1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    các bạn trẻ bình tĩnh,đang tìm thu mua bom phế liệu
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em này, làm chuyện lớn mà lại cứ lăn tăn mấy chuyện nhỏ như con kiến thế, xấu gì mà xấu chớ :D Tiến hành đi em, chị sẽ ngồi xa vừa đủ để kịp chạy tới nhặt tiền ngay khi có thể thôi
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    các bác chỉ được cái ... hôm trước em ôm bom ngồi chò ngoài bank coá thấy bác nào đến đâu ...
  4. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    hô ...hô......Hamster định ôm bom đi ăn mảnh một mình ko kêu ai đi nhá ...nhá.....[-X[-X[-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hí ....hí...;)) bác cứ đùa em .....xấu .....lém chứ .đời thủa nhà ai lại thế bao jo :))
  5. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ rồi nhưng phải chờ cô em nên chưa về được. Chán thật.
    Cả buổi chỉ có ngồi đọc truyện với lại lướt web. Công việc ko có gì tiến triển. Có lẽ sắp tới lại là 1 hành trình dài.
    Nếu off công việc này, mình sẽ ra sao chứ? Đống nợ nần cần giải quyết làm sao bây giờ nhỉ?
    Căng thẳng cũng chả giải quyết vấn đề gì nhỉ?
    Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy. Cùng lắm thì lại về ăn bám bố mẹ (mặc dù giờ cũng đc gọi là bán ăn bám rồi) :). Những lúc thế này có gia đình thật tốt;)
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hết tiền tiêu anh bán người yêu
    :-"
  7. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Lâu không vào, quên cả nick cả pass.

    May mà loay hoay một hồi nó cũng ra.

    Tưởng cái topic này nó mốc meo lên rồi hóa ra vẫn có khách ra vào :-). Nó không ế như mình.

    Tình hình là mua 5 bắp ngô, định để dành 1, 2 cái sáng mai ăn sáng, ai dè đến giờ này mà đã sắp thiu rồi. Để tủ lạnh mà vẫn thế là sao nhỉ.

    Giờ đang phải cố ngồi gặm hết ngô đây. Ngon thì có ngon nhưng mà cũng khó nhằn. :-D
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bà silly duck ăn uống vớ vỉn thế mà vân sống lâu nhẩy :D ..
  9. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    [:D]

    Tiền tiêu kinh hoàng.

    Ốm đau liểng xiểng

    Béo quay.

    Ba thứ ấy nó cứ đồng hành với nhau thế mới lạ.

    Đau buồn nhất là mất cái thú cafe một mình. Thế có nghĩa là ít cafe. Thiệt thòi.

    Sáng mai muốn lượn hiệu sách mà sợ tiêu tiền.
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào mình thật sự bất tài đến như vậy? cuộc đời cứ đẩy đưa, ngông cuồng cũng qua rồi. Nhất định không được khóc, dù chỉ 1 giọt cũng không. Đã qua rồi, qua hết cả rồi. Cũng không hề hối hận, chỉ là chưa thật sự làm được điều gì. mọi thứ vẫn chỉ là viễn vọng. Có những người được trải thảm mà đi, còn mình ít nhất đã từng và vẫn được lót gạch đó thôi. Như thế là quá nhiều, đã quá nhiều rồi.
    Có 1 ai đã từng nằm khóc và nghĩ rằng, có lẽ phải vất ra ngoài xã hội cho lăn lộn.
    Có ai đã từng cười mà nói rằng, tham vọng vốn không thuộc về bản thân.
    Có ai đã từng nói rằng sẽ đón nhận tất cả mọi thứ ập đến trong cuộc đời mình và sẽ giải quyết từ từ từng cái từng cái một.
    Có ai đã từng nói rằng....
    Nên nhất định không khóc, không buồn. Ngẩng mặt để đón nhận tất cả những gì đang đến và sẽ đến. Mới chỉ đi qua 1/3 cuộc đời, nhưng mới chỉ nếm trải chưa đến 1/10 cuộc đời thật sự vẫn còn ngắn lắm!
    Cái gì đến sẽ đến thôi!

Chia sẻ trang này