1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cơm nhà 3ly ngon thế, nghe đã thèm, trừ món ếch ra.
    Sấu chua với thịt nạc, tối mai tôi cũng sẽ bon chen món này. Tôi thích sấu nên thường trữ sấu dùng cả mua đông. Nhớ ngày nhỏ, không có gì ăn, ăn món sấu dầm mắm ớt với cơm cũng thấy sao mà ngon thế.
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    dạo này cơm áo gạ tiền seo rồi bạn ui ..dễ thở hay khó thở...nghe bạn nhắc đến sấu ..làm thèm muốn chít món canh sấu nấu thịt nạc ..hay món rau muông luộc dầm sấu ..chít chít
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày nhậu nhẹt, chán quá rồi, lại thèm cơm với trứng sốt cà chua. Vịt hồi nay phong lưu nhỉ
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cơm:
    Trưa nay 3ly lại ăn cơm quán, 8 người hết có 150k, đầy đủ các món: cá chim sốt, tai lợn luộc, rau cải + lang luộc, nem rán, dưa cà, canh rau ngót, tép rang
    Ngon miệng quá nên tớ đánh 4 bát, lại "và giờ đây, bụng anh cũng no" rồi
    Áo:
    Cơ quan bình thường phải mặc sơmi dài tay, vấn đề là tớ còn 4 cái áo trắng đồng phục chỗ cơ quan cũ, mặc trông biết ngay vì còn nguyên logo thêu , được tặng 2 cái thì...1 cái đánh mất (ko phải lỗi của tớ mà là...mama ), 1 cái thì làm...cháy (cái này đích thị là lỗi của tớ ), thủng mất 1 lỗ --> "hơi hơi" thiếu áo
    Gạo:
    Thằng cháu ở quê ra, khen là gạo nhà cháu mới, ngon lắm, hè về ăn béo lên được bao nhiêu này nọ. Ấy vậy mà nó ko mang lên biếu bà được tý nào :)). Đành rằng nó giá trị chả mấy, nhưng cái chính là biết nghĩ đến nhau. Thằng này thi thoảng qua nhà tớ ăn cơm cả ngày, trước thỉnh thoảng chú còn dúi cho ít tiền, mỗi lần ở nhà bà về KTX thì lại xách lỉnh kỉnh hoa quả bánh kẹo về. Đấy, thằng cháu họ nội, ở 1 vùng nổi tiếng....bị ghét đấy :))
    Tiền:
    Tháng này toàn mất tiền vào những thứ linh tinh, chả đâu vào đâu, đen thế. Thế cho nên dù đã giảm đóng góp và trả nợ 1 cách...khôn ngoan, xem ra từ giờ đến cuối tháng tớ ko tiêu pha xông xênh như mọi khi được. May quá, phòng vừa chưa tiền đi Đồ Sơn về, 1,2tr/người, mình mà đi chắc teo. Phù....
    BONUS
    Ngủ:
    Bây h vẫn đang no no, chờ thêm tý nữa tớ phải ngủ tý. Dạo này lâu lắm rồi ko ngủ trưa. Chúc mọi người ngủ ngon
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không có bếp. Buổi trưa ăn cá sốt cà chua rồi. Tối chả nhẽ lại cà chua sốt với cá tiếp. Muốn ăn canh cá nhưng không làm thế nào mà nấu được. Đi ra đi vào, chẳng lẽ vì một món canh lại phải phóng xe ra tận ngoài.
    Đi vào thế nào đụng phải cái nồi cơm điện. Xong. Thế là chỉ việc trút món cá sốt cà chua vào nồi, bỏ nước, bỏ thêm 2 quả sấu. Đun sôi sình sịch, nêm bột canh, cho thì là, mùi tàu, hành vào nữa.
    Đoạn này delete vì gây hiểu lầm. Chẹp
    Được silyduck sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 30/08/2009
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ thấy canh cá có cho cái món này vào à nha. Tớ ghét hành, nếu có cho cũng chỉ thích vặn làm đôi, làm 3 cho có hương vị rồi vớt nó ra. Thì là cũng thích vặn làm đôi. Lúc còn nóng ăn hay đăng đắng thơm thơm ngon ngon.
    2 ngày nay chiến mãi món xương hầm bí đao. Ngày đầu ăn còn thòm thèm, làm phát ngày 2 cho chán ngán luôn.
    Tối qua đi ra đi vào ko làm sao mà có mứt để ăn với bánh mì. Mứt dâu tây phết lên sandwich ăn tuyệt cú mèo. Hnay vẫn thèm nhưng ngại đi siêu thị lắm. Đi siêu thị rồi sẽ ko phải là 1 món mứt mà thêm vào đó là lỉnh kỉnh quần quần áo áo, sữa chua sữa chiếc, pho mai pho miếc, đồ đạc linh tinh nữa. Chỉ khổ tốn thêm tiền.
    Hôm qua nt rủ con em đi ăn sushi thì nó mải đi với bồ, lời mời của mình hok giá trị. Chán chả bùn chít. Tối đói quá đành đi mua cái bánh nướng trung thu về ăn. Ăn bánh trung thu trước trung thu bao giờ cũng ngon hơn hẳn. Từ ngày ko bh bít sợ béo, chỉ mún béo là ăn uống vô tội vạ. Ko bh phải nghĩ món đó bao nhiu Kalo.
    Hay trưa nay lại ăn trứng cà chua nhỉ? Nhưng mà ngại cắm cơm lắm. Ai có bát cơm nguội cho mình xin thì tốt. Nói đến cơm mới nhớ từ đầu tuần đến h hết mì, miến, phở, bánh đa mà ko hề có sự xhiện của cơm... Haizzz...
    Cái cách mà V vít về "Cậu" hơi bị hay đấy. Đúng là ng đàn ông ko thèm lớn chứ chưa nói đến ko thèm già. Có khi hỏng rồi í chứ chả chơi. Nghĩ đến bà dì N, cùng tuổi với hắn mà con cái lớn tướng, sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc đâu vào đó rồi. Đúng là: mỗi ng mỗi số. Nhỉ? Nhưng số phận lại do chính mình tạo ra. Tối qua vừa nghĩ câu này thì bật HBO lên xem, thấy có 1 phim, Angelia nói cũng đúng câu này lun
    @R: SS đi Sing đến hết t 1/ 10 mới vìa. Bít chửa?
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Vịt đã xào nấu lại đoạn Vịt chê ai đó phải xào nấu rồi :))
    Tớ thích ăn canh cá chua kiểu miền Nam, có thơm (dứa), ngổ. Thèm lắm, nhưng món này mẹ làm ko ngon = bà chị dâu, thành thử ít được ăn
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến bánh nướng là thèm rồi. Bánh nướng nhiều nhân, vỏ mỏng tang, kèm với nước chè. Chẹp. Mà bây giờ chỉ thấy cái loại bánh nướng bán ở Thụy Khê, nhân truyền thống là ngon thôi.
    Mùi tàu cho vào canh cá cũng thơm ngon lắm mà.
    Cơm thì một mình, cắm một tí, chỉ khoảng 20 phút là có cơm, ngại gì.
    Sợ N nhầm đồng chí cậu rồi, vì người này N không biết.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Lại quên, phải viết thêm
    2 N: hơ, R chưa biết, nhưng biết thì có đòi được quà ko nhỉ . Dạo này R nắm ít thông tin của bà SS lắm, chỉ nắm thông tin bạn Misa thôi
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    A, ra có người cũng biết bánh truyền thống ở TK đấy. Nhớ có 1 lần hỏi nhưng Vịt ỉm đi rồi, có phải "Cồ cử" là hàng phở ở gần xưởng phim ko ý, nhớ chưa hả nàng...."tam hợp" với tớ :))
    Hà hà, may mà hôm nay lại phởn, tối t6 lê đôi chân nặng trĩu về nhà, đầu óc quay cuồng trong câu hỏi "làm sao trong 2 ngày nghỉ, với bao nhiêu kế hoạch đã lên, mình có thể làm xong cái đống này đây". Cuối cùng, chưa kịp lo đến cái việc đáng lo ấy, chỉ 1 cú phone thông báo hủy, mình lại trở lại phởn phơ như đã từng :))
    Phải thế chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này