1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Anh thiên vị nhé. Em cũng khoái mà ko thấy mời em
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khi tự nhìn được sơ hở của bản thân đâu. Thank N nhiều chứ. Nhưng của đáng tội mấy món béo đều là mấy món ngon. Đành chăm chỉ ăn đồ đắng cho gầy bớt đi vậy.
    Giảm béo bằng cách ăn đồ không béo chứ nhất quyết không chịu nhịn.
    To Anh Br, vầng, nhưng để hôm nào tên bồ của Vịt dễ tính đã ạ, lúc đấy rủ rỉ một tí chắc là hắn sẽ cho Vịt đi uống bia.
    Tối nay trừ tiền xăng xe thì chỉ kiếm được có vài đồng, sắp phải đóng xiền nhà rồi.
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    @ N: Không phải thiên vị, mà có thấy N nói thích uống bia đâu, bi giờ biết rồi mời cũng không muộn . Hôm nào thích uống thì cứ PM anh.
    @ Vịt: Sao thấy em bảo là người tự do rồi mà, bi giờ lại quyết tâm giữ bồ à
    Trích dẫn: "Tháng này mất xiền tức tưởi đến mức phải làm thơ, bị bồ tuyên bố trả tự do, rồi lại còn bị Bảo Kê tuyên bố đá" trang 69.
    À, Vịt vẫn còn nợ anh 1 vụ bia vì lý do mất xiền tức tưởi đến mức làm thơ, nhưng lại không muốn ai đọc thơ mình, bi giờ chỉ có anh biết thôi nhé, không bia là post lên cho pà con thẩm du thơ Vịt đấy .
    Được baron282 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/08/2009
  4. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình hắn tuyên bố trả tự do thì không đủ ạ. Quyết tâm thi đua giành thắng lợi. Nói đến thi đua chợt nhớ câu thơ Bút Tre
    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy mấy chú vào bảo kê lều Vịt, nghe thấy thế này chắc ...... xỉu
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    2 anh 3r:
    - Sáng nay em viết nôm na thế này, sau ttvn bị lỗi nên ko gửi được: Vịt dạo này đã có của ăn (đồ ngon hơn trước), của để (tủ lạnh) nên quên mất thuở hàn vi, quên topic này rồi
    - Giờ mới biết là em hay suy bụng ta ra bụng Vịt
    - Em ko xỉu vì...(đã) quá xỉu
    Chúc mừng Vịt cái nào (chuyện "cơm áo gạo tiền + t/y" ấy)
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang chén bữa trưa tại văn phòng. Hai cái hộp nhựa be bé. Một cái đựng cơm, cái kia đựng thịt và rau.
    Ăn ngon miệng thật, thế này chả bao giờ gầy được. Bồ vừa gọi điện thuyết giảng cái tội hay chết nhát. Tôi vừa ăn vừa cười vừa trêu hắn "cậu thể hiện vừa vừa thôi không tớ lại phải lòng cậu thêm lần nữa, cậu sẽ khó đá tớ lắm đấy"
    Tình yêu làm cái sự nghiệp cơm áo gạo tiền của tôi nó đỡ nhàm chán.
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Về muộn, ngại cắm cơm, làm một bát mỳ với thịt băm, xong làm một hộp sữa chua. Thế là xong bữa trưa, .
    Hồi nay ít nhậu nhẹt, nên ít khi phải đi rút xiền, để dành lại cho con gái đi du lịch có ý nghĩa hơn nhiều Vịt nhỉ. Đã hứa cho con gái đi Disney land Hồng Kông mà chưa sắp xếp được thời gian.
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mấy đ/c Bảo Kê đào hoa thật đấy. Tôi cũng có đi ngó nghiêng xung quanh thì thấy hóa ra đ/c nào cũng là nhân vật chính của một vài topic nào đó.
    Đa tạ tấm thịnh tình. Các đ/c cứ tung hoành ngang dọc, khi nào tiện ghé qua góp dăm ba cậu chuyện cơm áo gạo tiền để Vịt học tập giải ngố là tốt rồi.
  10. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cho trẻ con đi thế tốt quá, càng đi nhiều càng bạo dạn. Nhưng anh Br quên món Cúm ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này