nhưng 1 chương trình cũng phải tốp ca đến 3 bài, thành ra tập tành cũng mệt. Cát xê trả về sau này thì sếp toàn đùa phải mời mọi người đi ăn khao, nhưng lúc đó ko ưa sếp nên mặc kệ, mồ hôi công sức của mình cơ mà , với lại anh chị em thì bình thường bia rượu ăn uống với nhau lúc nào chả được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này