1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm và phở

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ghettrong, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cơm và phở

    Ai nhạy cảm có lẽ đã hiểu ngay ra vấn đề mà tôi muốn nhắc tới . Cái vấn đề này chắc ai cũng đã từng không ít thì nhiều , không làm thì cũng nghĩ tới nó rồi .
    Đúng là chẳng còn gì sung sướng bằng được ăn một lúc cả hai món như ước nguyện của một chị viết trong mục tâm sự "vừa được lấy người mình muốn lại vừa được ở bên cạnh người mình yêu ".
    Thế nhưng cuộc đời có mấy khi như ta muốn . Vì thế nhiều người vẫn phải suốt ngày " nhai cơm " đến bã cả miệng mà chỉ được đững xxa mà ngóng phở . Hay có người lại chỉ dám ăn suốt một cái món phở " lõng bõng nước ". Có người diễm phúc hơn thì được ăn cả cơm cả phở nhưng mà chẳng mấy khi biết ngon vì ăn cơm thì lo " phở thiu" mà ăn phở thì lại lo " cơm thiu " .
    Nhưng đó là chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi ....
    Tôi có một đứa bạn chơi tuyệt chiêu . Nhìn mà thán phục !Nó chưa có " cơm " . Nó đang đi kiếm " cơm " . Thế nhưng trong khi kiếm " cơm " thì nó vẫn có quyền ăn " phở " . Nghĩa là nó cặp với một " chú " và giao hẹn với " chú " này rằng là khi nào nó tìm được " cơm" thì nó bỏ " phở " . Chẳng biết nó nói ngon ngọt gì mà anh này lại đồng ý cả hai tay hai chân .Thế mới thấy cái luỡi của đàn bà quả là " dẻo da dẻo dí " .
    Mà bây giờ tui thấy cái kiểu cơm phở lẫn lộn sao mà nó phổ biến khủng khiếp . Thiên hạ cứ mặc nhiên cưa nhau . Cưa người này không đổ lại vác cưa đi cưa người khác trước mũi người này . Hay là cưa đổ rồi lại thấy " đói " , muốn ăn " phở " . nữa . Thế là làm một lúc...vài ba " tô phở " .
    Còn cái chuyện cơm nước xem ra không mấy quan trọng , Hay la quan trọng nhưng họ chưa muốn ăn vì sợ có cơm rồi thì không được ăn phở , trong khi có phở vẫn được quyền ăn cơm .Thế là mọi người đổ xô đi ăn phở . Người này là " phở " của người kia . và người kia lại là phở của người khác . Ai cũng muốn ăn phở , ai cxung muốn là phở mà không biết rằng khi gạo đã thành " phở " rồi thì khó nên cơm , mà có nên cơm thì cũng chẳng còn được ngon lành nữa .
  2. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    hihi!!nói chung là như thế này....
    tình hình rất tình hình,hoàn cảnh rất hoàn cảnh...
    Sáng chở CƠM đi ăn phở....Chiều chở PHỞ đi ăn cơm...
    hic...Phở phở cơm cơm!!!điên cái đầu!!1
    MORNING GÂU GÂU.....
  3. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý con người mà, sự sáng tạo tồn tại trong mọi cái não. Sự sáng tạo kích thích sự khám phá hay nói cách khác sự khám phá nảy sinh sáng tạo. Nghĩa là không có gì có thể làm thảo mãn nhu cầu của CON NGƯỜI khi mà phần CON ít nhất tương đương với phần người. Chuyện cưa cẩm, cơm phở lại quá thiên về phần CON và cứ xem bọn GÀ TRỐNG có bao giờ chấp nhận quanh quẩn một ả GÀ MÁI thì rõ. Và con người cũng thế khi chưa biết thì ham muốn, biết rồi có rồi thì sẽ chẳng còn gì là thú vị cả. Mà riêng về chuyện tìm tòi khám phá để đáp ứng nhu cần sinh lý thì không bao giờ bị nhụt bởi khó khăn.
    Quỹ đạo cuộc sống vẫn chưa được khám phá cũng có thể con người đáng tiến dần đến cuộc sống của quá khứ và ... cuối cùng là trở về cuộc sống động vật. Có thể thấy cuộc sống sinh lý là đang có chiều hướng đấy
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay dã man
    Có vẻ như chị em nghĩ về anh em, hành động bình đẳng, như đang cùng sống ở thế kỷ 21. Có điều éo le là thực chất suy nghĩ của đàn ông vẫn chỉ quanh quẩn xó bếp.
    Cơm thì phải nấu, phở chỉ cần chan nước, húp xoẹt cái là xong, kể cả có ý định tử tế chân thành, nhưng biết partner đã có kinh nghiệm thì sự coi trọng tính nghiêm túc giảm đi đến 80%.
    Xã hội nào chả phát triển theo thời gian, tự do mà, hiện chưa lên đến cao trào, còn phải qua giai đoạn động vật, ít ra để biết và hiểu cuộc sống ý nó thế nào, rồi mới thành người được. Không biết thì có cấm cũng chả ngăn được .
    Chả có gì cả, mối quan hệ kiểu đối tác, rõ ràng, sòng phẳng. Cái này có lợi cho đàn ông, mất mát cái gì đâu mà từ chối
  5. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tôi thì vấn đề tìm đến "********" - hay còn gọi la phở không nhất thiết la do cái phân CON trong mỗi con người trong một thời điểm nhất định lấn át phần NGUOI, vì ngoài để thoả mãn nhu cầu sinh lý đơn thuần, nhiều khi người ta say mê đi tìm phở để cùng nhau giải toả nhiều vấn đề khác nữa trong cuộc sống hoặc đơn thuần chỉ la muốn tìm thêm cảm giác phiu lưu mạnh(trên quan điểm tích cực có nghĩa là không vì chuyện này mà làm xáo trộn cuộc sống của cả 2 phía). Tất nhiên đối với xã hội ta còn mang nặng ảnh hưởng của đạo KHỔNG và tư tưởng nho giáo phương đông thì người ta thường né tránh không bàn nhiều về điều này. Tất nhiên là việc tìm phở theo nhiều người là xấu nhưng không thể không nhìn thấy những mặt tích cực của nó (tất nhiên là cả 2 đều biết và nhìn nhận thật nghiêm túc về vấn đề này). Không có THUỐC KHÁNG SINH nào không có tác dụng phụ cả ??
    @ Mr. Bean
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod chuyển chủ đề sang box khác, có thể Thảo Luận hoặc Public. Hình như mọi người đã đi lạc ra ngoài khuôn khổ 7X mà vươn lên cả 5x, 6x rồi đấy.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)

Chia sẻ trang này