1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Ngạt mũi rồi. Hôm nay dầm nước hơi nhiều.

    Sáng mải ăn đi làm muộn. Cơm nguội từ trưa qua cho vào lò quay tít mù, ăn nóng hổi, ngon chán. Tối về muộn không kịp nấu nướng gì lại phải vào quán. Bát bún cá ăn hơi vô duyên, nhạt nhẽo nhưng có còn hơn không

    Vừa làm vừa xem ti vi, trà nguội ngắt. [:D]
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng thích ăn bún cá lém, có bik một quán rất là ngon ở đường Phạm Ngọc Thạch mà chỉ bán buổi tối thôi :D
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bún cá là j nhỉ? nghĩ tới bún lại thèm an :(( ...
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bún là bún, cá là cá, bún cá là bún cá, thế thôi :-" Meềh cũng đang thèm ăn, đến giờ đói rồi, chuẩn bị về thôi
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác, em muốn tán zai bác ạh. ;)) ;)) ;))
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi, chị Vịt nên giữ sức khoẻ, già rồi. Bún cá ngon mà, sao lại nhạt nhẽo nhỉ?
    Em chưa bao giờ thích mặc váy, cũng nghĩ biết đâu độ 5, 6 năm nữa lại hứng chí lên đi mua váy màu đỏ, cam với xanh nõn chuối cũng nên. Thế thì điên thật.
    Bạn nguoicohuong nên vác cái nón đi xin cá. Lượn một vòng ở ttvn này này. Một thời gian chắc cũng đủ làm được một bữa. Chỉ không biết là được cá mè ranh, cá trê hay cá chuối, cá mập gì thôi.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nghĩ tới chữ tiền tới là ngán.
    Làm sao mà có thật nhiều tiền hả giời huhu hu hu hu
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Có 1 hàng bún cá ngay ngã tư Hàm Long - Ngô Thì Nhậm (gần nhà thờ ở chỗ Hàm Long) ngon mà lại rẻ Vịt ạ (theo ý kiến cá nhân). Hồi tháng 11, đầu tháng 12 thì là 15k/bát. Lâu ko ăn chắc giờ lên 18k hoặc 20k rồi cũng nên.

    Nhớ những ngày ăn ở đó, và muốn quay trở lại khi đó, thậm chí là trước khi đó nhiều - nhiều ngày lắm, nhưng ko thể được nữa rồi... Những cái này thì ko bao giờ quên được...

    Thêm 1 hàng bún cá nữa ở Nguyễn Trường Tộ, mạn gần hàng chè nổi tiếng ở ngã 5 Nguyễn Trường Tộ - Hòe Nhai - Hàng Than - ... gì đó, hàng này ăn cách đây 2, 3 năm thấy ngon nhưng giờ ko biết thế nào nữa.

    Ở đó cũng có kỷ niệm, nói ra đây thì nhớ nhưng rồi thì quên lúc nào cũng được, don't care... :)

    P/S: mạn phép gọi lại "Vịt" xưng "tớ" cho tình cảm nha Vịt :)
  9. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Quá nhanh và đơn giản,nhắm mắt lấy 1 thằng chồng thật giầu đi để rồi nhận ra rằng tiền chẳng thể làm ta hạnh phúc nếu không có một gia đình với Cáo,Gà và (Cáo với Gà trong ttvnol.com này lấy nhau đẻ ra gì nhỉ :-"??) Cáo con hoặc gà con ;))!
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi phải để cho lòng tham dc thể hiện chứ pác ;)) ;))

Chia sẻ trang này