Ngày nọ mình đến Hà Nội phố Đinh Liệt mua được cái đĩa DVD "Come together". Đĩa ghi lại chương trình chơi nhạc John Lennon do các ban nhạc đương đại chơi lại. Những người dẫn chương trình đều là diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Bài nào chơi lại cũng xuất sắc. Buổi chơi nhạc này do chính Yoko Ono đầu tư nên những ban nhạc, ca sĩ toàn là thượng thặng và đặc biệt đều là fan ruột của Lennon. Một số bài được phăng theo nốt, theo điệu, ca từ và cả thể loại ... nghe rất mới và hay. Ca sĩ Sean Lennon, con trai của Yoko và Lennon đã xuất hiện, chơi hay và đặc biệt chơi bài "Julia" , bài hát Lennon đã viết tặng người vợ đầu và bài "This boy" Lennon đã viết tặng Julian, con trai đầu. Sean Lennon có một gương mặt đặc biệt thu hút với nét Đông Tây. Người dẫn chương trình chủ đạo là Kevin Spacey (Oscar) đã đột ngột tham gia chương trình với bài "Mind games" xuất sắc không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp (mà lại hạng nhất nữa). Cả hội trường bất ngờ và thích thú đến mức muốn vỡ tung ra. Nhưng riêng tôi, tôi vẫn thích nhất bài "Imagine" do cặp ca sĩ Yolanda Adams và Billy Preston hát. Thật quá xuất sắc không lời nào tả được. Nếu được chọn thêm thì tôi lại chọn bài "Mother" do Shelby Lynne hát. Cô đã chọn một phong cách rock thật tương phản, khi thì tự sự trầm lặng, lúc bùng nổ dữ dội, y như tâm trạng bài hát. Tôi không thể nào quên buổi chiều tối tôi ngồi xem DVD này. Tôi nhận ra nhạc Beatles và John Lennon quả là những thông điệp gần gũi và dễ nghe cho mọi dân tộc trên thế giới này. Một loại âm nhạc mà mọi người đều cảm nhận và tán đồng. Chính vì vậy mà John Lennon đã bị giết chết.
Ồh, nghe bạn nói thật sự rất tò mò và muốn khám phá cái mới này xem sao!Nếu có thể thì bạn cho mượn được không?Nếu không được lâu thì Box Beat có thể mượn 1-2 ngày để công chiếu cho các mems quan tâm, chia sẻ! P/S: Có thể đây là một sự bắt đầu của ý tưởng chiếu phim The Beatles cho các fan thưởng thức nhỉ?Có ai ủng hộ tui không? ALL TOGETHER NOW
Em ù?ng hẶ nhiẶt tì?nh ỳ tươ?ng cù?a bàc Tuanbeat. Cò nhiĂ?u thước phim quỳ già cù?a Beat mà? càc fan chưa 'ược xem. Ngay cà? 'ìfa Anthology em cùfng chưa xem hẮt (bàc quary giưf lơ?i hứa cho em mượn 'Ắy nhè). Ước gì? cò hĂm nà?o Off chiẮu film vĂ? Beat nhì?, chf́c cò nhiĂ?u ngươ?i sưu tĂ?m 'ược nhiĂ?u cù?a 'Ặc lf́m. Xem mẶt mì?nh cùfng 'ược nhưng ko vui, lài nhớ hĂm nò SN Paul mòi ngươ?i bì?nh luẶn vĂ? Beat rẮt hfng, vui phẮt!
Tôi sẽ tặng các bạn cái đĩa "come together" ấy. Nếu không ngại, xin Bạn TuanBeat cho tôi số điện thoại, ghi lên đây. Ngày Chủ Nhật 20.03 tôi sẽ gọi bạn và đưa đĩa cho bạn. Tôi mua cái đĩa này đã lâu nhưng mãi đến một tháng sau tôi mới lôi ra nghe. Tôi và một người bạn nữa nổi tiếng ngang bướng, vừa ngồi xem - nghe vừa uống rượu. Dàn máy quá tốt nên tôi nghe mê mệt, lọt thỏm trong ghế. Chả ai nói với ai câu nào suốt cả giờ. Ai cũng dường như nín thở, nuốt từng lời hát. Một lát, quay sang anh bạn bên cạnh, tôi thấy nước mắt ràn rụa trên mặt anh ta, chúng chảy ra ngoài cặp kính xuống đến càm. Anh ta cũng chẳng buồn chùi. Bài nào trong đĩa ấy tôi cũng mê. Nhưng tôi để ý đến bài "Across The Universe" do ba người chơi : Sean Lennon, Moby và Rufus Wainwright. Ba người hát với ba bát độ thật là khủng khiếp. Trong đó, Rufus hát chính với một giọng hát thật là tuyệt vời. Tôi rất yêu Rufus. Một bài ruột của tôi là "come together" cũng khiến tôi chú ý. Bài này được một anh chàng da đen tên Craig David hát theo kiểu Rock - Rap. David hát siêu không thể tưởng, rất sung, rất phăng, rất đen, rất rap ... hay không tả được. Chỉ có một tay guitar cực, cực kỳ thiên đàng chơi đệm cho anh ta hát. Bài này nghe lại hoài không chán.
Chương trình chơi nhạc John Lennon "Come Together" được tổ chức vào ngày 02.10.2001 tại New York. Có 13 diễn viên điện ảnh nổi tiếng đã tình nguyện lần lượt hướng dẫn chương trình : - Kevin Bacon - Dustin Hoffman - Yoko Ono Lennon - Tim Roth - Kevin Spacey - Ben Stiller ... Tôi thích bài "In My Life" do Dave Matthews chơi. Anh ta tự đánh guitar và hát. Hết sức tuyệt vời.
Trước hết xin cảm ơn bạn 1inbox vì tấm thịnh tình cho Box Beat! Cũng xin lỗi vì bây giờ mình mới trả lời được! Số điện thoại của mình là 0989 256718! Nếu bạn còn ở HN và có thể gặp thì xin cứ gọi! Còn nếu không tiện thì xin bạn gửi về địa chỉ sau cũng được: Lê Việt Tuấn - Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại Học Ngoại thương Hà Nội - Số 91 phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội Một lần nữa xin cảm ơn! Hi vọng đây sẽ là một món quà ý nghĩa cho Thư viện của Box Beat! ALL TOGETHER NOW