1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

comment!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi b3b3b3b3, 01/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Thế chú em định thích nói chuyện gì nào? Không đủ trình độ lý luận để viết thì anh cho số điện thoại hôm nào rỗi alo cho anh đi ra quán ngồi nói chuyện nhé: 0913300000! Anh chẳng là gì cả, trình độ phọt phẹt thôi! Nhưng chú thích gì thì anh chơi với chú cái đó thôi! Sinh viên à? Hay là mới ra trường?
    Được nguyenk36 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 09/04/2007
  2. daobatrong

    daobatrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 tôi ra trường, bằng Khá, ĐH Sư phạm Hà Nội, Khoa Sử. Mong muốn được về giảng dạy tại Hải Dương, Chí Linh. Rất mong các bạn giúp mình thông tin tuyển dụng của các Trường THPT hoặc Cao Đẳng.
    Thanks và hậu tạ
    YM: dbtrong
    0983 612 097
  3. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không phải đủ hay không đủ trình độ lý luận với anh.
    Nhưng vì cái vớ vẩn trên diễn đàn rồi cãi nhau trên này nó mất hay, vạch áo cho người xem lưng làm gì. Còn lý luận à. Cứ cho là tôi kém anh đi...đã chết ai. Bài trước anh post lên còn nói tôi dùi mài kinh sử 10 năm rồi gặp anh nói chuyện kia mà. Sao bây giờ lại tự nhận mình là "phọt phẹt'' thế. Đàn ông đã nói ra phải "quân tử nhất ngôn" "tứ mã nan truy:'' chứ???
    Anyway, khi nào tôi về nước, hi vọng lúc đó anh bớt chút thời gian chúng ta nói chuyện.
    Còn thích chơi gì à? nhiều lắm anh ạ :cờ bạc cũng thích, gái cũng thích, rượu chè cũng thích.....
    Tôi đã từng là sinh viên, cũng không phải mới ra trường. Kiến thức có thể cũng chưa nhiều nhưng hi vọng không phải học thêm 10 năm để nói chuyện với anh.
    Regards!
  4. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23

    Trình độ kiến thức có thể anh khác lĩnh vực của chú mày, nên không thể so sánh được, bằng cấp đối với anh chả là cái gì cả, nhưng nếu chú thích so sánh bằng cấp thì anh xin nói là anh đủ bằng cấp để lôi ra gấp tàu bay giấy chơi với chú, nhưng anh mày chưa bao giờ lôi bằng cấp ra để tự hào. Nghe chú mày nói chuyện thì toàn sách vở anh đek thèm chấp. Có những cái chú mày học cả đời cũng không bao giờ bằng những người khác đâu? Chú mày tưởng cứ học được nhiều sách vở là hơn những người khác à?. Anh đoán mò là chú mày đang du học ở nước ngoài, xem ra cũng có được đi đây đi đó, nhưng thấy trình độ XH của chú thì.....học đến bằng gì rồi? Master à? Hay là Doctor mà tinh vi thế? Đối với anh muỗi thôi! Mà thôi không tranh luận với chú nữa, làm loãng cả diễn đàn. Nếu thích nói chuyện thì PM cho anh nhé. Anh chả học hành ở đâu cả nhưng mấy loại Tây Tàu đối với anh cũng thường thôi! Sang đây anh đập cho như ngoé (đối với lĩnh vực của anh thôi, không dám nói đến cái khác), trình độ anh phọt phẹt so với thiên hạ, còn với những thằng như chú à? tự lượng sức mình đi xem chú mày đã làm được cái trò gì ra hồn chưa hay là vẫn ăn bám đít ông bà già ở nhà chu cấp cho đi du học?Mà học hành như thế thì tốn trâu bò của ông bà già lắm đấy! Nhân tiện chú mày bày đặt chơi chữ anh hỏi chú một câu là chú hiểu thế nào là người quân tử? đạo của người quân tử là ra sao? Về tra sách tìm câu trả lời đi rồi hãy lên đây phát biểu nhé! Anh cũng đek có thời gian rỗi mà tranh luận với chú, phí thời gian!
    Được nguyenk36 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 09/04/2007
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Ui trời ạh, bác Nguyên có cái avatar là chữ Nhẫn thì phải, sao bỗng dưng lại bộc phát cơn giận thế nhỉ.... Cả bác vandotvonhat nữa chứ, chắc là bác không thiếu tinh thần thượng võ của Bruce Lee... Thế mà lại đi cãi nhau vì một chuyện hết sức vớ vẩn, trẻ con, tầm thường, nhạt nhẽo .....
    Nói thế thôi chứ em k có ý định can đâu, hai bác cứ tiếp tục đi, em cổ vũ cho cả hai..... Nhà mình đâu rồi nhỉ, có ai định đặt cược không nào.....
  6. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Giận á? Anh chả rỗi hơi mà đi giận mấy cái chuyện ba lăng nhăng trên mạng, vào chơi gặp thấy cái gì chướng tai gai mắt thì nói chơi thôi, coi như là thư giãn tí, quan tâm để ý làm gì! Hỏi nhỏ tí là đã thấy anh giận bao giờ chưa?
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    đặt cược để 2 pác ý quay sang mình thì chít à? Văn tôi đâu có cao đủ trình độ hầu chuyện các pác ý. Kế sách tốt nhất là ....
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là nói chơi của bácàh.... Em lại thấy bác như là đang cầm súng bắn không thương tiếc vào kẻ thù vậy. Mà nghe các bác nói chuyện bằng cấp học hành mà em chóng hết cả mặt, kiểu này phải đăng ký đi học lớp bổ túc cấp ba may ra còn đọc hiểu được các bác đang viết gì .... Nói nhỏ với bác là em rất hay để ý đến cách thư giãn của người khác (học mót thì giỏi lắm ạh) nên tất nhiên là để ý rồi....
    Em nghĩ là vừa thấy bác giận nhưng bác nói là không phải vậy ------> em chưa được thấy bác giận bao giờ (có lẽ là ông bà em tích đức cho con cháu... )
    Có điều là các bác nhà mình hơi tí là thể hiện cái tôi của mình ghê quá, bác nào võ công cũng thâm hậu, ruồi muỗi tốt nhất là nên tránh xa
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ vào đây rồi thì chọn đại một bên đi.... Nhà mình vui vẻ tí nào....
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    tôi với cô hả? Cũng được, cô đặt trước đi. Nhưng nói trước đặt xong là tôi đấy, sợ đạn lạc lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này