1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    To 3ly: Thì thế nên mới vừa xào nấu vừa nghĩ chứ có làm gì được đâu.
    Thôi thì mình không xào nấu được ai thì tự xào nấu (bài) mình vậy.
    Cái này là được đi học hẳn hoi nhé. Bài mối quan hệ giữa con người và môi trường sống. Đại ý như sau:
    Nếu con người và môi trường sống có mâu thuẫn.
    Không thể thay đổi được môi trường để thay đổi mâu thuẩn
    ==> thay đổi con người cho hết mâu thuẫn với môi trường.
    Trưa nay ăn tép rim với khế. Bồ thích ăn món này. Làm sẵn 3 lạng rồi. Chiều hắn đến bỏ một ít vào hộp cho hắn mang về.
  2. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    To 3ly tiếp: Ra là biết rồi đấy. Suỵt. Làm lộ bí mật của chị, chị oánh chết.
    Ừa, Cồ Cử, Thụy Khuê. Nhưng mà phở Cồ Cử giờ ăn không ngon như hồi trước. Vị nước phở không đậm đà nữa mà nó cứ lai lai như các hàng phở khác. Không ngon rồi.
    Bánh nướng, bánh dẻo.... đang nóng lòng chờ đến Trung Thu.....để chờ tiếp 2, 3 ngày sau là tha hồ mua bánh nướng bánh dẻo ế bán rẻ. Tha về nhà đánh chén.
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ra là mình đúng rồi đấy, hehe, thôi cứ gọi Vịt xưng "tớ" như xưa nhé , gặp mặt thì tính sau, nhé nhé
    Cồ Cử lâu lắm rồi ko ngon. Hehe, mà Vịt lại bảo "ko ngon như xưa" tức là "ma" ở đoạn đường đó rồi. Khéo có nhiều lần trên đường tấp nập, ta vô tình hờ hững phóng vút qua nhau ý nhỉ
    Tép rang khế, mình ko thích ăn món này lắm, chỉ thích tôm to rim thôi , đúng là con nhà lính tính nhà quan :))
    À nhưng trám nhồi thịt hoặc trám luộc chấm mắm ớt thì ăn cơm cứ thun thút
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mấy người này toàn được ăn ngon.
    Chả bù cho mình toàn bánh mỳ các loại.
    Tự nhiên dạo này chán cơm...thôi chết hay lại thèm đất thích nghe kèn thì tèo..
    Trưa mọi người ăn uống rôm rả, ngồi gẩy 3 gẩy đứng dậy ra đá mèo
  5. nhinansang

    nhinansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát đang gõ cửa :''(
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nằm nghĩ mãi mà ko bít ăn gì. Đấy. N có cái lạ là chỉ nằm mới nghĩ đc thôi chứ ngồi thì cấm nghĩ ra cái gì sáng suốt cả. Nghĩ đến cái gì cũng ngán ngẩm. Canh xương ư? Chán quá. Xương rang ư? Ngấy quá. Cơm nóng ư? Chả thik ăn. Mì/ miến/ bún/ phở... Chả thik ăn cái gì. Cuối cùng bật dậy đi mua 1 lạng thịt nạc về băm, rang lên rồi đập quả trứng vào. Chạy sang nhà đối diện mua cái bánh mì. Về quẹt quẹt đc 2 miếng thì chán. Nghĩ mấy hôm rồi ko ăn canh, chạy qua hàng xóm mua mớ rau dền về nấu canh chua. Chẹp. Bánh mì kẹp thịt canh rau dền.
    Trưa đang nằm thiu thiu ngủ thì bà dì qua chơi mang cho con gà bắt đi nấu cháo. Đang có 1 nồi cháo to đùng đoàng trên bếp mà chưa chén kia kìa. Nghĩ cũng chán lắm...
    Chắc là N nhầm thật. Hik. Dạo này đầu óc đơ đơ làm sao í. Nản quá.
    Nói đến nc chè thèm kẹo lạc quá cơ. Dưới này có kẹo lạc quê. Ngon lắm.
    Lại thèm ăn bánh trung thu rồi. Có khi lại chạy qua hàng xóm mua cái tối chén thôi.
    Làm sao vòng tít lên Tk Mua được bánh nàng nhỉ? Hay là...... (nàng hỉu í N hok?)
    @R: N lại hok nc với Misa lâu rồi. Từ vụ đi ăn với nàng í ở THĐ. Chẹp. SS sang đó lv. Thik thật í. Ước gì mình đc như cô í
  7. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mai lại đi làm trở lại rồi, ngày cuối tuần trôi qua nhanh quá! nhưng cũng không lãng phí
    chúc mọi người 1 tuần mới đầy sức sống!
  8. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lỡ một lời làm liên luỵ đến nhiều người. Trong đời, có lẽ chưa có đêm nào như đêm nay...ân hận, bẽ bàng và tủi thân vô cùng.
    Đặc biệt gửi lời xin lỗi đến một người vì tôi mà vướng vào rắc rối.

  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được nữa... Đúng là cơm áo gạo tiền không dành cho kẻ ngốc như tôi.
    Được silyduck sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 31/08/2009
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Vịt àh
    Biết đâu đó lại là bước sang trang sử mới của "ai đó" thì sao, sau khi vướng mắc khó khăn đã được giải quyết
    2 N: ôi trời, SS thế thì quá sướng. Nhưng tớ chỉ thích đi ngắn ngày thôi. Hí hí ko biết bao h mình mới được cử đi làm ở VP đại diện nhỉ, đi tầm 6 tháng thôi, thế thì thích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này