1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm nắm đây .

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Dunexia, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vừa rẻ mà lại vừa ngon nhỉ???muối vừng thì được miễn phí nữa chứ,hi....sướng!!!
    [​IMG]
  2. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hình như con gái nhiều khi còn đc miễn phí cả cơm...thiên vị thế...
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm nắm cũng ngon nhưng phải có chai coca ben cạnh khong thì có mà lăn ra chết ngẹn
    He he he
    Mọi nguời thấy tui nói có đúng khong
    Em đã đi, đã đi, vì ở nơi đó còn cần đến em, đến em ...http://ttvnol.com/forum/images/avatars/dirk_rock_star_guitar_jamming_md_wht.gif
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Xời ơi ăn cơm nắm mà còn uống coca thì nói làm giè nữa.Đúng là...dở hơi có khác hehe
    'saiki
  5. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thế chắc lại uống nước lọc
  6. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Híc bà bảo ai giở hơi đấy
    Bà thử ăn hết vài nắm mà không uống gì xem đảm bảo lăn ra bất tỉnh í chứ
    Em đã đi, đã đi, vì ở nơi đó còn cần đến em, đến em ...
    /forum/images/avatars/dirk_rock_star_guitar_jamming_md_wht.gif
  7. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Cơm nắm ăn ngon thật đấy , nhưng nói thiệt nhé : ( quay mặt ra phía mấy người đằng sau khẽ " SSSSSUUUUUỴỴỴỴỴTTTTT " )
    ăn cơm Dun nắm lần trước ngon hơn nhiều .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  8. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Úi úi , Alone_Knight đừng nói thế , trái tim Dun mong manh lắm , sợ rằng sẽ không chịu nổi sức nặng của câu nói ấy đâu ! Ai bảo ngày xưa các Dun nhờ các "sếp" bật đèn xanh cho ngồi gần nhau rồi vậy mà tên Dun lại bị Alone gạch chéo chứ , đã vậy Alone còn đi ngồi với nó , hic . Và Dun đã quyết định ko thèm nhìn mặt Alone ... mấy ngày !
    Thôi chả muốn nhắc lại mấy chuyện ẩm ương đó nữa .
    Ngày trước Dun vẫn thường hay mua cơm nắm ở Bờ Hồ , Dun lười nắm cơm lắm , nhất là từ khi bà qua đời , bởi mỗi lần nắm cơm lại nhớ đến những động tác thân thuộc của bà , nhớ bà ...
    Dun

Chia sẻ trang này