1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    CN vư?a gặp bạn cuf. Ho?i chuyện "Cơm áo gạo tiê?n" dạo na?y thế na?o, nó tra? lơ?i: "Cơm thiu, áo rách, gạo mốc, tiê?n xu".
    Lăn quay ra cươ?i. Gặp bạn cuf vui lạ.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bảo kê trẻ tranh thủ một tuần ở nhà mà luyện công, mấy cô gái hết chuyện dogs và cats sẽ lại quay lại chủ đề cũ đấy.
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hình như Vịt mới đi làm ca 3 về, hôm nào cũng thăm nhà muộn
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng rồi ạ.
    Đi làm ca 3 về, tắm gội, giặt giũ xong cũng 23h hơn. Mắt díp lại, pha cốc chè đặc đây mà nhìn nó thờ ơ lắm. Giờ không thèm chè, chỉ thèm ngủ thôi.

    Về nhà một tí lại nặng nề với mama, chuyện nhà chuyện cửa đủ, chuyện khách khứa đủ thứ trên đời. Bộ não đang chia làm vài mảnh, mỗi mảnh lại là một mớ hỗn độn riêng. Này nhé, mảnh làm thế nào để hàng tháng có nhiều BH trong ví hơn, mà phải là polyme xanh cơ; mảnh làm thế nào để chán tên bồ này, sao mãi mà chưa chán hắn, lâu thật, mảnh nữa là phải để mắt đến nhà. Dạo này có thêm nỗi lo là mama già thật rồi. Mama xử lý mọi việc không còn sáng suốt mà vẫn nghĩ là bản thân phong độ như hồi trẻ, vẫn cầm trịch mọi việc. Nhiều khi có những quyết định lẩm cẩm nguy hiểm vô cùng. Cái này thì lo thật. Tôi thì làm không ra tiền, nói ai nghe. Tình hình nan giải. Chẹp.
    Không làm ra tiền, chăm bồ cũng khó. Hôm hắn đến, trời nắng như thiêu như đốt. Thương hắn, vắt cho cốc nước cam, còn tôi có dám uống đâu. Cam mua trong sạp hơn 40k /kg. Hắn uống 2 ngụm rồi bảo em uống đi. Em không thích uống nước cam. Anh ngoan anh uống hết đi.
    Còn 3 quả trong tủ, mai hắn sang lại bắt hắn uống tiếp (tôi lại thèm tiếp)
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi thôi....
    Nói nữa có kẻ thèm rồi.
    Không phải thèm cam. Cam hay quýt hay hoa quả ....tớ hầu như hiếm khi đụng.
    Mà là thèm cô vợ như rứa...
  6. txonline

    txonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Được txonline sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 12/08/2009
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Pù tủng à.
    Sao lại "tặng", "mở nắp" sao lại "bất ngờ". Tôi nghĩ mãi mà không hiểu.
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu Vịt làm nghề gì nhỉ
    Thấy nói làm trong "nhà nước", lương thấp, không muốn ra làm ngoài vì tiếc thời gian hay công việc gì đó ở chỗ làm này.
    Nhưng lại toàn làm việc theo ca. Mà làm cả buổi tối nữa.
    Nghề gì ta , cơ quan nào vậy nhỉ
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan 8 giờ vàng ngọc thôi ạ. Ca kíp là đi làm thêm, cua thêm ít tôm cá thôi ạ.
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Híc, trả lời rất chi là không rõ ràng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này