1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng như bạn, ra trường đi làm thử việc 5 tháng, rồi bị đuổi, thất nghiệp nửa tháng rồi lại đi thử việc, 2tr/thán mà ngày đi mất 15k tiền xăng, 20k ăn trưa, còn thuê nhà, ăn tối, tháng còn vài đồng lẻ (may ra) mua j đó tặng người yêu, vậy mà trong lòng vẫn luôn lo lắng về mọi thứ. Cũng phải thôi, tồn tại đưọc ở cái thành phố rác này đâu có dễ j. 10 năm sau ngồi đọc lại mấy dòng này thì thấy sao nhỉ? Cười rằng ngày xưa khổ thật, may mà mình có ý chí nên mới được như bây h.... Hay là " đã 10 năm mà cs éo thay đổi j nhỉ? vẫn khổ thế"
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thử đi, biết đâu có sự thay đổi. Br đã 15 năm rồi, bi giờ "vẫn khổ thế". Nên bon chen vào topic của Vịt
  3. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Anh Br đừng doạ các cháu thế.
    Cơm áo gạo tiền chỉ khó khăn đối với người đã sẵn khó khăn lại còn thêm cái sự lười hoặc là lựa chọn sai đường thôi.
    Lười thì chăm lên mà chọn sai đường thì chọn lại. "Better late than never"
    Tôi vừa lười vừa đi sai đường lối cộng thêm xuất phát điểm thấp nên mới phải chi li từng đồng thế này. Đồng chí nào chỉ cần thiếu một trong ba thứ trên là đã có cơ hội giàu rồi.
    À, phải bổ sung thêm một yếu tố là "silly" nữa. Silly nên mới không biết đâu là đường quang mà đi.
    Khẩu hiệu bây giờ là "kiếm tiền và giữ bồ"
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lại tăng cân. Không dám ăn cơm nữa mặc dù rất thèm. Vừa đi chợ về,
    15k thịt nạc +
    2k rau muống+
    2k cà chua
    Băm thịt ăn dần
    Tối ăn thịt nạc nấu bánh đa
    Sáng mai nấu cơm rau muống xào + thịt nạc băm, ăn cả sáng và trưa này.
    Tối lại bánh đa tiếp.
    Trưa thứ 7 ăn cơm với trứng trưng cà chua vậy
    Tự dưng cảm thấy vui vui, có thêm ít tuổi hình như tư tưởng khó dao động hơn thì phải. Triệu chứng tốt đây.
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Vịt đã đi bắt tép về rồi, có nhiều thì cho anh một ít .
    Thực đơn của Vịt giống anh ghê. Từ hồi cho con gái về ở với ông bà (do bận quá không chăm con được chứ không trốn tránh trách nhiệm đâu nhé ). Lại vào đầu năm học nên bận, đành ăn uống đơn giản vậy. Hai món sử dụng thường xuyên là thịt băm và trứng sốt cà chua, nhanh gọn và dễ ăn. Chiều qua đi làm về, ghé chợ mua 20k thịt xay, về đập thêm mấy củ hành khô, xào lên ăn đến tận tối nay. Lâu chẳng ăn rau vì bận quá và lười nấu. Đúng là đàn ông làm nội trợ vất vả thật.
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị nấu cơm. Cơm thì cắm từ trưa, nấu 1 lần ăn cả ngày, may mà có cái nồi xịn , có thể cắm 24/24. Thịt băm vẫn còn từ hôm qua. Ngó tủ lạnh thấy còn 1/2 cái bắp cải, xào lên ăn cho mát ruột và bổ xung vitamin. Coi như ổn bữa tối.
    Br viết thế giống giọng "cơm áo gạo tiền" của Vịt chưa nhỉ
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái topic này lại nhớ....
    Chiến trường xưa của chàng. Giờ chàng nơi nao?
    Nơi nao hả chàng?
    Chùa nào chàng ơi?
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có xúc được con tép nào đâu ạ. Xuýt nữa thì bị xúc đi ấy chứ
    Kết món thịt băm vì món đó cơ động:
    thịt băm nấu với bánh đa, với mỳ tôm = món ăn nhẹ.
    thịt băm xào với rau cải, hoặc mướp đắng, hoặc mộc nhĩ, hoặc.... nhiều loại rau = một món mặn ăn với cơm. Nhanh gọn mà vẫn đủ cả cơm cả rau.
    thịt băm nấu với rau ngót, ngọt lịm, thêm 1000 cà, thế là tuyệt vời.
    Trứng trưng cà chua mà ăn với cơm nóng sốt thì ngon tuyệt. Ăn một bữa phải được 3 bát cơm. Tuy nhiên không nên lười nấu rau. Làm sẵn rau bỏ tủ, lúc nào muốn ăn chỉ cần lấy ra một nấu ù một cái là được ạ.
    Còn một chiêu khác Vịt hay dùng là làm sẵn mướp đắng, bỏ tủ, mua một hộp ruốc. Ăn cơm thì có món mướp đắng ướp đá ăn với ruốc ngon tuyệt mà không phải nấu gì. Có khách thì làm thêm chai bia thế là thành món nhậu.
    Ăn uống như đàn ông
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1+2: đã tìm đc thêm nguyên nhân tại sao V péo (mình đểu thật. Cứ nhăm nhăm V xở hở là @#$%^&)
    Vàng 3: cái này thì giống N. Mỗi lần 1 quả mướp đắng + 1 chai beer + 1 bát ruốc. Để tk hơn thì ruốc N tự làm. Chẹp. Từng đó xong thì ko cần ăn cơm nữa
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không được ăn mướp đắng, ăn vào không tốt . Vịt khoái uống bia nhỉ, anh chỉ thích rượu. Hôm nào rỗi nhắn anh, mời em đi uống bia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này