1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

complain

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi vboyhn, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    ặ , sao thỏng này biỏt cỏÊ chuyỏằ?n hỏằng cĂi mĂy 'iỏằ?n tỏằư mà sỏằưa ngay nhỏằ? , có post trên diỏằ.n 'àn 'Âu , chỏc là thỏng nào trong nhóm rỏằ"i , chặĂi xỏƠu quĂ !

    Love is all
    The laughter and the tears that fall
    The mundate and the magical
    All is love

    [​IMG]
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có gì mờ ám ở đây đây Hân hạnh mời ấy hôm nào đi họp hội, có lẽ là vào tháng 6 tới, chúng ta cùng "thảo luận" chứ post qua post lại thế này thì không "thông" được.

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ko hiểu vboy có hiểu được các tính chất của 1 câu lạc bộ theo lứa tuổi ko ? nếu bạn muốn hiểu được tính chất câu chuyện trong 1 topic nào đó, bạn hãy hoà nhập trong 83, làm sao người ta có thể quan tâm đến những người chỉ post vài bài, họp mặt thì ko bao h xuất hiện hoặc chỉ ló mặt vài lần chỉ để xem có em gái nào hay ho ko
    những người nào mà sống nửa vời, hay làm điều gì đó nửa vời thì cũng vô tích sự chẳng kém những người không cố gắng vươn lên như trong chữ kí của bạn đó
    ... qx2310yj ...

    [​IMG] & [​IMG]
  4. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi còn đỡ mất thời gian hơn ngồi post mấy cái bài ngu mà ko chịu tiếp thu Bean nhỉ.
    Hetfield
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hix hix , biết làm sao được ... bạn thắc mắc vô lý quá . . Với kiểu thắc mắc này sẽ xảy ra tình trạng ra đường gặp 83 ngoài đường , một câu hỏi nữa sẽ bật ra trong đầu bạn : " Ơ, sao cái bọn này nó ... nhăn nhở thế nhỉ "
    Con người không phải cỗ máy , muốn soi vào bộ phận nào cũng được đâu ... hiểu chứ
    Vẫn biết đấy là thiếu sót , nhưng .. nhưng khả năng ngoại giao của họ để đi đâu . Thèng Ịch fai nhiều khi nó nói nhanh hơn .. nghĩ , biết điều này họ sẽ không cảm thấy khó khăn trong câu chuyện nữa ... đi 1 ,2 lần mà họ muốn mọi người " nhìn chăm chăm " vào họ ... có VIP quá không
    Họ thấy khi đi offline 83 "khó gần "... nhưng sao không để ý xem tại sao mọi người lại đang " gần nhau " đến thế ... đừng để suy nghĩ muốn đốt cháy giai đoạn trong họ ( có thể cả trong bạn nữa )
    have fun .
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vấn đề là..chẳng có vấn đề giè cả....
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy. lại nóng rồi. Lâu lắm mới vớ được một chú chăm chỉ post bài dài thế này, các bác đừng có ma cũ bắt nạt ma mới nhá.

    Chưa bàn đến đúng sai, điều tớ phải công nhận là bạn Vboy này rất nhiệt tình. Bạn ấy chịu khó theo dõi các hoạt động của 83, cho dù chỉ là online, rồi tìm ra những điểm chưa tốt để chúng mình cùng khắc phục. Bạn ấy đã có lòng như thế thì chắc hẳn bạn ấy cũng rất quan tâm đến box, thế thì đừng có chưa chi đã xông vào đánh hội đồng con nhà người ta chứ. Nếu người ta không thực sự quan tâm thì post bài làm gì, khi mà bit thừa cái hội Ỉn này vốn truyền thống đầu gấu, cứng đầu cứng cổ, không chịu nhận sai
    Đấy, nhân tiện iem cũng nói luôn là hội mình từ trước đến này vưỡn hơi bị tự kiêu, đến nỗi có anh lào đi qua dại mồm nói một câu không hay là tên lửa đuổi theo vèo vèo. Dĩ nhiên là hội nhà mình rất đoàn kết thì mới thế, có điều từ trước đến h phần nhớn các chiến sĩ nhà ta toàn vào trận là xúm vào đánh tá lả, đánh cho nạn nhân không há được mồm ra mới hớn hở rút quân về, chẳng thèm để í xem bị cáo có tâm phục khẩu phục không. Tại sao lại thế? Tại vì chúng ta chỉ nhìn vào những điều họ nói chưa tốt về mình, mới đọc vài chữ đã sôi tiết lên muốn vác chày quăng vào màn hình rùi, cho nên chúng ta không kịp hiểu dụng í thực sự của người ta, có thể là rất tốt nhưng lại khó nghe chỉ vì người ta... dốt văn. Kết quả là chúng mình đã để lạc mất khá nhiều thành viên, nhiều người chỉ mới ghé qua đã bj oanh tạc tơi bời, hoặc nhìn thấy thằng khác bị đập long đinh ốc nên tá hoả chẳng dám quay lại nữa. Trong khi đó đối với người nhà thì lại khác. Dễ dãi và bênh vực cả những lỗi lầm của nhau. Đơn cử như chuyện thằng ku ... ấy, lâu quá quên mất cả nick của nó rùi... nó làm cả cái topic to đùng chê bai chị em 83, văn vẻ thì bốc mùi, bài vở nhạt như nước ốc, thế mà có ai chê gì đâu, lại còn bênh nó nữa chứ, cho dù năm thì mười họa ku cậu mới lò dò đến họp offline. Chắc tại nó cho các chú net chùa mấy lần cho nên... He he, cũng vì tớ bít tình tình hội ta thế nên mới post bài thế này, không thì mỗi chữ một cây vàng cũng chả dám
    Không chỉ có thành viên cũ đầu gấu mà cả thành viên cực mới cũng đầu gấu. Điển hình là bạn JacknJill Bạn này phải nói là mới toe, post trên diễn đàn chả có bài nào dài hơn cái đuôi còn nòng nọc, thế mà đầu gấu phết, bênh vực hội vô điều kiện, ai lỡ post cái gì hơi chuối hoặc có mùi chỉ trích hội một tí là bật ngay, dĩ nhiên những bài phản đối này cũng không dài hơn cái đuôi con nòng nọc Ấy, tấm lòng của bạn chúng tớ xin ghi nhận, nhưng mà bạn chịu khó post bài dài hơn một tí, cho nó tí nội dung nữa không lên diễn đàn mọi người lại săm soi thì khủ thân. Kinh nghiệm là: Nháp 7 lần trước khi post 1 lần. Nếu việc này không làm cho bài dài hơn thì cũng chắc cũng bớt được những bài ngắn tủn đi
    Nói nốt một tí nữa: Tớ là tớ không đồng í với bạn Vboy tí nèo về chuyện topic Diary. Đơn giản là khi người ta bùn thì người ta mới có nhu cầu vít bài. Nếu người ta vui, người ta đã gọi điện tá lả cho bạn bè, hoặc post bài điên cuồng lên mọi chủ đề (như Xfai thỉnh thoảng lên cơn vẫn làm). Người ta bùn thì người ta post lên Diary, post xong là thanh thản. Chấm hết. Thế là topic thì bùn nhưng người thì vui. Nếu mà vui cũng post vào đấy thì không phải là hội 83, vì bọn tớ thực ra không wen vit nhật kí, nhất là vit nhật kí online, vừ tốn xìn, mất thời gian, lại bị cả lũ nó soi vào, bất tiện lắm. Mới cả ấy cũng phải nhìn vào những topic khác chứ. hơ hơ, chỉ đọc mỗi cái Diary - nơi mọi người trút nỗi bùn - đã nhận xét là cả hội bi quan thì có khác nào chui vào thùng rác rồi bảo cả nhà người ta hôi
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ku này plại phải để anh lên tiếng rồi.
    Ku này có vẻ thích là người anh hùng dấu mặt,chỉ toàn đọc chuyện offline mà cũng cho rằng có thể nhận xét được về một vấn để.Nói cho ku biết ngay cả gặp mặt hàng chục lần,nói chuyện hàng chục giờ nhưng nhiều khi vẫn ko thể hiểu hết đc về một con người.Huống chi,chú lại chỉ đi xăm xoi tìm cái xấu của người khác để nói lên,uh thì nói về cái xấu bao giờ cũng dễ nói,dễ viết và nhiều nữa(ai chảng thế)
    Còn bây giò 20 tuổi phải nghĩ đến công việc à.Vậy chú đã làm đc những gì ,đã vừa đi học vừa đi làm giúp đỡ gia đình chưa hay vẫn ăn bám(tôi thì chắc ko vậy đâu).Chú học nhiều chắc cũng phải giỏi lắm nhỉ,chắc chí ít cũng lớp cử nhân tài năng trường ĐH gì đó.
    Còn đi họp offline những thành viên mới bao giờ chẳng ít nói,ngay như tôi mấy hôm đầu cũng giả nai ngồi im,nhưng về sau phải tự hoà nhập chứ.Chỉ có những người tự ti mới cảm thấy ko thể gần nổi những người khác,trong ý nghĩ của họ lúc nào cũng cho ràng mình kém cỏi,họ ko dám mở lòng mình và cuối cùng họ ,chính họ sẽ tự đào hố ngăn cách giữa mình và thế giới xung quanh.
    Nói đến buồn,thế đến 20 rồi 30 ,rồi......tuổi người ta ko còn đc buồn nữa sao.Cuộc sống là nơi đầy bon chen và nhiều chướng ngại,khi bạn đứng trước một sự thử thách bạn phải dừng lại và suy nghĩ,lúc đó con người trở nên trầm lắng hơn,sống thật với mình hơn.Cũng có thể đôi khi guồng máy cuộc đời chạy quá nhanh khiến cho ta ko kịp để nghĩ lại về những gì mình đã làm,và càng ko kịp để buồn,những đâu phải cuộc đời là một vòng quay bất tận.Tôi là một thằng lạc quan cũng nhiều lúc chợt thấy mình cô đơn và chán nản hết mọi thứ.Vậy vboy ko là một người may mắn vì ku ý ko còn cảm thấy nỗi buồn đến nữa.Và ku đã làm gì khi bạn mình buồn.Làm gì?

    L'Ourse Blanche,tu me manques beaucoup
    Pour toi mon amour !!!
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì chịu khó thật ... Nhưng ấy nên nhìn tổng quát 1 chút nhé! Tớ công nhận bài viết của ấy có phần đúng. Nhưng hỏi lại thử từng thành viên xem .... Có ai nói chơi với hội là mất thời gian vô ích 0? Ấy nhìn lại xem, co 0 ít ng đã nói hội như gia đình thứ 2 của mình . Đối với tớ cũng thế. Ấy đã bao h ngồi khóc ngon lành trước mặt hội chưa? Rùi đến bố mẹ tớ cũng bảo:" Bạn con ở đâu nhiều thế?" khi cả hội ra tiễn tớ ở sân bay, trong đó có cả những người tớ chưa thật sự chơi nhiều.
    Ngay cả khi bây giờ 0 offline được, tớ ngày nào cũng phải ngó xem ở nhà có gì mới 0. Nhớ cái hội này chết thôi
    Về các bài viết: Diary_ nơi bộc lộ cảm xúc chân thật nhất!!! 5 bông hồng _ mơ mộng đủ kiểu (có cả diễn biến chiện TY của tớ đấy :">) Ngoài ra, các topic về cuộc sống cũng đâu có ít đâu.
    Thời gian học vẫn có, có chỗ để tâm sự, để cười, để buồn, để tìm thấy cho mình sự xẻ chia khi cần ... thế là xấu a?
    Anyway, hay _ 0 hay tuỳ thuộc cách cảm nhận của mỗi người. Xét cho cùng, ấy cũng là 1 thành viên tích cực đấy!
    ... Et si tu n'existais pas, et moi pour qui j'existerais... ?
    (tu = ... )​
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    hehhe , khong it nguoi trong box nay 1 ngay kiem duoc gan 1 trieu day , tin khong ., ai bao dan 83 la vo cong roi nghe khong chiu lam gi nao .

Chia sẻ trang này