1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có ai chê tiền, bác giới thiệu cho em ;)) ;)) ;))
    Bác thixx tiền k?
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    À, thế thì k fải đâu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có ai mà chê tiền đâu? Bác nghe bài Tiền của Vân Sơn chưa? :D
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Gái ham tiền, zai ham sắc. Nếu không mấy em chân dài đâu đắt hàng đến thế nhỉ [:P]
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng cảm thấy quyền lực của đồng tiền như nào :P
  5. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ.

    Tự dưng điên cuồng đi mua quần áo. Hai năm trở lại đây trái tính trái nết, thay đổi cả gu ăn mặc lẫn xe cộ. Mua 2 cái váy rồi, lại còn thòm thèm thêm một cái màu đỏ nữa. May mà biết dừng lại.


    Lại buồn ngủ rồi. Vừa loạng quạng làm đổ cốc chè, giờ phải pha lại.

    Ôi tiếng điệu tăng - gô trên tivi.
  6. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Buồn toàn diện.

    Sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Anh và chị đều đi đến kết luận là dù có đi nữa cũng sẽ không được như mong muốn. Họ không thực sự phù hợp. Vậy là anh và chị đành tiếc rẻ chào nhau.

    Chị buồn toàn diện. Chị lại trở về với cái máng lợn. Ngồi ăn mỳ tôm với thịt băm và chuẩn bị cho cuộc hẹn hò tiếp theo.

    Cuộc sống vất vả thật, kể từ việc hẹn hò trở đi. [:D]
  7. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng buồn nhỉ..mà ai cũng khổ. Chỉ bọn giàu là sướng thôi.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cũng buòn thật. Buồn là đã phí thời gian để hẹn hò mãi với một người "ứ hợp với mình" ;))
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đấy cũng là cách để nhận biết ai hợp với mình mà =))
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn hẹn hò[:D]

    Nhưng mà đời không như mơ :-"

Chia sẻ trang này