1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom1

    meomeotom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao vậy là sao?

  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái đoạn nhạy cảm kia, anh tưởng đã bị thực dân Pháp kiểm duyệt rồi chứ?
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hết cơm áo gạo tiền rồi thì chuyển sang chuyện cười à .
    Thời buổi bon chen, người khôn của khó mà có kẻ vẫn cứ "ngọa sơn" .
    Mà sao lại có tên anh trong danh sách thi đấu nhỉ ,
    Vịt ới, đi uống bia không .
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bác SH chơi trò "gắp lửa bỏ tay người" đấy anh ạh
    Vịt mấy hôm nay lặn ngụp ở ao nào rồi ý, chả thấy về lều gì cả, bảo kê lượn ra ngóng vào rối bời cả lòng dạ rồi đây
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sao aq lại bảo anh " gắp lửa bỏ tay người " ?
    Nói rứa, vịt tự ái bây giờ. Phải là " muốn ăn thì gắp cho người" mới chuẩn, vịt nhở!
    Mà thui, cặp bài trùng một già một trẻ kia 3ron và 3ly đã đùn đẩy nhau như rứa thì ....cho mình xin nhá. Mình nhận cho là xong chứ gì?
    ( Mình được cái dễ tính)

  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đã khuya rồi vẫn ngồi chờ Vịt, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai.
    Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi....
    Đang hát thì nhớ ra sao buổi đêm, ko trăng, mà lại còn cầu vồng nhỉ. Hay là cầu vồng khuyết ở trong lòng....
    May quá, sau trận QK4 thắng XM.HP 2-0, lại thấy bác SH xuất hiện, như rứa là mừng rồi, chứ mang bông băng thuốc đỏ mà phải dùng, thì bữa ni làm sao mà uống bia ngon với anh em bây chừ
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hê hê...đến lượt aq làm bóng đẹp cho anh ghi bàn đơi...!!!
    Trận QK4 với HP chiều qua chỉ nóng dưới sân thôi, đặc biệt chú Leandro ( mà bé Hồng khen đẹp zai) thì húng vãi lúa. Điểm nóng xô xát nào cũng thò cái mẹt vào, không đẩy thủ môn thì cũng nằm vật ra ăn vạ hoặc cãi nhau như chém chả với trọng tài. Đã thế chơi lại quá mờ nhạt, cả trận, ngoài cái thẻ đỏ xứng đáng ra, còn lại chỉ là vài cú sút phạt vu vơ, không bay lên ngọn bàng thì cũng chệch khung thành dăm mét.
    Tóm lại nó hay khi nào không rõ, chứ như trận chiều qua thì mất điểm quá. Rứa mà bên box Bóng đá VN có hẳn topic coi chú này là tiền vệ đỉnh nhất V- league bây giờ (?) Nản...
    Cổ động viên Hải Phòng hôm qua không đến sân cổ vũ ( và oánh nhau) như thường lệ. Chắc đội nhà hết động cơ thi đấu nên các chú không quan tâm nữa. Nhưng như thế lại thấy ...nhơ nhớ. Giá có đốt pháo sáng và bật lại cơ động thì trận đấu mới..." mười phân vẹn mười"
    Bonus: Ngồi xem cạnh 1 đôi vợ chồng trẻ, chắc cưới được vài năm là cùng, mỗi khi cầu thủ QK4 dở bài câu giờ ( tự nhiên ngã lăn đùng như bị động kinh) cô vợ lại vòng tay ôm cổ chồng mà cười ré lên thích thú. Chẹp, liếc trộm cái cảnh hay ho ấy mà thèm. Giá có vợ đi xem cùng mỗi chiều cuối tuần nhờ...
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người nhiều duyên nợ với miền Trung.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mien-Trung-Trong-Toi-Cao-Thai-Son.IWZDBIAZ.html
    Và cuối cùng thì chạy trời vẫn không khỏi nắng
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hồi này Vịt mải mò tép ở ao nào thế nhỉ. Hay bố mẹ bắt về nhà "chống lầy" rồi. Thế thì khối chú tiếc
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Bắt tay D/c cái nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này