1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lấy được vợ chi tiêu như mấy cô này chả mấy chốc mình thành tỷ phú .
    Ông trời ơi là ông trời
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Một người không quen, nhưng đọc những ghi chép vụn vặt của bạn tôi rất kết, cảm giác gần gũi, thân thiết vô cùng.
    Bạn Vịt có phong cách kể chuyện giống Phan Thị Vàng Anh ( tôi thích chị này). Những chi tiết tầm thường nhưng qua cách nhìn tinh tế, cách diễn đạt mộc mạc mà dí dỏm - quả thật Vịt đã thực sự " là hoá" những việc mà người khác cho là vớ vẩn, nhỏ nhặt.
    PS: Tôi vẫn " thèm rõ giãi" mẫu bạn gái như Vịt đấy!
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chết, lần đầu tiên post bài mà đánh lộn dấu nặng thành huyền rồi...." lạ hoá" ...not " là hoá".
    Bật mí với Vịt: Chỉ vì topic của Vịt mà anh loay hoay cả buổi chiều để lập nick pm cho Vịt đấy.
    TTVNOL thì ngày nào cũng lượn vào, các topic " siêu kinh điển" như đồn thổi - cũng đã đọc. Các bí quyết tán gái của Quắc kiếc chi đó kể cũng hay, nhưng nói thật anh dị ứng.
    Tình yêu, nói như ông nào bên Tây, nó tự nhiên như hơi thở nên không cần phải " cố gắng" hay dùng bất cứ " tiểu xảo" nào để có được. Vì vậy anh không thích kiểu ấy.
    Anh thích lối kể chuyện hồn nhiên, không làm dáng nhưng rất có duyên ngầm của Vịt. . Ai có người yêu như em thật thú vị. Khổ, thậm chí đói kém nhưng nhìn cuộc sống vẫn nhẹ nhàng như không, lại tự trào lộng chính hoàn cảnh của mình nữa chứ.
    Rất hiếm khi anh khen ai như thế này!
    À, biết em " thèm bia rỏ giãi" anh mời em 1 cốc nhé....
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không ăn sáng.Sáng nay thèm bát bún quá rủ thằng cu cùng phòng đi ăn hết 24k.Kể ra thì nó cũng không nhiều lắm nhưng mà cũng xót xa phết.Lại phải nhịn sáng vài hôm nữa mới dám ăn sáng tiếp.Cuộc sống giá cả leo thang làm hoàn cảnh nó trớ trêu quá cơ.Thế mà!
  5. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    That''s the key point!
    "Nhiều thứ như đàn ông!" Tôi khoái câu này nhất. Ngày nhỏ mẹ tôi vẫn hay chép miệng bảo tôi là "Hình như bà mụ nặn nhầm".
    Lo gì chứ. Bao giờ mà bồ nói thế thì mới sợ.
  6. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là cũng ngượng vì được khen. Lại còn khen triệt để nữa.
    Thú thực là tôi đọc đi đọc lại vài lần, đóng cửa sổ web rồi lại tự giả vờ là chưa đọc để mở lại trang này. Cố tình tận hưởng cảm giác ngạc nhiên và thích thú vài lần liền.
    Bia là thứ đồ uống tuyệt diệu nếu chỉ nhâm nhi một cốc vào một ngày hè nóng nực. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, ttvnol sẽ mở đại hội quần hùng chủ đề tiết kiệm vì chất lượng cuộc sống, lúc đó chúng ta sẽ mở bia uống tưng bừng.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ngóng mãi mới thấy người mình thích tái xuất.
    Vịt nè, làm sao bi giờ, anh thấy ghen với bồ em rồi!
    Sắp phải " vơ lấy tội" rồi, nhưng mẫu như em Vịt này hiếm khi gặp lắm. Nên không mong đợi sẽ gặp được em như Vịt để lấy.
    TB: Khi nào em và bồ out nhau thì gọi ngay cho anh nhá. Anh sẽ xin được yêu em vô điều kiện!
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác, cho em đăng ký một chân....Vịt với, anh em ta cạnh tranh lành mạnh nào
    Thông báo cho bạn Vịt là trưa 3 anh em cùng phòng tớ đi ăn, uống hết 2 chai bia HN + vẫn đủ các món canh - rau - thịt - đậu - lạc - ..., tính chia đều hết < 30k/người thôi, phố trung tâm hẳn hoi đấy. Mà hôm nào chán đi ăn với mọi người thì tớ gọi cơm hộp, có 17k/suất (tính cả tiền xe ôm mang đến ) ăn cũng ổn nhé
    Đấy, đấy là có cả bia đấy nhé, thèm chưa
    Nhưng nếu chỗ bạn Vịt ko cho mang đồ ăn lên + quán xá xung quanh thưa thớt thì...tội nghiệp thật, hay là...đổi chỗ làm đi
  9. silyduck

    silyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi mạn phép coi đây là những lời khen nhé.
    How nice your words are!
    (Bên kia bị ném đá tơi tả mà bên này lại toàn kẹo ngọt là sao nhỉ? Liệu có phải là chiến lược Diễn biến Hòa bình không?)
    Mỗi đồng chí xin một chân, thì tôi thành món vịt quay Quảng Đông còn gì
    Tôi đã tìm kiếm rất lâu mới tóm được tên bồ này, tôi không thả hắn đi đâu.
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Kẹo ngọt để vỗ béo Vịt còn gì, để mời Vịt ăn vặt còn gì
    Ơ thế hóa ra câu chuyện này còn kể ở "bên kia" nữa cơ àh (chả biết bên nào), khéo mình bị Vịt...lừa tình mất rồi
    Thích thật! :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này