1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0

    Dạo này tình hình tài chính của tui tệ lắm, nghe kể mà pà kon xót xa, xót xa không hẳn cho tui, mà có khi cho cả thế hệ, cho cả thế giới, hichic.
    Trưa nay được ngủ một giấc ngon tuyệt, lại kèm theo giấc mơ tuyệt ngon, giấc mơ bắt được tiền.
    ?oĐang đi đường, xe máy chị hết xăng, híc, híc, điều này chị cũng đã tiên đoán được, nhưng không ngờ lại hết xăng sớm hơn chị tính, híc, híc, chị nhớ chị không mang tiền. Nhưng một hành động theo thói quen, chị vẫn móc hết túi này sang túi nọ, lạ thật chị móc được 655k, chị khó hiểu lắm, thắc mắc lắm, và vui mừng lắm. Mãi hồi lâu chị mới nhớ ra, hôm đó chị bắt được tiền và vàng, vàng thì chị mang lên chùa cúng tiến, tiền thì chị giữ lại, vì chị nhớ mẹ chị bảo ?obắt được tiền thì sang, được vàng thì úa?. Nhưng khoản tiền đó chị không nhớ, nên cũng không đụng đến, nên nó vẫn được nằm yên trong túi quần chị.
    Cho đến hôm nay, chị mới đụng đến cái quần hôm đó được tiền, chị đổ 50k tiền xăng, chị vẫn còn tờ một tờ polime 500k, một tờ polime 100k và một tờ 5k, chưa biết mua gì bây giờ.?
    Chị đang tính, thì thằng em đáng ghét của chị hỏi ?otối nay em với thằng Cường ăn gì??
    Câu hỏi đó làm chị tỉnh giấc, lôi chị về hiện tại, mà sao vẫn muốn trở về giắc mơ đó quá, híc híc.
    Thằng em đáng ghét của tui đã phá hỏng giấc mơ đẹp rùi, chán quá đi. Nhưng quả thật tui đang khát tiền lắm, nói cách khác là tui thích tiền, yêu tiền lắm lắm, nên mới mơ vậy. Đúng là con người khát tiền, ai mà không yêu tiền, chắc ko phải là người quá!
  2. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tối nào chả mơ thấy tiền, mơ trúng đề
  3. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc cũng khát tiền ác
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống vậy là khoa học đấy chứ, buổi sáng ăn cho mình, trưa ăn cho công việc, tối ăn cho kẻ thù, cứ mỳ tôm hoặc trứng hoặc rau mà giã thì kẻ thù nào mà sống được
    Thắc mắc là sao trưa đằng cậu phải ăn đắt đỏ thế nhỉ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm chứ. Tính ra cả ngày đằng tớ ăn cũng chỉ ngang đằng cậu buổi trưa thôi, mỗi tội yêu công việc quá, trưa nốc nhiệt tình nhất
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay sáng nào cũng MỲ ko người lái, trưa có 1bát cơm , tối 1 bát, 22h làm tiếp bát mỳ sau đó ngủ, hờ nuôi mình dễ thật
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay biết xếp đi vắng nên cố ngủ đến hơn 9h mới mò đến cơ quan.Đến nơi loanh quanh cố đến bữa trưa vì buổi sáng cố gắng tiết kiệm tiền.Trưa vào ăn 4 bát cơm no nê và ngồi lì trong phòng cho mát.Tính ra ngày hôm nay chưa tiêu đồng nào ngoài tiền cơm đóng theo tháng.Tối nay sẽ ko đi đâu ở nhà sẽ tiết kiệm luôn.Thế mà!
  7. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0


    Đọc bài của mọi người mới biết hoá ra có nhiều người phải chi li như vậy. Nhưng tôi thú thật là tôi cũng thấy khoái ra phết vì mình chả phải khổ nhất. Chí Phèo tí...
    Cũng tại giá cả kinh quá cơ, lương chạy hụt hơi không theo kịp.
    Trưa nay ăn cơm 25 khìn thôi. Lúc đứng gọi cơm, liếc sang bàn đằng trước thấy một ông đang ngửa cổ uống cốc bia, nhìn thấy cả những hạt nước li ti lăn trên thành cốc. Bia lạnh. Thèm rỏ dãi.
    Trong túi quần có mỗi 30 nghìn, không đủ. Mà có đủ, gọi bia uống một mình sợ mấy con mụ ngồi gần lại bĩu môi, bĩu mỏ bình phẩm, bọn đàn ông bé thì cười cười trêu trêu, bọn đàn ông sống lâu rồi thì nhăn mặt khó chịu. Một lần bị như thế rồi.
    Cứ làm như tội lỗi tày đình. Chỉ là thèm bia thôi mà, tội tình gì đâu.
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thứ như đàn ông, chi ly thì như đàn bà. Vậy mà lại cắt tóc mất gần trăm? Thế nhưng lại thèm bia?
    Hỏi lại giới tính của đồng chí?
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói là viết cho người ta rồi mà. Các bác kệ người ta đi . Đàn ông đàn bà gì cũng có cái mồm và hệ tiêu hóa, cũng phải nuôi nó trước khi con tim và khối óc hoạt động được. Có chăng chủ topic chưa biết xài tiền thì bà con giúp chủ topic một tay vậy
    Nhìn lại hóa ra mình cũng sướng. Hồi 16 tuổi khi thiên hạ sung sướng thì em chật vật cơm áo gạo tiền (còn khổ hơn chủ topic vì phải phụ gia đình tiền nong, ăn cơm chỉ có nước mắm chứ còn ko có dưa muối mà ăn, canh cũng chỉ có mấy thứ rau vặt được sau vườn với tí muối chứ ko có bột canh hay dầu mỡ gì). Rồi khó khăn cũng qua đi. kể từ ngày ra trường đi làm tới giờ chưa bao giờ phải nghĩ tới cơm ăn. Chỉ nghĩ khi mua váy đẹp, mỹ phẩm tốt và tài sản lớn thôi.
    Thôi. Vất vả chút rồi cũng sẽ qua bác ạ. có 2 cách để bác cải thiện tình trạng hiện tại:
    - Thôi tám chuyện trên này. dành thời gian quý giá đầu tư part time job kiếm gì bỏ miệng. Sau ổn tí thì học hành suy nghĩ cải thiện công việc, đồng nghĩa với việc cải thiện đồng lương
    - Tiết kiệm là quốc sách. Phải học cách quản lý và sử dụng nguồn lực của mình một cách có hiệu quả tối đa
  10. doanphinhi

    doanphinhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 4 trang đầu thì cứ đinh ninh bác là zai, sang trang 5 bắt đầu hoang mang, trang 6 thì xác định rõ giới tính :-j Phục bác qúa :-j
    Mà bác làm em mất niềm tin vào cuộc sống quá, em mới năm 2, học hộc cả mật để sau này ra trường phải hói đầu vì tính thế này thì cũng đến chết :-<
    Nhưng mà em nhận ra là cuộc sống của bác từ trang đầu đến trang cuối nó sang hơn 1 cách rõ rệt ạ :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này