1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Compa

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật em. Định tham ô hẳn một topic để " tự sướng" cho nó hoành tráng, nhưng nghĩ mình nên tích đức cuối năm nên thôi....
    Đêm qua, nhằm lúc 0h, con bạn nhắn tin " Bạn à,kết thúc một năm cũ để bắt đầu tuổi mới, ông trời ưu tiên bạn thật đấy...".
    Em muốn nói bao điều, muốn xưng tội, muốn khue khoang về một năm đã qua, muốn sẻ chia những hy vọng về một năm mới, một tuổi mới mà sao thấy khó khăn quá....
    Em quyết định online để " nói". Gặp một gã bạn hiểu em tàm tạm, lâu lắm rồi không gặp gã.Sau một hồi chat chít bốc phét trên trời duới biển, gã nói tối sẽ vào nhà em và hy vọng được được gặp lại em_ vẫn tự tin như ngày xưa....
    Đến bây giờ thì em đã nhìn thấy điều mình đánh mất, vì chắc chắn nếu em không đãng trí bỏ quên nó ở đâu thì bây giờ em đã có thể nói với mọi nguời việc em làm, điều em nghĩ.
    Tự tin ơi...
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    " Giá tình yêu save được
    error thì load lại chẳng bận lòng
    giá tình yêu delete được
    chán
    hắt xì một cái
    thế là xong
    tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
    có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là ?otinhyeu?
    khi không hài lòng tôi định xóa
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
    hỏi tôi:
    ?oare you sure you want to delete
    ?~tinhyeu?T??
    tôi đã rùng mình
    bạn ạ "
    Thơ này của một bạn giai tên là Hoàng Linh.
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    " Giá tình yêu save được
    error thì load lại chẳng bận lòng
    giá tình yêu delete được
    chán
    hắt xì một cái
    thế là xong
    tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
    có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là ?otinhyeu?
    khi không hài lòng tôi định xóa
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
    hỏi tôi:
    ?oare you sure you want to delete
    ?~tinhyeu?T??
    tôi đã rùng mình
    bạn ạ "
    Thơ này của một bạn giai tên là Hoàng Linh.
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đây nhá, em khai quật lại topic cho Khunglong với Miu ngắm đây nhá!
    Thú thực là trong máu nó có tí cồn thì cũng phiêu hơn thật (với em câu này là spam)... nhưng thế mới có độ máu để vào ttvn đang đựoc mệnh danh là ttlv...
    Qua hết tư duy hình học lẫn tư duy xã hội, bịa chuyện bình đẳng giới đến chữ Tâm...rút cục cũng oánh hết 1 nếp cẩm với 1 mơ (may mà chưa đến độ bị nhà hàng cho uống cồn ko biết gì..)
    Mà vòng vo thế để làm gì nhể? à, là để chứng minh trong máu mình đang có cồn.
    Thói đời cũng lắm khi luẩn quẩn thế (mà ko thế sao có cái topic "Compa" này..).
    Gì nhỉ? à, Tâm vững mà bán kính thay đổi xoành xoạch theo chu kỳ thì có nhẽ tạo nên xoắn ốc. Tâm vững, bán kính cứ quay đủ vòng lại rộng ra nữa thì sẽ có những vòng tròn đồng tâm.
    Tâm sẽ được chở che bởi 1 hình xoắn ốc hay những vòng tròn đồng tâm.
    Làm Tâm thích nhỉ?
    Cơ mà cứ muốn chuyển động...
    Cơ mà chuyển động ko có chu kỳ...
    Hay xí 1 chân làm "Tâm" nhỉ?
  5. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì tôi cũng không rõ mình quan niệm như vậy có đúng không nữa?
    Nhưng đúng là với tôi, cuộc sống phải có một cái gì đó là cốt lõi chứ, đúng không nào?
    Có thể điều cốt lõi đó thay đổi theo thời gian, nhưng nếu nhìn thấu sự việc thì nó vẫn là một đường thẳng. Đó là một đường thẳng mà ai đạt được sẽ mang lại cho mình thành công.
    Cũng có những lúc mình đi xa rời khỏi cái mà người ta nói là định hướng, nhưng nếu bạn không thay đổi cái trọng tâm của mình thì có lẽ những gì bạn đạt được sẽ không bao giờ là xấu cả.
    Nói như vậy không phải là mình cứng nhắc quá, vì như vậy sẽ làm cho mình trở thành một kẻ khô khan, không thú vị. Có những lúc bạn cao hứng lên làm một điều gì đó, có thể đó là một quyết định điên rồ, nhưng bạn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn và thấy mình được thay da đổi thịt.
    Cuộc sống là một cái gì đó khó nhìn thấy, nó mông lung nhưng cũng rất là mềm dẻo. Hãy cứ sống là chính mình, hãy cứ sống cho lý tưởng của mình thì các bạn cũng đã thành công lắm rồi.
    Chúc mọi người luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
    Hẹn gặp lại.
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi lại xóa, anh muốn bàn đến chữ Tâm mà chẳng tài nào viết nổi. Có lẽ phải đợi chờ thăng hoa Xóa rồi lại viết, để mà lại xóa. Cuối cùng chỉ biết post lên dòng chữ này như một sự lỗi hẹn cùng chữ Tâm, và em
    Hẹn ngày tái ngộ, Tâm nhé!
  7. aquarius7283

    aquarius7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được aquarius7283 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 14/12/2005
  8. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi tuổi có phải là cái tuổi đẹp nhất phải không các bác ?
    Cái tuổi mạnh mẽ ,sôi nổi tràn đầy nhựa sống .Cái tuổi với những khát khao , với những mãnh liệt nhất ...
    Ớ đọc bài vòng tròn của chị gà và anh yêu e tự nhiên lại ngĩ tới tình yêu rồi lại nghĩ tới vòng tròn.Có một cái đã đọc trước đây là tình yêu là một vòng tròn vì k biết bao giờ nó bắt đầu , khôg biết bao giờ nó kết thúc !
    Cá nhân e thì thấy yêu đương là một khái niệm trừu tượng quá đỗi ,mà thôi không nói nhiều k nói dai ,viết ra toàn những cái sáo rỗng các bác nhỉ !
    Nói một các văn vẻ thì ÔI chao , cuộc đời......................
  9. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    '''' thà rằng cuộc đời là một đường xoắn ốc để còn tìm được điểm đầu và điểm cuối , còn hơn là một vòng tròn , để mãi mãi không tìm thấy lối ra...''''
    Được huong_20 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 14/12/2005
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm anh nằm lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về anh, về em, về nhau
    Về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian
    Lê bước những bước dài
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày nay, ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu xem như những giấc mơ nhiệm màu
    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp tựa như giấc mơ chính em đang mơ
    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu
    Bài này hôm qua nghe Hồ Quỳnh Hương hát , tên bài hát hơi sến nên....ngại chết....
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 16/01/2006

Chia sẻ trang này