1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Buồn hết đêm.. Sáng mở mắt dậy ra ào ào dội nước, chẳng biết buồn phiền có trôi đi không. Đến cơ quan tối mắt tối mũi. Có việc, khui sâm panh chúc mừng. Hình như sức khoẻ yếu, uống có 2 ly mini mà cũng chuếnh choáng. Trong đầu vẫn văng vẳng câu "chẳng làm được trò trống gì". Liếm môi, sâm panh ngon thật.
    Thì vẫn bất tài vô dụng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc dại lúc khôn. Cái này bị người thân, bạn bè và cả người dưng chửi nhiều rồi. Không khôn lên được. Thế gọi là "nước đổ đầu vịt".
    Lại thèm được đi công tác rồi, vi vu trên con Landcruiser, gần gũi với thiên nhiên dễ chịu lắm.
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bánh nướng, bánh dẻo,... các loại bánh... Cứ có bột mỳ và đường là ghét
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]