1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm có thịt Germany

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Aliencc, 04/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhanh029

    quynhanh029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vụ 150 Eu của bác Aliencc nhá :D. M.ng k làm đc gì, chỉ biết cổ vũ tinh thần thôi, hehe :)>-
  2. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Cảm ơn các bạn đã bỏ công ra đọc topic này của mình, tính đến ngày 24.11 thì CCT đã vận động được 1822.53 Euro
    và mở rộng ra 9 thành phố:) Danh sách cụ thể những người ủng hộ các bạn có thể xem tại đây (danh sách chia ra làm từng đợt đợi sau đợt vận động thứ nhất sẽ tập hợp lại đầy đủ^^):
    http://www.facebook.com/notes/cơm-c...germany-từ-ngày-1911-24112012/389036337839247
    Không biết còn ai nữa không nhưng mình thấy tên của đồng chí @NamNguyen92, mà những 2 lần, cám ơn đồng chí nhiều:D

    Sau đây là 2 phút cho quảng cáo và câu like:
    Cả nhà ơi, bạn Nguyễn Hải Linh ở Berlin, gương mặt đại diện cho chương trình CCT Germany tham dự cuộc thi Miss Ảnh, sẽ dành toàn bộ số tiền giải thưởng mà bạn ấy nhận được nếu đạt giải trong cuộc thi này cho chương trình Cơm có thịt Germany! Mọi người cùng vào ủng hộ nhé. Để giúp Linh (và cũng là giúp CCT Germany luôn) đạt giải Miss Yêu thích, chỉ cần các bạn vào link dưới đây và Like ALBUM của Hải Linh là được. Giải thưởng Miss Yêu thích sẽ được trao cho thí sinh có số like trên album nhiều nhất.
    http://www.facebook.com/media/set/?set=a.168365046639794.44320.160542894088676&type=1
    Cả nhà cùng chung tay ủng hộ cho CCT Germany nào!




    có vi phạm nội quy không hả Mod:D
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Không, nhưng vì sự trung thực và công bằng của cuộc thi nên mình không thể dối lòng mà ấn like được :P [:D]
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Mặc dù là gà nhà nhưng em hiểu anh ạ=)) Dù sao thì tất cả vì 60Eu cho các cháu:D Bác mà không like thì cũng đừng like đối thủ cho em nhờ=))

    Tin bên lề, CCT vừa bị phản ánh của "một số người" mà các bác chưa chắc biết là ai cơ mà em biết là ai rồi đấy=.= là pờ rồ quá mức, trong khi hiện tại gà nhà em mới được gần 70 like, còn một số người khác sau 20 giờ lên đến gần 150 like thì lại chả nói gì:| Mà mấy bác đấy cũng lạ đã bày ra cái trò này rồi không câu like thì lấy gì mà thắng?
  5. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Chào mọi người, Cơm Có Thịt đang có kế hoạch bán một bộ lịch để bàn ở trong nước cũng như nước ngoài, mọi người vào ủng hộ nhé:) Giá bán trước mắt là 50 nghìn ở trong nước, 5 Eu ở thị trường châu Âu và 5 Đô ở thị trường Bắc Mỹ, nhận đặt hàng ngay từ bây giờ nhé:) Vấn đề hiện nay là vì khá gấp nên gặp khó khăn trong việc vận chuyển lịch ra nước ngoài đúng thời hạn, vậy bạn nào có quen ai sắp từ VN sang có thể mang giúp bọn mình lịch với giá phải chăng thì tốt quá:) Mỗi cuốn lịch bạn cầm trên tay là gần một tháng ăn no cho một em nhỏ, ủng hộ bọn mình nhé:)

    http://www.facebook.com/CCTStore
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Hiện nay bọn mình đang gặp khó khăn trong vấn đề vận chuyển từ TP HCM sang Đức vì phí vận chuyển đắt trong khi thời gian lại không kịp. Có bạn nào hay bạn bè, người thân của các bạn giữa tháng 12 sang Đức không, giúp cho CCT nhà Đức với được không? Nếu được, các bạn nhắn lại cho bọn mình biết với nhé và chắc chắn chúng ta sẽ có một giải pháp. Cảm ơn các bạn rất nhiều :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hiện nay bọn mình đang gặp khó khăn trong vấn đề vận chuyển từ TP HCM sang Đức vì phí vận chuyển đắt trong khi thời gian lại không kịp. Có bạn nào hay bạn bè, người thân của các bạn giữa tháng 12 sang Đức không, giúp cho CCT nhà Đức với được không? Nếu được, các bạn nhắn lại cho bọn mình biết với nhé và chắc chắn chúng ta sẽ có một giải pháp. Cảm ơn các bạn rất nhiều :x
  7. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    [​IMG]

    Cho CCT Germany - những chú ốc sên chậm chạp nhưng cõng trên mình một tình yêu bao la cho các em nhỏ vùng cao và cho những ngày tuổi trẻ rất thật của bạn- của tôi, những con người đang từng ngày gom những yêu thương gửi về Tây Bắc xa xôi.

    Hôm đó là ngày 23.10.2012

    Sau gần 9 tháng „nghiên cứu“ dự án CCT của chú Trần Đăng Tuấn, tôi quyết định „bắt tay“ vào làm chương trình Cơm Có Thịt và khởi động nó trên toàn nước Đức bằng lời kêu gọi những người bạn đang cùng sống trên bầu trời nước Đức với mình cùng chung sức. Ngay sau khi post status đó lên Facebook, tôi nhận được rất nhiều cái „Like“, nhưng hầu hết lại là của bạn bè từ…Việt Nam. Tấn (sau này là Đại sứ CCT Châu Âu) đã nhắn cho tôi rằng: Mình đã định raise một chương trình vận động quyên góp trên group EUVN2011, nhưng gửi pm cho vài bạn mà không nhận đc phản hồi nào cả. Một mình mình thì không thể tự đứng ra được, vì mình di chuyển nhiều quá, không thể đại diện cho hội nhóm nào cả. Mình đành quay sang join với các bạn CCT Finland và CCT Sweden, và đợi một cơ hội khác thích hợp hơn để làm điều gì đó cụ thể hơn. Nếu các bạn ở Đức có thể vận động ủng hộ cho chương trình thì chắc chắn mình sẽ ủng hộ hết sức“. Nhưng ngay sau đó, tôi cũng đã nhận được những phản hồi của vài người bạn không tin tưởng lắm vào chương trình vì chưa được „mắt thấy tai nghe“, họ cần có những thông tin rõ ràng, cụ thể. Nhưng ở thời điểm đó, ngoài việc gửi cho họ trang web của chú Tuấn cùng với những link bài viết của những người đã từng đi Tây Bắc theo dự án CCT, tôi không có gì khác trong tay để thuyết phục được họ bởi bản thân tôi cũng chưa từng có sự trải nghiệm. Và họ đã không tin tôi. Điều họ cần là sự kiểm chứng và những thông tin trên trang web của chú Tuấn và những trang tôi gửi vẫn…chưa đủ với họ, mặc dù tôi đã cố gắng giải thích rằng nếu như đọc thông tin từ nhiều nguồn tin khác nhau và theo dõi nhiều thì sẽ biết được dự án đó là thật hay giả và có những việc, người ta tin chỉ có thể tin theo sự phán đoán cũng như cảm nhận của con tim thôi chứ cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen thì quả thật là khó. Đó cũng là trở ngại đầu tiên của tôi khi bắt đầu „dự án“ của mình – điều mà tôi đã hình dung và lường trước được khi bắt tay vào làm. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vẫn thấy buồn buồn và viết email chia sẻ với một người bạn của mình. Và tôi nhớ trong emaill đó, tôi đã nói với bạn mình rằng tôi không buồn khi nhận được sự hoài nghi của mọi người, vì tớ hoàn toàn hiểu và thông cảm với những suy nghĩ của họ nhưng nếu tất cả mọi người ai cũng nghĩ vậy thì những em nhỏ ở Tây Bắc xa xôi kia không biết đến bao giờ mới có đủ thịt để ăn và đến bao giờ thì những bữa cơm của các em không còn nhức nhối hai màu xanh – trắng? Bạn tôi đã động viên tôi bằng những lời dịu dàng và tôi hiểu, dù có thế nào mình cũng phải đi tiếp. 10 năm về trước, trước khi rời Việt Nam để qua Đức đi học, bố đã viết trong một lá thư gửi tôi rằng „Nếu bỏ cuộc là hèn nhát“. Lời nói đó như giúp tôi có thêm động lực, thế là quyết định: Phải làm một cái gì đó. Nhỏ thôi, nhưng sẽ là một điều vô cùng ý nghĩa. Biết đâu, ước mơ thời con gái lại có thể trở thành hiện thực thì sao. Vì cuộc sống luôn đầy những bất ngờ kì diệu mà!

    Châu Âu thời điểm đó sục sôi với cơm, với thịt. Nhà Thụy Điển, nhà Phần Lan đã đi vào chiến dịch. Nhà Hà Lan, nhà Ba Lan, nhà Ai len lần lượt ra đời, trong khi nhà Đức vẫn cứ lặng lẽ. Dần dần cũng thấy sốt ruột, may mà có bạn Đại sứ Châu Âu động viên, thế là lại âm thầm bước. Tôi tự thấy nhà Đức lúc đó giống như là một chú ốc sên. Hai tuần trao đổi, email, thư đi tin lại, bàn giao nhiệm vụ với sự tham gia của Thủy, Tuấn Nam, Tấn và anh Hải, cuối cùng thì cũng nhận được tin: Germany sắp có nhà. Tự nhiên thấy vui lắm, cứ như là mình đang được cầm trên tay những viên gạch đầu tiên để xây tổ ấm.

    Sáng ngày 02.11 thức dậy, nhận được tin từ Đại sứ Châu Âu Dương Quang Tấn: „Khởi động rất sớm nhưng tới giờ CCT Đức mới chính thức ra đời. Hy vọng rằng với bản lĩnh như những cỗ xe tăng, CCT Đức sẽ có những bước đi chậm nhưng thật vững chắc. Đại sứ Emma Scarllee đã có nơi để thực hiện ước nguyện thời con gái rồi này!“. Tôi đã xúc động lắm mà chẳng biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào, thế là đành im lặng. Nhưng cứ đọc hoài dòng chữ đó trên Facebook, đến nỗi cô bạn Đức chuẩn bị bữa sáng xong mà cũng…ứ thèm ăn. Ngồi kể cho bạn nghe về CCT Germany, bạn thích lắm và bảo muốn ủng hộ rồi dí vào tay mình tờ 5€. Tự nhiên sống mũi cay xè, 5€ và một trái tim thật lớn.

    05.11.2012 – đợt phát động đầu tiên của nhà Đức chính thức bắt đầu với sự hỗ trợ của hội sinh viên Việt Nam tại Đức. Mỗi ngày vào check Facebook, đọc được những tin nhắn như: „Chị ơi, em vừa ủng hộ cho các em đó chị ạ. Em thích chương trình này lắm!“ hay „Em ơi, dự án CCT của em và các bạn tới đâu rồi? Khi nào thì triển khai vậy? Chị muốn đóng góp thì gửi về đâu?“. Đi làm thêm, kể cho chị chủ nghe về CCT, nghe xong chị bảo: "Chị muốn ủng hộ cho lũ trẻ 50€, em giúp chị đưa số tiền đó tới cho tụi nó nhé. Tháng 4 này nếu em về thì lên Tây Bắc đi thực tế giúp chị nhé, nếu có thể chị sẽ đóng góp đều đặn cho các bé". Tháng 11 của CCT Germany bắt đầu từ những yêu thương như vậy đấy…

    Khi chính thức bắt tay vào làm dự án cho CCT ở Đức, lúc nào tôi cũng luôn trăn trở với suy nghĩ rằng mình sẽ cần phải làm gì trong khả năng của mình để thu hút được sự quan tâm & ủng hộ của mọi người nhiều hơn. Đôi ba lần tôi ngồi trước màn hình laptop và thấy mình „bất lực“ dù không ai phủ nhận những nỗ lực cố gắng của tôi và các Đại sứ Germany trong thời gian qua. Nhưng có một điều gì đó vẫn luôn làm tôi trăn trở… Có lần anh Bùi Bình Minh „ nửa đùa nửa thật“ với tôi và Thủy và bảo: „Thấy hai cô vẫn chưa chạy hết công xuất nên anh phải nghĩ cách khai thác“. Tự nhiên, tôi cứ nghĩ hoài về câu nói đó của anh. Thật ra, anh nói không sai bởi bản thân tôi cũng thấy mình vẫn còn có thể làm được nhiều hơn thế. Song ngay từ đầu, tôi đã xác định CCT Germany là dự án lâu dài, tôi không thể dồn hết sức lực cho „trận chiến“ đầu tiên được, bởi tôi sợ những lần sau đó tôi sẽ đuối. Hơn nữa, tôi vẫn còn một cuộc sống riêng tư đằng sau CCT, là bài vở, là gia đình, là công việc làm thêm những ngày cuối tuần, là những mối quan hệ bạn bè cần được nuôi dưỡng v..v. Tôi phải lựa chọn sự cân bằng, dù tôi biết nếu đặt tất cả mọi thứ lên bàn cân, CCT vẫn chiếm nhiều thời gian của tôi hơn tất cả những điều khác cộng lại, ít nhất là trong thời gian này và trong khoảnh khắc này. Thời gian sau đó anh bảo: „Mô hình của Đức lúc này rất lý tưởng, nhà Đức có thể yên tâm chút rồi“, tôi vẫn thấy hoang mang. Dường như tôi không dám chắc điều đó. Có một điều gì đó cứ làm tôi trăn trở. Lần đầu tiên làm báo cáo tổng kết trước hai ngày, CCT Germany thu được 100€ tiền ủng hộ, tôi không thấy quá vui dù thực lòng mà nói với một con ốc sên chạy ì ạch như Đức thì đó cũng là một kết quả có thể hài lòng. Nhưng rõ ràng CCT Germany đang thiếu người thổi lửa. Tấn nói với tôi rằng: „Điều đáng tiếc nhất của tớ đó là nhân lực ở Châu Âu không sôi nổi như Mỹ“. Thật ra ngay từ đầu khi xác định làm CCT Đức, tôi không lấy US ra để làm mục tiêu phấn đấu vì sự khác biệt giữa hai nền văn hóa cũng như phong cách sống không thể khiến Châu Âu nói chung hay Đức nói riêng theo đuổi kịp được. Mỗi nước phải tự tìm cho mình một hướng đi riêng. Hà Lan âm thầm nhưng mạnh mẽ, Đức dù triển khai từ rất sớm và mang phong cách làm việc đúng như hơi thở Đức, nhưng vì CCT Đức thiếu lửa, thiếu những người quyến rũ và có sức hút, thiếu những tâm hồn nhiệt thành nên CCT Đức vẫn cứ mãi nằm nguyên ở vị trí đó và nhúc nhích từng bước nhỏ. Lần đầu tiên tôi hiểu thuyết phục được mọi người bỏ ra vài đồng để ủng hộ sao khó biết bao. Họ sẵn sàng bỏ ra vài euro cho ly cafe nhưng không thể ủng hộ. Người không tin, kẻ thờ ơ…và tôi biết mình không có sự lựa chọn nào khác tốt đẹp hơn là kiên trì với dự án của mình, với hy vọng rằng một ngày nào đấy….những người nào đó…sẽ cùng tôi và các Đại sứ Đức gom củi vào để thổi bùng ngọn lửa CCT Germany.

    [​IMG]


    Và ngày ấy đã đến…

    Hội sinh viên Dortmund thổi những ngọn lửa đầu tiên, mang vào cho CCT Germany một luông không khí mới, rồi sau đó tới hội sinh viên Karlsruhe đã tổ chức một Winter Party và đã dành toàn bộ số tiền lãi thu được từ việc bán nước và vé vào để ủng hộ cho quỹ CCT Germany. Các bạn sinh viên Göttingen âm thầm lặng lẽ cũng quyên góp được một số tiền tương đối lớn dù sinh viên Việt Nam ở đó là không nhiều so với những thành phố khác. Leipzig, Darmstadt, Kassel cũng đang hừng hực chuẩn bị cho CCT vào giữa tháng mười hai. Dưới miền Nam nước Đức, hội sinh viên cũng rục rịch tổ chức event vào ngày những ngày cuối cùng của năm và cũng dành cho CCT Germany một „vị trí đặc biệt“. Tôi đã thực sự vui và hạnh phúc biết nhường nào khi CCT đã tiếp tục được nhân rộng và kết nối thêm bao yêu thương, đưa các bạn sinh viên xích lại gần nhau hơn một bước. Sau bốn tuần khởi động, CCT Germany đã thu về 2761,50€ - một số tiền không quá lớn nhưng chứa đựng trong đó là tất cả những yêu thương mà các bác, các cô, các chú, các anh chị, các em và thậm chí là cả các cháu đã gửi tới cho các em nhỏ ở miền núi phía Bắc nơi quê nhà xa xôi. Tôi không biết phải dùng những ngôn từ nào mới nói hết được lời cảm ơn của mình tới tất cả những người đã âm thầm lặng lẽ ở bên, ủng hộ những bước đi của tôi, của CCT Germany. Tình cảm đó của các anh chị và các bạn tôi xin được giữ ở trong tim và sẽ lấy đó để tự dặn mình rằng: Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa với tất cả những tin yêu mà mọi người đã gửi gắm. Niềm tin – tôi biết đó là thứ quan trọng nhất cho công việc mà mình đang làm hiện tại. Vì CCT, vì khát khao được thắp sáng ước mơ trong trái tim các em nhỏ vùng cao, tôi sẵn sàng lấy danh dự của mình ra để chứng minh, để tạo niềm tin cho tất cả mọi người. Không phải mọi thứ lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi vẫn luôn tin: „Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim“

    Cho đến bây giờ, điều làm tôi tự hào nhất đó là mình đã dám sống, dám thực hiện ước mơ của mình cho dù những gì tôi làm chưa có gì là to tát và lớn lao, nhưng tôi tự hào vì mình có một trái tim và có một tấm lòng. Thời gian làm dự án Cơm Có Thịt, tôi đã được gặp, được làm quen với vô vàn những con người thú vị và cùng chung chí hướng. Và quan trọng hơn cả, Cơm Có Thịt đã mang đến cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp mà có lẽ có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Và có một điều mà tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên viết ra hay không và cuối cùng tôi đã quyết định nói, bởi suy cho cùng, đó là một niềm vui trong một nỗi buồn đã từng được tôi bao bọc kín. Trước khi đến với CCT, tôi và „người ta“ đã quyết định bước những con đường mà từ đây sẽ chỉ có đoạn song song. Nước mắt tôi đã bao lần rơi trong đêm lặng lẽ và tôi biết, ở nơi xa ấy, người ta cũng chẳng hạnh phúc gì hơn tôi. Nhưng những thứ đã quyết định và lựa chọn rồi thì mỗi người phải sống với sự lựa chọn đó, cho dù nó chẳng làm lòng ai thanh thản. Cuộc sống mà, có điều gì là vẹn nguyên đâu! Những tưởng con đường của chúng tôi sẽ chia nhau từ đấy, nhưng rồi cuối cùng sự ngẫu nhiên của cuộc sống, hay sự sắp đặt trớ trêu của số phận đã để cho tôi và „người ta“ bước lại chung trên một đoạn đường mang tên CCT khi ngỡ ngàng nhận ra cả hai cùng đều đang theo đuổi dự án CCT dù trong suốt cả khoảng thời gian quen nhau chúng tôi chưa một lần nói với nhau về CCT. CCT đã đưa chúng tôi trở lại thành những người bạn của nhau và dù không nói với nhau nhưng cả hai đều tự hiểu có lẽ đó là chút duyên còn lại chưa trả hết. Đến bây giờ, tôi vẫn xem đó là cái duyên của tình bạn và có lẽ, đó là một trong những may mắn mà CCT mang tới cho cả hai chúng tôi: Một tình bạn chân thành!

    Và cũng qua CCT tôi đã „tìm thấy“ một đồng hương của mình và người đó không ai khác chính là là Cường – Đại sứ CCT Belgium và càng thú vị hơn khi biết được rằng ở Việt Nam, nhà Cường chỉ cách nhà tôi chưa đầy 10km. Hay điều khiến tôi không kém phần cảm động, đó là sự chân tình của một người bạn, một nhà thiết kế thời trang (mà tôi xin được phép giấu tên) đã dành cho tôi những điều tốt đẹp khi bạn nói: „Khi đứng trước những thất bại trong công việc, tớ đã phải từ bỏ một vài dự án mà mình đang theo đuổi và quyết định chỉ giữ lại TSC và bây giờ tớ sẽ phát triển nó vì dự án CCT của bạn. Khi nói chuyện với bạn về CCT, tớ đã nghĩ ra nó!“. Tôi và bạn vẫn đang cùng nhau nuôi một ước mơ, tôi không biết ước mơ ấy đến bao giờ mới trở thành sự thật, nhưng tôi tin bạn, tin tôi và tin vào những điều tốt đẹp trong tương lai. Tin là CCT sẽ là chiếc cầu nối để chúng tôi thực hiện ước mơ của mình, bởi như lời bạn nói: „Đừng lo, chỉ cần chúng ta muốn là được thôi mà“. Và tôi cũng tin là như thế!

    Trước khi kết thúc entry này để đánh dấu một chặng hành trình của „nhà Đức“, tôi muốn gửi lại ở đây một lời cảm ơn:

    …tới các bạn trong nhóm Đại sứ CCT Germany, đặc biệt là Thủy, Tấn, Bình Minh, Hà, Quỳnh Anh, Huynh, Tấn Anh, Cường, Kiên, anh Hà Lê và anh Hải. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian, nhiệt huyết và trái tim của mình cho CCT Germany và cùng tôi đi tiếp chặng đường còn lại. Hầu như đêm nào „nhà Đức“ chúng tôi ngồi với nhau tới tận…1-2h sáng nói về cơm thịt và vô vàn những thứ từ trên trời dưới đất rồi sau đó cùng rủ nhau…đi ngủ. Có những buổi họp kéo dài tới cả hàng tiếng đồng hồ giữa các Đại sứ và các cơm thịt viên, để rồi sau đó cả nhà lại ngồi bên nhau cùng đọc thơ và cùng hát. Những khoảnh khắc ấy mỗi lần nghĩ lại tôi luôn mỉm cười. Đâu có ai biết được rằng chỉ cách đây hơn một tháng thôi, chúng tôi chẳng hề biết gì về nhau, nhưng bây giờ chúng tôi gọi nhau là „người một nhà“ và tôi vẫn thường gọi Cơm Có Thịt Germany là „nhà Đức“, đến nỗi những thành viên mới tham gia khi nghe tôi nói „nhà Đức“ lúc đầu đều không hiểu và toàn hỏi lại tôi „nhà Đức nào hả chị?“ rồi sau đó cũng chợt nhận ra „À, em hiểu rồi, là CCT Germany đúng không chị?“. Vậy đó, chúng tôi đã đến với nhau một cách lặng lẽ như vậy và cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua những khó khăn phía trước, chỉ với một ước mơ duy nhất là nấu đươc nhiều thịt cho các em. Cơm Có Thịt đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau và đó là một trong những món quà tuyệt vời của cuộc sống mà cho đến tận giờ phút này tôi vẫn không ngừng thôi biết ơn…


    … tới chị Bùi Thu Thủy, chị Bảo Linh, chị Lana, chị Jas Mine, anh Hoàng Thanh Bình cùng các bạn Đại sứ trên toàn cầu, điển hình là Ngọc Ánh, Hải Anh (US), Nguyễn Trung Hiền (Italia), Nguyễn Xuân Quang (Pháp) đã động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Tôi phải cảm ơn đặc biệt tới anh Bùi Bình Minh – người đã cho tôi một điểm tựa, một niềm tin và vô vàn những điều khác nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm, Bình Minh!

    … tới những người anh, người chị, người bạn của mình đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua, dù tên của các bạn, các anh chị có không được nhắc ở đây thì xin các bạn cũng hãy nhận từ tôi/ từ em lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cả các anh chị trong hội sinh viên Việt Nam tại Đức đã đứng sau tạo điều kiện và hỗ trợ cho chương trình.

    Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, tôi muốn gửi lời cảm ơn của mình tới chú Trần Đăng Tuấn: Cảm ơn chú đã chắp cánh cho con được thực hiện ước mơ của mình và cho chúng con một niềm tin, một điểm tựa để chúng con có thêm niềm tin, tiếp tục thực hiện „sứ mệnh“ của mình“

    „Người ta chỉ có thể hạnh phúc thực sự khi biết sống vì người khác“, đó là bài học đầu tiên về hạnh phúc mẹ đã dạy cho tôi năm tôi mười hai tuổi. Đến bây giờ, nó vẫn là hành trang cuộc sống mà không lúc nào tôi không mang theo nó ở bên mình. Đợt phát động đầu tiên của CCT Germany đã kết thúc và chúng tôi đã lại và đang chuẩn bị cho đợt chiến dịch lần sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến, đã ở lại và sẽ cùng chúng tôi tiếp nối những hành trình sau.


    Hoàng Yến Anh (Emma Scarllee)
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    "[​IMG]
    Các bạn thân mến,

    Mùa đông đến rồi, tuyết trắng xoá cả trời Berlin. Hãy cùng nhau sưởi ấm những trái tim đang lạnh giá bằng cách tìm đến với nhau, cất lên một bài ca của tình yêu thương, của lòng nhân ái.
    Chúng tôi muốn tổ chức một buổi gặp gỡ tại cột đồng hồ thế giới (Weltuhr) ở Alexanderplatz để cùng nhau hát và quay một đoạn video ngắn dành cho mục đích từ thiện, quảng bá cho các chương trình từ thiện và hoạt động của hội SVVN tại Đức.
    Hãy tham gia bạn nhé, và hãy rủ bạn bè cùng tới với chúng tôi.

    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    PS: Bật mí là chúng ta sẽ hát bài Đứa bé, nhạc sỹ Minh Khang. và có thể 1 hoặc 2 bài hát nữa."

    Bác nào rảnh đến tham gia cùng bọn em cho vui, 10:30 đến 11:30 nhá, đến vỗ tay cổ vũ là lành rồi.
    À mà bác nào có kinh nghiệm về máy quay giúp được thì tốt quá, bọn em đang thiếu chân quay phụ :P
  9. jongo82

    jongo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết có cái Thread này.
    Không cần biết bạn là ai, không cần biết bạn từ đâu. Nhưng mà cảm ơn bạn Aliencc rất nhiều vì đã giúp quảng bá Cơm Có Thịt và hoạt động hát hò Chủ Nhật tới của hội SVVN và mình.
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Là em đây mẫu hậu chứ là ai từ đâu cái gì :))

Chia sẻ trang này