1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    A Q không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến "hành trạng" trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với A Q xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến "hành trạng" của y cả. Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc cãi lộn với ai thì họa hoằn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố :
    - Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia ! Thứ mày thấm vào đâu !

  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của bảo kê đã "bảo kê" cho mọi lời đồng chí ấy nói rồi.
    Bảo kê không hổ là gừng càng già càng cay. Đồng chí muốn bảo vệ người yêu mới nên dùng kế "điệu hổ ly sơn", lấy vịt già làm vật thí mạng đây mà. Củ đậu bay từ các mảnh tình xưa của đồng chí giờ là vịt chuẩn bị hứng đủ.

    Cái này gọi là "giàu (củ đậu) vì bạn" đây. Đồng chí cứ liệu hồn. Sau này ngồi quán trà đá nào cũng phải canh chừng tôi đấy.
  3. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mie, đôi lúc mệt, nhưng chờ coi, mình sẽ cho mọi người biết ..
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thế còn bảo kê trẻ thì sao Vịt ui
    Sau này Vịt mở quán nước, AQ nguyện qua uống nhiều trà, ăn nhiều kẹo lạc, lôi kéo nhiều khách, ... cho Vịt nhé
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ...tự nhận mình là " vịt già " rồi kìa?
    Đừng khiến chú phi công trẻ nào đó vỡ tim chứ?

  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vẫn đang cười vì quả cm rất chi là hay ho này.
    Khi nào chợt nhớ đến, lại phì cười.
    Đúng là con gái, cái gì rồi cũng quy ra món ăn được

  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đang nghỉ trưa, cứ phải tìm cái gì hài hước nhất để cười cho đã.
    Xin đề cử thêm một vd nữa, mời cả lều thưởng thức
    http://ttvnol.com/forum/f_69/1179397.ttvn
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    uhmmmm mà anh có vợ sắp cười rùi còn nhân làm fan của em làm gì nữa hicccc
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ui nghĩ đến tiền..nếu mình là đại gia..mình sẽ mua 1 cái điều hoà cho lớp mình, ngồi học cho mát
    haizzzzzzzzz buổi đầu tiên đi học, nóng quá là nóng....
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, tiếp nữa này
    http://ttvnol.com/forum/f_69/1193787.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này