Cơm Chưa ăn, thì Gạo Còn Đó. ....theo bạn nên khuyên em gái tôi như thế nào đây? Hai đứa nó yêu nhau được 1 năm, 3 tháng, 21 ngày, "giờ thì tôi chưa hỏi". Mỗi lần người yêu nó đến chơi với nó, cũng là mỗi lần cậu ấy muốn chứng minh cho cô em gái tôi tình yêu của cậu ta MÃNH LIỆT, như thế nào, "jeste fungovat" . Cậu ta bảo, trươc sau thì em cũng là vợ anh, hãy cho anh TRY ONE TIME " no one more time". Cô em gái tôi nói răng: Em biết điều đó, nhưng các cụ nói răng: "cơm chưa ăn, thì gạo còn đó" anh lo lăng gì? Cậu ấy quyết tâm thuyết phục, nói răng: Nhưng anh sơ chộm ..etc. Cô em gái tôi bực quá nói: Anh là chủ nhà mà lại sợ chộm đến thế sao? Thế thì anh hãy suy nghĩ lại tình cảm của mình đi? Cậu ấy tụ ái, bỏ về, ko liên lạc, Už hai tuần, no, em gái tôi khóc quá trời, nó hỏi tôi cho nó lời khuyên? Nếu tôi bảo, em ko nên làm chuyện đó, như thế thì nghe co vẻ hơi cổ điển, đúng không? Còn nêu tôi khuyên nó, hãy cho cậu ta chút gạo để nâu cơm, nhơ đâu cậu ta có gạo, cơm rồi, lại đi tìm đồng quê mới thì có phải tôi hại em gái mình ko? ........theo các bạn thì em gái tôi phải làm thế nào đây?.......
Bạn nên khuyên em bạn xem lại con người đó đi,nếu chỉ vì chuyện như vậy mà cũng giận người yêu đến 2 tuần thì đủ rõ hắn chỉ là kẻ muốn lợi dụng. Em bạn mà trao thân cho kẻ như vậy không khéo sau này hối hận. Có khi đây lại là dịp may để biết được con người thật của hắn ta như thế nào. BÂy giờ mới yêu nhau mà đã thế,sau này thành vợ chồng rồi,có gì không vừa ý thì hắn ta sẽ làm mình làm mẩy như thế nào? Hơn nữa,đàn ông mà không chế ngự được cái phần "con" trong người thì cũng là kẻ thiếu bản lĩnh,sau này chẳng nhờ vả gì được đâu. KHông phải là tôi phản đối gì chuyện này nhưng nó chỉ nên xảy ra khi em gái bạn đã trưởng thành,ý thức được mọi hậu quả có thể xảy ra và cuối cùng phải là do cô ấy tự nguyện và sau này không được hối hận vì quyết định của mình. Hơn nữa lần đầu tiên của con gái chắc chắn là rất thiêng liêng,vậy thì hãy để dành cho người nào xứng đáng ! Hi vọng lời khuyên của bạn đến với em bạn không quá muộn! Được guardianangel.tnt sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 02/04/2005
Mục đích câu bài của đchí đã quá rõ ràng Chẳng có đứa em nào đi kể cho ông anh cái chuyện tương tự như thế này. Chắc có mỗi cô em của đchí thôi nhỉ ? Điều này chẳng cần ai khuyên nhủ, đứa em nào mà kể với tôi chuyện này chắc hết cả yêu với đương, ngồi nhà mà học thêm kiến thức rồi hãy bước ra đường nhé ! Tâm lí một ông anh thế nào ai cũng hiểu nhưng chắc chỉ có ở đchí này mới thế. Dẫu có phong ba bão táp tình trường thế nào nhưng với em gái thì luôn muốn bảo vệ nó. Đchí lại còn đưa gươm giáo cho giặc chém con bé, thật là không còn bút sách nào tả hết sự dã man Đchí có muốn hạ sát tất cả con gái nhà khác nhưng với đứa em nhà mình thì hãy cho nó lời khuyên tốt hơn, dẫu nó cổ hủ.
Ngài N_L thân mến. Có thể suy nghĩ xa quá mà lại thành nghĩ sai. ngài bảo không có cô em gái nào dám tâm sự với ông anh chuyện đó. Nhưng tôi và em gái tôi thì lại khác, tôi ít khi dùng cái quyền làm anh ra mà đe doạ em gái mình, tốt hơn là hãy làm một người bạn, một người thầy khuyên bảo. Tôi hiểu ý ngài rồi, nhưng bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi thưa ngài nếu mình quá đề cao cái chuyện đó thì tôi nghĩ phải dùng đến 6 thế hệ nữa thì việtnam mới có thể trỏ thành nước tiên tiến, đưng xếp "quan hệ ********" vào vấn đề đạo đức. Nếu ngài là tràng trai kia liệu ngài cò đòi hỏi đó không "bỏ qua chuyện cậu ây có yêu em gái tôi thật hay giả". Yêu nhau hơn một năm thì viêc đó tôi nghĩ cũng là bình thường. Tôi không biết ngài đã từng yêu chưa? nhưng khi nó về chuyện đó thì đừng đứng ở cương vị một người quá gia trưởng, mà hãy nhìn ở cương vị một người kinh nghiêm, ngài nghĩ thế nào: ngài chính là chàng trai kia, rằng tối khuyên em gái tôi bỏ ngài? tất nhiên là ngài ko o trong trường hợp đó rồi? là thanh niên với nhau đôi khi cũng nên thoáng thoáng một chút, Tôi đấu có khuyên em gái tôi trao gạo cho cậu kia, và tôi cũng đâu bẵt nó về học thêm kiến thức nữa "như ngài nói" vì tôi biết cái gì càng cấm kị, cái gì càng ngăn cản, thi mới là dao chém chết em gái mình đó. ngài nghĩ gì về > 36% thanh thiếu niên việt nam dưới tuổi vị thành niên đến bệnh viện phá thai, hơn 45% sinh viên nữ có thai khi đang học năm thứ hai? wow đó có phải là hậu quả của của sự thiếu hiêu biết? hay là nguyên nhân của những người cổ hủ như tôi và ngài "nếu ngăn cấm chuyên đó" trong khi đó tôi và ngài lại làm chuyện đó khi mới 16 tuổi??? "ví dụ" --------- đừng quá khắt khe với người khác, khi mà mình lại thích tự do---------------
Cảm ơn guadianangel.tnt. Tôi cũng đã nói chuyện với em gái tôi rằng, chỉ vì chuyện đó mà cậu ấy cẳt liên lạc với em thì, con người này thật "trẻ con" và chưa đạt tiêu chuẩn của em đạt ra đâu, nó có vẻ hiểu ra, nhưng vì đó là mối tình đầu của nó, nên tôi biết phải dùng thời gian để khuyên nó. Nói chung, cái hình bóng duy nhất trong nó đã mất vì nó thất vọng về cách ứng sủ ngu ngốc đó của cậu ta, và có lẽ, trong nó giờ lòng thương nhiều hơn tình yêu dành cho cậu ta. ------ sự khôn khéo chưa phải đã chiến thắng, đôi khi cái ngu dốt lại dem lại cho ta nhiều hơn-----------
Đchí thấy cái chữ kí to ko ? Nếu to xem lại cái,cái cần thì người ta vẫn nhìn thấy đó Tôi đồng ý với đchí về một số cái như càng cấm nó càng làm,nhưng xác định tư tưởng trước cho nó nếu con bé chưa bước chân vào đời thì kịp đó. Còn ăn trái cấm 1 lần thì chắc chắn phải có lần thứ 2, 3, 4.... và chuyện này tôi không có ý kiến, mỗi người một dáng một vẻ riêng riêng khác người Xin thưa đchí, tôi đã yêu, nhưng thưa là không làm như cái thằng người yêu của con bé nhà đchí, đchí chớ mang tôi ra mà so sánh nó thêm khập khiễng. Cái hậu quả mà đchí nói ở trên là do sự thiếu hiểu biết chứ không phải cổ hủ. Các rào cản sẽ làm cho con người ta tốt hơn chứ không xấu đi. Đchí đã coi những vụ gần đây chưa ? Chắc là rồi, xin thưa do nó thoáng quá, tôi cũng quá kinh hoàng mặc dù biết là trong bóng đêm kia biết bao kể đang che giấu tội ác Thôi rác nhà nào nhà ấy hót
E***ed by ke-doc-hanh..... bài viết mang tính đả kích cá nhân. Bác Nguyenbinhduong post bài nên tôn trọng người khác 1 chút,nếu còn vi phạm sẽ bị treo nick 3 ngày cảnh cáo u?c ke-doc-hanh s?a vo 22:14 ngy 04/04/2005
Dạ lần sau nhât dịnh tối sẽ kí nhỏ hon. Cảm ngài đã nhăc nhở. Chỉ cần nghe cách sưng hô của ngài "N_L" la tôi đã biết ngài thuộc thế kỉ bao nhhiêu rồi "Đồng chí". Thưa ngài N_L thân mến, tối chưa vào đoàn và cũng ko có ý định làm đảng viên, chinh vì vậy tôi không có tư cách làm một người đồng chí. Cũng như ngài nói mỗi người có một cái "riêng riêng khác người" vâng, chính vì vậy không thể lấy "tứ tưởng của một ngươi" mà áp dụng cho cả một dân tộc. Tôi hiểu sự khác nhau giữa hai nền văn hoá "phương tây" và "phương đông", có thể người phương tây người ta gọi nó là "salat" thì người phương đông chúng ta lại gọi nó là "trài cầm".(tất nhiên ko phải tôi và bạn rôi"). Ngài N_L, thân mến, tôi chưa bao giờ có ý định so sánh ngài với cái thằng Mắt Dịch "người yêu em gái tôi " vì là một đảng viên phải hội tụ nhiểu tiêu chuẩn lắm , mà cái thằng Măt Dịnh đó đâu có. Dạ ngài nói "các rào cản sẽ làm cho con người ta tốt hơn chư ko sấu đi" Thế ngài có thể giải thích hộ tôi các con số này được không: >22% nạo phá thai ở độ tuổi dưới tuổi vị thành niên ở việt nam, trong khi đó ở mỹ chưa đến 3%, chú ý: ở việt nam vấn đề sinh lý có "Rào hoàn toàn" con ở mỹ vấn đề sinh lý "hoàn toàn không có Rào". ???? Lần trước tôi có hỏi ngài có người yêu chưa, ngài trả lời là có. Lân này tôi muốn hỏi ngài bao nhiêu tuổi rôi? (câu hỏi này ko tế nhị cho lắm, ngài có thể ko nhất thiết phải trả lời"
Xin lỗi đchí, cách gọi này cho có phần tôn trọng lẫn nhau trong diễn đàn chứ chẳng biết ai có tư cách hơn ai cả. Không liên quan gì tới các vấn đề của đảng chính phủ nhà nước Việt Nam ở đây. Đchí rất nhầm khi tôi hiện tại đang sống ở thế kỉ mà đchí đang sống chứ không phải là thời bần nông phong kiến. Tỉ lệ đó à, đơn giản thôi, ở việt nam cứ lần nào uýnh nhau là gây hậu quả còn ở mỹ chúng nó uýnh nhau cũng nhiều nhưng nó có kiến thức hơn trong chuyện này. Rất là đơn giản. Ở Việt Nam là do cái tính học đòi rất kinh khủng, sự tò mò khiến người ta ngu đi dã man, chẳng biết hậu quả ra sao, trong khi kiến thức thì chẳng biết cái gì. Trong mỗi con người có rào cản riêng cho mình, của chính mình, thời nay chẳng ai cấm đoán vì tự do yêu đương,tự do uýnh nhau mà. Đchí có cách nghĩ của đchí và tôi cũng có cách nghĩ riêng,cái đchí chấp nhận được cứ nhiệt tình ủng hộ, còn tôi cũng chẳng phải con người cổ hủ lắm, không ích kỉ và nhỏ nhen lắm Nói cũng chỉ là nói và ở bên ngoài chúng ta có cách đối xử thế nào mới quan trọng. Trên diễn đàn ai cũng có phần trích ngang của mình nếu đchí thích vào đọc, cái trích ngang của đchí mới thực sự có vấn đề đó nên trước khi hỏi tôi, đchí nên xem lại của mình. Tuổi tác không đánh giá con người được. Xin nhắc đchí là tôi đã có thực tế nên đchí chớ mang tuổi ra dọa nhau cho thêm mệt.
Gớm hai bạn này,có mỗi cái chuyện cơm với gạo mà hai ấy lôi cả Đảng với chính phủ vào đây! Thế nhân vật chính,tức là cô em gái của dai_phao_cz bây giờ thế nào rồi?đã get over cái chuyện kia được chưa? Hi vọng là mọi chuyện tốt đẹp rồi chứ? Hai ấy cãi nhau làm gì cho nó phí thời gian,đằng nào thì cũng có ấy nào thay đổi được ý kiến và cách suy nghĩ của người kia đâu?