1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đụng hàng :))
  2. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Trời! Thì ra vịt có dáng ngồi giống một người đàn ông. [:D] Thảo nào[:D]

    Hôm nay đã trang bị đầy đủ cafe, bánh AFC. Ai dè gói đầu tiên hí ha hí hửng pha rồi phải đem đi đổ, vì nó bị hở từ bao giờ, mốc xì. Gói thứ hai dậy mùi thơm ngào ngạt rồi mà vẫn không thấy cái thìa nào, đành dùng tạm vỏ gói để ngoáy tan cafe. Thì ra đống thìa đũa vẫn chưa mang về.

    Tháng này sạch bách, không có tiền tuỳ thân.=((
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cho vay lãi suất cao đơi, mời, mời :P
  4. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Đang buồn ngủ díp hết cả mắt, ngửi thấy mùi tiền tỉnh như sáo[:D]
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi lạm phát, cho vay lãi cũng là phương án tốt, bù thêm chi phí cơm áo gạo tiền hàng ngày. Có 100k đơi, Vịt em có vay không :)):)):))
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vịt ới, sợ lãi cao trốn mất rồi à =))=))=))
  7. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Em không chạy được ạ. Em đi xe đạp rồi. [:D] Xuống cấp trầm trọng.

    Vô tổ chức vô kỷ luật tệ hại. Tắm gội xong, nhìn đồng hồ đã là 12h30, quá nửa đêm. Giờ tóc ướt cũng chả buồn sấy. Kệ. Ngồi chén bánh marie và uống nước chè.

    Dạo này chẳng yêu đương tình củm gì sất thế mà cũng vừa bị một quả khá đau. Già rồi còn dại ^:)^ Từ nay xin chừa.

    Mai thứ 7, sáng rảnh rỗi, làm quả xe đạp đi lượn mua sách + cafe sáng cho đỡ buồn =((
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hehe, gội đầu đêm không tốt cho sức khỏe, :-w
    Thế bị vụ gì mà già rồi còn dại, kể anh nghe mới [:D]
    Lên Yên Bái dạy một tuần, ngày nào cũng rượu, cảm tưởng ruột gan ko còn là của mình nữa, :((:((:((.
    Hôm nào đi mua sách ới anh tiếng nhé, lâu rồi ko có thói quen đi mua sách, vì ngạui đi một mình [-(
  9. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Em sợ kiểu uống rượu của mấy ông Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai lắm [:D] Từ quan chức cho đến dân đen, họ uống khỏe kinh. Tan nát ruột gan thật chứ chả chơi. Đừng dại.

    Anh cho em một gốc cây xà cừ đi để còn biết mà hẹn anh đi mua sách chứ. Mấy cây xà cừ quanh khu vực Lăng và lân cận được đánh số hết rồi =D> Hầu như Thứ 7 nào em cũng lượn lờ hiệu sách mà.
  10. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Ơ hay thật, vừa mới hôm trước đánh số xà cừ dọc đường Phan Đình Phùng thật, thế mà hôm sau đã không còn dấu vết

Chia sẻ trang này