1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm bụi ơi, tìm ngươi khó quá?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mr_bafana, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_du

    quy_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    úi trời!!
    nó ngồi rửa ngay cái cống trước mặt mình đó bác
    Rồi thức ăn thì lấy tay bốc vào đĩa cho khách
    mà nguyên văn là cái tay có móng đen xì luôn
    Còn mấy hàng khác có vẻ đỡ hơn chút
  2. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá ặc ặc thế mà khuất mắt trông coi thì còn không biết đến mức nào nữa nhỉ
  3. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thanh hiền nào : ở trong hay ngoài đường ? tui thấy có 2 quán mà !
  4. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Đấy cái khoản cơm bụi em sợ nhất cái bẩn. Nghe đã muốn ói huống chi là ăn, mà nhìn sạch sạch sạch chút thì lại quá đắt. Thói quen ăn hàng của người Hà Nội kì lạ ghê, mình bỏ tiền đi ăn cứ như cầu xin người ta. Cảm ơn các bác nhé, em chắc bỏ thời gian nấu cơm nhà mất
  5. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quán Huyền béo ở Hoàng Quốc Việt, :D, nói chung ở đâu cũng có quán ngon cả, rẻ thì chất lượng kém, bây giờ cứ phải 10k mới ăn được ( nhưng mà đói ), 15k là đẹp ^^

Chia sẻ trang này