1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: quyết nhanh nhé, kẻo lại hối không kịp .
    Vàng 2: Vịt nói đúng quá, hôm qua đã định reply lại thông báo "chú hơi bị được đấy, ko làm cưa được lại đá sang anh, như thế là xem thường anh và Vịt đấy nhé ". Đấy đang định nói thế thì có người bạn ở nhắn tin nói chuyện mãi nên quên cả trả lời. Hôm nay Vịt đã nói rồi, nên ko nói nữa.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có đồng chí vừa hỏi tiền lương, chắc giật mình. Nhưng chắc đồng chí còn giật mình hơn khi biết là một bộ phận không nhỏ viên chức đang sống với đồng lương như vậy, y như vậy, thậm chí còn ít hơn.
    Nhìn những người xung quanh vật lộn với cuộc sống, công việc mới thấy thấm thía ý nghĩa của chữ "bạn đời" là như thế nào.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn đời, là sẽ hơn cả 1 người bạn, đến mức còn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường cơ mà, đúng ko Vịt
    Hôm nay lại được 1 chị cùng phòng gọi điện hỏi thăm, cứ y như rằng lần nào có ốm đau bệnh tật gì nghỉ - gần đến ngày đi làm được là chị lại hỏi - yêu chị ý thế
    À mà chị ý tên cũng rất lạ nhé, lạ lạ kiểu như Vịt hỏi, nhưng ko phải tên M gì đâu
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường hai mắt cứ nhắm tịt lại vì buồn ngủ. Có một lúc bị một chú taxi lấn đường sợ xanh mắt nhưng xong rồi đâu lại vào đấy, hai mắt lại lờ đờ. Về đến nhà gội đầu xong một cái thì tỉnh như sáo. Mỗi tội hắt hơi như máy khâu.
    Hôm nay lại nghỉ ca 1, lại mất đi ít tiền. Phải đều đặn thì mới ra tấm ra món được.
    Cố nhặt nhạnh một hai năm nữa. Dục tốc bất đạt mà.
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thương Vịt xế....
    Lặn lội thân Vịt khi quãng vắng
    Xô bồ hỗn loạn buổi đường đông
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    AQ ở nhà chơi PS à. Tôi chỉ hay chơi beachead hoặc là những trò gì tương tự thế, phải có bắn nhau và chết chóc thật nhiều mới thích hoặc là đua xe cũng được. Nhưng chơi đua xe cũng phải có những chỗ đánh nhau để dành đường mới chơi. Hồi nhỏ thích nhất là chơi Rambo vì có nhiều loại súng. Sau đó là mấy trò kungfu.
    Cuộc sống của trẻ con thú vị thật, làm người trưởng thành chả có gì hay, quanh đi quẩn lại chỉ có T và T .
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đang chờ ông anh dài cổ vác máy PS về đây, ông này chắc được thể ra đường chơi (cũng đang trong giai đoạn....ốm ) nên tít mít luôn
    Hồi nhỏ tớ với ông anh cũng chơi Rambo, rồi Kage, xe Zip, kungfu cũng chơi nữa nhé. Lớn lên thì Sega với Rồng đen, từ hồi có điện tử đĩa, PS2, PS3 thì toàn chơi đá bóng hết
    Máy tính chỉ chơi rặt 2 trò là Half-life và Line thôi, thi thoảng thêm trò Mario hoặc Need 4 speed tý cho đổi gió, nhìn chung dạo này ko chơi game trên PC được, mắt mũi kèm nhèm, tiền đình kém lắm rồi
    Trẻ con thì chỉ mong trưởng thành, được đi làm, được có tiền, được tự quyết số phận của mình thôi
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Quên không khoe, Tom ngoài đẹp chai và ngu vãi chưởng ra thì còn là thiên tài game nữa
    Ngoài mấy cái game NES, SNES, PS ra thì còn đế chế nữa
    Đặc biệt là cái này: http://ttvnol.com/forum/Sothich/1146600/trang-1.ttvn
    Nếu là cao thủ thì hôm nào off nhỉ các chàng trai
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Óe, 16 trang cơ àh, kiếu bác Tom
    Nhật 3 lâu lắm rồi ko chơi. Gì chứ ngày xưa chỉ kết mỗi Hà Lan, Bergkamp thần tượng mà lị
    PS2 thú thực cũng lâu lắm rồi ko động đến, dạo này ngồi nhà buồn ko nghĩ ra cái gì thì giở quẻ thuê về chơi vài hôm thôi.
    Tớ thì môn gì cũng biết chơi nhưng môn gì cũng lưng lửng, bắt được vài con gà nhép và đóng vai con gà béo, chưa môn nào được lên đỉnh cả, buồn ghê
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ông anh đã về và thông báo: ko thuê được vì: (i) phải đặt tiền thuê máy 2,5tr - thế mà trước khi đi kêu chỗ này người quen và ko phải đặt tiền - mình thì bảo cứ mang tạm 1.5tr đi xem có cần ko (h chỉ còn từng đấy); (ii) kêu là giá thuê đắt, 30k/ngày.
    Khốn nạn cái thân tôi không chứ , em Zim mà nghe được mình kêu gào thảm thương vì ko chơi đtử được thế này chắc lại cười cho thối mũi mất, buồn 5s :(
    Thôi từ mai check mail và chuẩn bị cho việc đi làm trở lại vậy. Cả ngày hôm nay ko vào được, chắc server lại có vấn đề rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này