1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cốm xanh Tú Lệ - Lúa vàng Mù Căng Chải - 24h Độc Hành - 24h sung sướng - đi về kể lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp Lúa vàng Mù Căng Chải:
    [​IMG]
    Ngút ngàn:
    [​IMG]
    Thi nhau phô diễn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà nào cũng ruộng bậc thang:
    [​IMG]
  2. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá cơ,ko đi đc thấy cú quá nhưng giờ phải cày mua ống kính,nếu xuôn sẻchắc em lên đc L luôn.Nhớ L quá cơ.
  3. ndmtonline

    ndmtonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vừa cùng Bác ở Xín Mần mà Bác đã ở Mù Cang Chải rồi, Bái phục quá !!!
    So với HSP thì MCC có là thiên đường ruộng bậc thang nữa không nhỉ
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------------
    Lên luôn L đi. Anh có tiền cũng lên L.
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------
    Mù Căng Chải nhiều lúa lắm. Đâu đâu cũng là lúa.
    Hẹn về HN giao lưu mà vẫn chưa được. Thỉnh thoảng đi đâu tôi lại alo, thu xếp được cùng chiến. Vừa xem tác phẩm " bà cụ 82 tuổi ở Cửa Lò cào hến " để nuôi thằng con bại liệt 55 tuổi. Tác phẩm Lio chụp rất đẹp, trông bà cụ như người tí hon đang vẽ Thư pháp nhưng buồn quá. Thương phận Bà cụ và đứa con trai. Bà cụ phải dậy từ sáng 3h đến 12h cũng chỉ kiếm 20.000 đồng....Xem xong mà lặng cả người. Mình vốn quý Bà nội hơn quý Ông. Vì vậy khi nhìn Bà cụ nào ăn xin, lam lũ nhìn tội lắm!
    Buồn mà chẳng làm gì được. Quê hương ta vẫn còn nhiều cảnh đời khổ quá!
    Nguồn của Lio( Tổ Đoan Trang):
    ( Cụ Nguyễn Thị Chung, 82 tuổi - Ở Cửa Lò
    Cào ngao trên vùng biển này đã lâu, mỗi ngày từ 3h sáng đến 12h trưa chỉ để kiếm 20 nghìn đồng. Đang nuôi một người con trai 55 tuổi tàn tật )
    [​IMG]
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 03/10/2008
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp ảnh Lúa:
    Chỉ một dòng suối nhưng tốn biết bao tấm ảnh và thời gian:
    [​IMG]
    Ruộng lúa xanh mướt:
    [​IMG]
    Một chiếc cầu thơ mộng bắc ngang suối:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Phải gọi Mù Căng Chải là rừng lúa mới đúng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lúa và Lúa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi nhà đơn sơ:
    [​IMG]
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hự hự. Con ĩ. Đi mờ léo rụ tau. Cáu à nha. Tau đã nói hôm ngồi với ku Minh mờ léo nhớ hử?
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình đúng chỗ này trước đó 2 tuần :) Hình của mình chụp bằng máy thường, không chỉnh sửa gì cả, đừng chê nhé. vì thấy chụp đúng góc mình đã chụp nên cũng gởi lên để so sánh thôi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này