1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

come in, please!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi from_heart_to_heart, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    - Trước hết xin đa tạ các bạn, các anh, chị và các bác đã ghé chân qua box này.
    - Thứ nhị là sorry Mod quản lý vì sự trùng lặp, ở bên kia, cũng ngày hôm nay có một bạn cũng post ý tưởng này. Nhưng vì lí do chủ quan nên tôi ko post bài luôn bên đó.
    - Ý tưởng về một quán cafê độc đáo, sáng tạo như forum này. Tôi phải nhấn mạnh rằng "Tiền bao nhiêu không thành vấn đề", vấn đề là phải làm sao cho hay. Đây coi như là một Project của tôi, mong mọi nguời vô đây giúp đỡ và tự do thảo luận.
    - Tôi ở Hải Phòng, Hải Phòng là đất không kén người thưởng thức cafê. Và quan trọng nhất như một bạn nói "Địa điểm". Địa điểm như thế nào là hợp lý cho một quán cafê ko ồn ào?
    - Tôi muốn một quán Cafê lãng mạn, nhưng thật ấn tượng, và ấn tượng như thế nào thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng trước hết phải là địa điểm, địa điểm và địa điểm. Có rất nhiều quán mọc lên nhưng hiệu quả thu được ko cao. Người ta nói rằng" Mở một quán cafê chỉ như 1 cuộc dạo chơi thôi" không phải là 1 nghề hái ra tiền phải khồng? Tôi ko phải là dân kinh tế nên việc tính toán thì ... chậc..bác nào tính giup tôi nhé!
    - Nếu bạn nào (ở Hải Phòng) đã 1 lần hoặc hơn 1lần đến quán VALENTINE ở đường Lê Đại Hành, đó là quán mà tôi rất thích vì sự giản dị và ấn tượng của nó. Ấn tượng ngay từ cái tên. Tôi thích cái tên nghe lãng mạn.
    Đến đây thì tôi đói rồi, về ăn cơm mai post tiếp.
  2. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yêu sự lãng mạn thì mình cũng có 1 cái Idea về quán Cafe rất lãng mạn cứ gọi là Memory đi, hay là Kỷ niệm gì đó. Xin hứa là có rất nhiều thứ độc đáo đảm bảo chưa từng có ở VN, đúng nghĩa với từ đó. Mình ở Hn mong rằng sẽ gặp trực tiếp bạn để nói chuyện.
  3. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ topic này mãi chẳng thấy quay lại. Tôi đang sống ở Hà Nội nhưng cũng quê Hải Phòng. Xin có mấy ý kiến nhá:
    1. Lê Đại Hành và Minh Khai ở Hp chỉ thích hợp cafe cỏ. Quán lãng mạn ở khu này người ta cười cho.
    2. Ở Hphòng chỉ có mở cafe ở quanh nhà hát Lớn, làm sao đó hơi giống phong cách Hà Nội hoặc Sgòn là Ok. Làm quán ở chỗ khác hoặc phong cách lãng mạn ko sập mới là lạ. Ko tin thì có biết quán Lá đỏ góc Cầu Đất - Ng Đức Cảnh và 1 quán cách đó khoảng 100m ko nhỉ ? Chết một cách lãng mạn rùi đấy.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa xuông HP chơi, vào Lá đỏ, bất ngờ vì cái quán này làm lịch sự thế mà vắng ơi là vắng. Ngày đấy còn có trò hát cho nhau nghe như kiểu Vọng trên này, nhưng cái đấy có vẻ không phù hợp lắm với một quán như thế. Nó die thì kể hơi tiếc thật, vị trí đó quá đẹp, chỉ thiếu một cái đầu dám đổi mới.

Chia sẻ trang này