1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    À, 25 nghìn không phải tiền cắt tóc đâu. Tôi cắt ở ngóc ngách cũng phải gần trăm rồi. 25 nghìn là gội và tỉa tóc mái thôi.
    Mai ngày kia chắc cũng phải nhịn ăn để còn đi ăn nhậu rồi mua quà cáp 1/6.
    Chết hẳn.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Hàng bún đậu ở Giảng Võ, ngon quên chết luôn mà rẻ, 7.000đ/suất. Giờ làm xa quá, không tiện ra đấy ăn.
    Cơm sinh viên BK, ngày xưa ăn ở trước cửa nhà C9, rẻ mà ngon. Bây giờ còn đâu nữa mà ăn.
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp mát mẻ vét sạch túi lên ăn xôi chị Yến, rồi ốc luộc rồi kem tràng tiền. Mai không biết mỳ tôm có nóng không nhỉ
  4. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, cứ theo mức sống của bản thân mình mà chi thôi, cũng một cái áo, người giàu có thể mua lên đến cả nghìn $$$ còn người nghèo thì vài chục.
    Tớ chẳng mấy khi ghi chép là tiêu pha thế nào, chỉ biết rằng khi dư giả về đồng tiền thì buổi sáng tớ có thể ăn phở uống caffee nhưng khi nghèo và cần tiết kiệm tiền tớ chỉ ăn gói xôi, hay cái bánh bao 3000-4000.
    Nhưng tớ cũng khao khát kiếm tiền lắm, học hành nhiều thứ, chuyển chỗ này chỗ kia cũng chỉ là vì tiền ( vì niềm vui thích nữa). Có tiền có thể làm được nhiều thứ tốt đẹp cho bản thân và cho những người thân yêu của mình mà.
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xôi Yến là hàng thương hiệu rồi, nhưng ăn ốc luộc thì tôi không dám ăn nhiều. Thời buổi này sông hồ ao đều ô nhiễm, những loài trai, ốc kể cả cá đều nhiễm kim loại nặng do ô nhiễm, ô nhiễm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp. Ăn vào rồi nó ngấm dần vào người. ...mầm mống của hàng trăm thứ bệnh...
    Hôm qua vừa được mấy trăm lẻ thì mua quyển sách mất toi 104 nghìn, lại còn bị bắt buộc phải đi ăn phở 16 nghìn bữa tối. Ngon thì ngon thật nhưng cũng hơi tiếc vì buổi trưa ăn cơm nhiều tiền rồi. Không ăn bồ giận, hắn cũng chẳng giận, hắn chỉ lẩm bẩm bảo "chán thế " (ý hắn bảo là không biết tự lo cho sức khỏe bản thân thì còn làm được gì). Tay này thâm thật!
    Sáng nay làm cốc sữa tươi rồi, cả ngày chỉ cần ăn mỳ tôm với rau là ổn. Kể ra ăn cơm với trứng với lạc rang ngon hơn nhưng hết gạo. Thôi, để hôm nào có bạn bè sang thì mua gạo nấu cơm luôn thể. Ăn cho hết mỳ tôm đi đã.
    Lại hô khẩu hiệu Tiết kiệm tiết kiệm nào. Từ giờ đến cuối năm phải tích cực làm thêm, để dành được một xiền, phải ra tấm ra món thì muốn làm gì mới làm được. Không có xiền, không thể nói chuyện gì.
    Hay là bỏ nhà nước ra ngoài?
    Đang nghĩ rất căng. Nếu ngày xưa không vào nhà nước, chắc giờ tiền để dành đã nhiều như quân Nguyên, đã có thể làm được bao nhiêu việc.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang muốn tiết kiệm tiền để yêu vì nghe người ta bảo khi yêu là mất trong nhà một ít thế nên chỉ còn cách tiết kiệm.Sáng nhịn ăn sáng còn buổi trưa thì ăn cơm ở chỗ làm.Cả ngày chỉ mất tiền mua thuốc lá.Không biết đến bao giờ sẽ có một khoản lớn nhỉ.Thế mà!
    1 buổi sáng ăn hết 5k.Thế mà!
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    mình sáng nhịn, trưa ăn cơm 10k, không thuôc lá và nợ chồng chất.
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có nằm trong chăn mới bít chăn có dzận. Haizzzzzzzzzz. Có nhiều tiêu nhiều, chắc gì h đã có đồng nào? Mà nếu k làm NN, chắc gì có topic này chứ
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhịn ăn ngủ đã mắt, trưa định nấu mì tôm ăn thì được mời đi ăn cơm Huế, vậy chắc phải để dành mì tôm tối ăn
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Yêu là tốn.
    Tôi tiết kiệm thế mà mỗi lần bồ đến chơi, hắn vẫn tốn tiền kẹo tiền quà hoặc cái gì đó để ăn. Buổi trưa thỉnh thoảng lại đưa tôi đi ăn trưa. Nhẩm ra mỗi lần đi chơi, ít nhất cũng gần trăm.
    Túm lại là tương đối tốn.
    Tình hình là cơm Huế có đắt không hả đồng chí, khoảng bao tiền một suất, mà ở chỗ nào vậy. Đồng chí phổ biến kiến thức đi.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Mà con người lạ thật, công việc đàng hoàng tuy hơi nghèo chút, người yêu đàng hoàng, quan tâm thăm hỏi thường xuyên thế mà thỉnh thoảng có những lúc không giải thích được. Sáng nay, đi trên đường Phan Đình Phùng, thấy ở bên đường người ta bán con cún con đồ chơi, chạy pin chỉ gật gà gật gù nhưng mà trông yêu lắm. Bỗng dưng thèm thế, thèm mua một con về cho nó lúc lắc, nhìn cho đỡ buồn. Thèm đến mức đi vượt qua rồi còn ngoái cổ nhìn lại con vật đồ chơi ấy. Hóa ra có nhiều lúc cô đơn và quạnh quẽ như thế, vậy mà không hề nhận ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này