1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại nhìn thấy chị vịt, phải cả năm rồi . Mong cuộc sống của chị vẫn ổn. Thoải mái và bình yên khi trở về là tốt rồi chị vịt ạ.
  2. silllyduckn

    silllyduckn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Hơn một năm :-)
    Dường như bình yên tỉ lệ thuận với tuổi và tỉ lệ nghịch với nhu cầu thì phải. Chúc cho mọi người đều tìm thấy sự bình yên của riêng mình.
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Binh yên tỉ lệ thuận với tuổi. Cách bình yên tốt nhất là tự bình yên....
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bình yên hay ko là do mình tự tạo ra thôi mà, đôi lúc tự thưởng cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi, bình yên bên gia đình, cuộc sống còn gì thú vị hơn:)
  5. silllyduckn

    silllyduckn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Bình yên bên gia đình đôi khi cũng là điều xa xỉ :-)

    Tối thứ Sáu rảnh rang, tụ tập về nhà bạn. 3 mụ già 4 đứa con: một mụ ế chồng, một mụ chồng bỏ, một mụ chồng chán nằm xem Nguyễn Hưng nhảy cứ chép miệng chèm chẹp, rồi nhìn nhau mà cười rũ ra.

    Ôi thời gian!
  6. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Xuân này đã hơn hẳn mấy xuân qua chưa chủ topic, nhìn nhà nhà lĩnh tiền thưởng tết, người người nhộn nhịp sắp tết, tự dưng thấy......xoắn :)
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thưởng tết sớm thế bạn, chẳng trông mong gì vào tiền lương nữa vì đến tháng lương trả nợ gần hết, buồn
  8. silllyduckn

    silllyduckn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Vịt được cái ai rộn ràng thì rộn ràng chả dám liên quan gì cho tủi phận. Đang ngồi co ro gặm cu đơ và uống nước chè. Lúc tối đi về định rẽ vào cửa hàng mua bút kẻ mắt nhưng rồi lại tặc lưỡi sà vào mua lạng chè :-D
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. silllyduckn

    silllyduckn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Trưa ăn no căng một bụng toàn thịt kho tàu, dưa chua chấm nước thịt, rau bắp cải xào. Tối nhìn mâm cơm nguội vẫn không cầm được lòng, lại ăn tăng 2 y hệt. Biết bao giờ mình mới giảm được cân.

    Tối vừa bon chen hẹn hò một chàng cùng tuổi. Sao mình cứ cảm thấy tội lỗi giống như lừa trẻ con. Mà sao bọn con trai nó trẻ dai thế nhỉ. May mà bóng đèn tối, nó không nhìn thấy mình trông già thế nào :-D
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. silllyduckn

    silllyduckn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Đang viết thì ấn phải enter , viết lại.

    Kể chuyện có gan hẹn hò với giai trẻ thì phải có gan để bị leo cây. 7h30 hẹn bạn ý đi ăn tối, 8h30 chả thấy ọ ẹ gì đành phải nấu mỳ tôm ăn. Già đầu rồi còn dại.

    Tối về muộn. Lạnh và đói. Cả quãng đường dài không biết bao lần định dừng chân ăn phở nhưng lại thôi. Không muốn ngồi quán ăn một mình.
    Về nhà nấu mỳ tôm, đủ rau đủ thịt mà chán lè. Ăn nửa bát.

    YM có offline "Trời lạnh thế này 1 mình em tính sao?". "Em tính thì chả sao ạ. Phải thằng khác nó tính thì mới sao :-D"

Chia sẻ trang này