1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm và Phở!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gio_mua_dong_bac, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DKQD_BK

    DKQD_BK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ thực tế mà suy luận thôi. Cả tuần em ăn bún với phở, thế là người ngợm mệt mỏi, như là thiếu vitamin ý. Cơm ngày nào cũng ăn được. Chứ phở với bún thì ăn một tuần là ngấy tận cổ. Có kinh nghiệm rồi thì sau một tuần ăn phở phải xác định là "cơm mới là quan trọng nhất", chẳng có gì thay thế được cơm. Thôi thì tuy là ngày nào cũng ăn thì cũng chán đấy, nhưng đừng vì ham vui với phở (để chống chán) mà mất luôn cả cơm, đến cháy cũng chả còn.
    Sống cũng phải biết kiềm chế những ham muốn nhất thời các bác ạ.
    ================================
    Sự lo sợ và cắn rứt lương tâm chính là những thứ duy trì cho xã hội này trong vòng trật tự
    Forever young in mind
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cơm cơm phở phở..... lằng nhằng quá thể..... nếu nói về phương diện ẩm thực thì cơm và phở đều ngon và đều ăn được nhưng đối với người Vn thì cơm là món chủ đạo..... còn nói về phương diện vợ chồng thì "phở" chỉ dành cho những con người không biết suy nghĩ thôi, "cơm" luôn là món chủ đạo và không thể thay thế.......không có thứ " cơm" đó thì khó có người đàn ông thành đạt lắm..... chẳng ai nói là đứng sau người đàn ông thành đạt là một trong những người phụ nữ thuộc nhóm" phở" cả.......
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi xin các bác ,em về em bỏ cả Cơm lẫn Phở.....Em ăn cháo cho dễ tiêu....chuối thật,,,,,,,,
    Sign your name across my heart!
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cơm thì không muốn vẫn phải ăn hàng ngày rùi. Nhưng còn quà thì sao? Phở là một loại quà có đúng không các bác? Vì thế em tặng các bác bài ca thế này:
    Ai ai cũng thích ăn quà
    Cho nên mới phải vừa quà vừa cơm
    Cơm thì như thể nhai rơm
    Cho nên mới phải vừa cơm vừa quà

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. Zindozys

    Zindozys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc là thế này nhá:
    Vợ là địch
    Bồ bịch là phe ta
    Khi chiến sự xảy ra
    Thì ta về phe...địch
    Nếu đúng vote cho thằng bé 5* đi nào.Thank!
    [Hikki_0903246691
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sai roài,nghe đây nè:
    Vợ là địch.Bồ là ta.....
    Chiến tranh xảy ra thì Ta thua Địch....
    Đêm nằm trong lòng Địch mà vẫn nhớ về Ta...hehhehhehhe
    Sign your name across my heart!
  7. HMP

    HMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chán thật. Nhà các bác không biết nấu để cơm canh dở thế sao, ăn một thời gian đãy chán rồi chứ nhà tôi thì sau mười năm mỗi bữa đều thêm chút gia vị khác nhau. Chưa hề chán. Tất cả là do trí tưởng tượng của hai người vì vấn đề ăn uống là cả một nghệ thuật mà.
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Haha..Nghe các bác nói buồn cười wé..KeKe..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sáng ăn phở chiều ăn cơm có ngày các bác ra cám
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác nói câu này không ổn rồi,bác ăn cơm phở còn được chứ bác mà quay sang ăn cháo thì bác chí nguy....chẳng thấy dễ tiêu ở đâu có khi lại chết vì đói....ho*....suy nghĩ kĩ đi bác ạ
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!

Chia sẻ trang này