1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Kiếp người, suy cho cùng thì cũng chả có ý nghĩa gì.
    Lông bông trên mặt đất được ngần ấy năm. Sống, lo và sợ đủ thứ trên đời.
    Cái từ Hạnh Phúc biết bao kẻ mải miết tìm kiếm, nhưng giường như phần lớn chỉ nghe tên chứ chưa, hoặc không bao giờ kịp nhận ra bộ mặt thực của nó.
    Thôi thì tạm vứt tsb các nỗi lo sang một bên. Lo lắng lẵm rồi cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn thoát khỏi phận người thì kiếp sau nên làm kiếp con gì vàng vàng của Lão Hạc.
    Nhưng con ấy cuối cùng cũng bị lão ấy đá đít để lấy mấy hào bạc lẻ, nhẩy.
    Bây giờ có cái này là sướng mà thôi, các u ngồi đó, tôi đi nấu mấy củ khoai lang. Xong rồi ta ăn khoai, uống nước chè và hút thuốc lào cho nó thú....
  2. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đâu cũng lo cơm áo gạo tiền, cái xứ mình đang sống thì ko đến nỗi dằn vặt vì mưu sinh. Nhưng cơm áo vẫn là cơm áo. Năm nay 27 tuổi rồi, bắt đầu học tiếng Pháp. Đây là cái ngoại ngữ thứ..3 mình học một cách nghiêm túc. Vì sở thích mà cũng vì cuộc sống....Nghề của mình đòi hỏi vậy. Âm điệu tiếng Pháp nghe như gió thoảng, như lời thì thầm..không giống tiếng Anh rõ ràng lí trí. Lại càng khác tiếng Hoa nhiều âm rít gió đao kiếm. Nhưng ngữ pháp thì quả là đánh đố người hâm mộ. Chia giống chia số chia thì chia thời. Vừa học, vừa cáu cẳn vì ngữ pháp. Thậm chí khóc lóc chửi rủa. Nhưng không đầu hàng, không dám và không thể đầu hàng. Vì tất cả tương lai, giấc mơ, cuộc sống của mình nó đều nằm ở đấy. Đã đi gần hết chặng đường, còn cái ải này thôi.
    Tự an ủi bản thân, mình hèn yếu lắm, mình không dám đầu hàng.
    Đêm qua chat với cô bạn lấy chồng Đức. Chồng học không khá, không thích học nhưng buôn bán tháo vát. Chả giàu có gì nhưng cũng vun vén nhà, xe, lo cho vợ đi học. Năm nay suy thoái, chắc thu nhập của nhà họ cũng có biến động. Cô bé đùa đuà chị em mình dại. Yêu Tây yêu Mỹ mà làm gì, sống tự lập thì khổ, cái gì cũng động não. Chị ơi bạn em lấy chồng con cán bộ VN khá khá thôi , mà bố mẹ chồng mua ngay cho nhà 4 tầng nhé. Tiền trả ngay một cục, chứ không phải trả góp như nhà chúng em. Thiếp cưới, rèm cửa ga gối bố mẹ hai bên..chọn cho hết. Đám cưới toàn khách bố mẹ. Sau này mà sinh con, cũng toàn khách bố mẹ đến đầy tháng...
    Mình cười hic hic, em ơi hạnh phúc nào cũng có giá của nó. Em chi ra sức lao đông, trí óc để đổi lấy độc lập. Thì cũng sẽ có người dùng độc lập tự chủ để đổi lấy ấm êm. Cuộc đời mà. Ai cũng cơm áo gạo tiền, chả qua khác nhau về mặt phương pháp mà thôi.
  3. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy.uể oải nghĩ tới công việc.Ôi công việc sao mà mình chán thế này chỉ muốn nghỉ.nhưng ko đi làm lấy $ đâu mà tiêu,nào là kế hoạch cuối năm,sắp tới lại đóng học nữa.vậy đó,hít sâu rồi thở ra,mặc quần áo và đi làm,rồi chờ đợi cuối tuần
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h chán làm hay chán học cái gì cả, chỉ là mình tự chán bản thân vì ko nhập tâm và chưa đủ cố gắng thôi
    Uhm, nhưng...zZz....đây là thời điểm tốt để thay đổi....zZz....
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu không đáo qua lều, thấy tình hình là mọi người vẫn...sống cả nhỉ?!
    Bác 3ron: Chẳng hay đận này bô lão quy ẩn nơi nao? Chùa Đồng hay quanh quẩn chùa Hà mạn Cầu Giấy thôi?
    Cấp báo với bác là chuyện tình đẹp như Lan và Điệp của ẻm vịt, cuối cùng cũng sắp đến hồi ...Điệp và Lan rồi. Nếu bác không nhân cơ hội này mà thả....( thả gì thì hỏi chú aq, chú ấy đánh vần từ này chuẩn lắm), thì tiếc lắm thay.
    Chú aq: Về cơ hội giữa chú và bác 3ron, anh thấy đúng là 5 ăn 5 thua. Một bên ví như " Bà đầm già thành Turin", bên kia là " siêu đại bàng trắng" - lượn lờ, tung hoành khắp nơi.
    Anh sẽ ngoạ sơn quan hổ đấu, và cuối cùng phần thắng thuộc về ai thì mọi người đều đoán ra rồi đấy

  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em hỏi chút, "Tọa" hay "ngọa", hay dùng cả 2 cách đều được ạh (em hỏi thật )
    Mà, "bà đầm già thành Turin" là CLB, "siêu đại bàng trắng" là ĐTQG, so sánh này ko hợp lắm. Em xin nhận là "khẩu thần công" Arsenal ạh, mấy mùa rồi ra pháo xịt , nhưng năm nay thế nào cũng quyết thắng
    Chẹp, cứ mát giời thế này thì Vịt lên giá ầm ầm còn gì
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    À, sách vở thì chỉ xài " toạ " ( tức là ngồi , còn anh thì thích " ngoạ " ( tức nằm).
    Nằm mà xem bao giờ cũng phê hơn ngồi
    Chú lại....rồi. " Siêu đại bàng trắng " thì mới giống hình ảnh chú được chứ: lượn lờ, chao đảo và thả....khắp nơi.

  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Àh, ra thế, nhưng hình ảnh con hổ mà nằm thì bê tha quá, nên chắc người ta ít dùng
    Ý tưởng hay, thôi tặng bác...
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện " nằm " và " ngồi ", lại nhớ cái này.
    Bố và mẹ nhà kia đang " iu " nhau. 2 thằng con, đứa anh 6 tuổi, cu em 4 tuổi nằm giường gần đấy chăm chú theo dõi...live show. Cu em chắc là tò mò hơn, nên nhổm dậy xem cho rõ. Ông bố bắt đc quả tang, vả cho nó 1 cái.
    Thằng anh bảo " Bố cứ tát cho nó 2 cái cũng được, cho nó nhớ. Con đã bảo nó là nằm mà xem cũng được rồi, sao cứ phải nhổm lên làm gì!"
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bác MZ kể chuyện, tự dưng lại nhớ truyện này (đọc bên Truyện cười)
    Bé Johny đi uống nước đêm, và dừng bước trước cửa phòng khép hờ của bố mẹ, khi hai người đang hì hục lao động.
    Johny reo lên vui sướng "ah, bố cưỡi ngựa kìa, cho con chơi với, con trèo lên lưng bố nhé".
    Bố suy nghĩ vài giây, vừa không muốn dừng cuộc chơi, vừa nghĩ rằng thằng Johny không thể hỏi thêm những câu khó nào nữa với đầu óc như vậy, nên đồng ý.
    Hai bố con rất say sưa chơi, rất vui. Tuy nhiên đến quãng đường mẹ bắt đầu kêu la, Johny thì thầm vào tai bố: "bố ơi, con với bố phải bám chắc vào nhé, cứ đến đoạn này là con và ông giao sữa thế nào cũng bị ngã ra khỏi mẹ đấy"
    - Sưu tầm ko nguyên bản -
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này