1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

complain

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi vboyhn, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Post nhiều thế chỉ khổ thân chú Vboy ko biết còn dám vào post lại nữa ko ? hẹ hẹ.....Khiếp thật !

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  2. vboyhn

    vboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa hiểu em thật hay la chưa muốn hiểu ý mà em định nói ? Trước tiên em cần phải nhắc lại rằng ko phải thành viên nào trong 83 cũng đều "mắc phải" những ví dụ mà em đã nêu , em ko muốn nói cụ thể từng người 1 ai mắc lỗi gì mà để người đó tự nhận ra khi đọc những gì em viết.
    Mà thực sự thì những gì các bác trả lời đếu ko khác so với em dự đoán là mấy. Hầu hết các bác đều chỉ đi vào những chi tiết nhỏ nhặt ko liên quan gì đến chủ đề, các bác nêu ra ví dụ ở đâu đâu ý để bào chữa cho những sai sót đang ở ngay truớc mắt . Vậy để em nói lại 1 lần nữa cho các bác biết ,em ko phản đối gì hoạt động của 83 hết ! OK! em chỉ phàn nàn rằng có 1 số bác quá sa đà vào hội mà hình như quên đi hoặc là bỏ lơi những gì cần thiết cho mình. 20 tuổi rồi -ko còn là trẻ con nữa đã đến lúc phải tự tìm con đường cho mình- em thấy nhiều bác sống rất vô tư chỉ biết đến ngày hôm nay ; các bác cứ ko thể suốt ngày 83 mãi được 83 ko phải là cả thế giới ( chỉ là 1 số thành viên thôi nhé ,những ai ko phải thì đừng nói và cũng đừng bao biện hộ cho bạn mình -hay là các bác ko nhìn thấy ở trong box 83 có ai đấy như thế ? nếu quả thực vậy thì em đành phải nghi ngờ từ" bạn" của các bác.) Em cũng đoán chắc rằng có ko ít thành viên từng 1 thời rất tích cực nhưng bây giờ ko còn tham gia mấy nữa - tại sao vậy ? 83 vui thế cơ mà, đỉnh thế cơ mà ? Chắc là do họ có những việc quan trọng hơn phải làm, những điều đáng quan tâm hơn, các bác có nghĩ như em ko ?
    to Tinyblackdove :Đúng là mod có khác, cả suy nghĩ cũng khác . Về chuyện Diary bác nói có phần đúng, em xin ghi nhận ,tuy nhiên ý em ko phải là ko cho mọi người buồn mà buồn như thế có quá nhiều so với tuổi này hay ko ?Ko còn cách giải quyết nào khác hay sao mà cứ vào đây than thở, đang còn trẻ mà đã yếu đuối như vậy sao ? mà nhiều nỗi buồn có chính đáng gì cho cam- tự nhiên nhìn trời u ám- nhìn mặt đất xám xịt cũng buồn hay hơi nhiều áp lực chút là than vãn (tất nhiên đã là người thì ko thể cầu toàn những cái gì sửa được thì nên cố sửa ) ,bác chắc ko hay post những bài như thế trong Dairy nên dể nói vậy thôi.
    Nhân tiện nói về nỗi buồn ,em thực sự ko biết các bác chia sẻ nỗi buồn của nhau ntn? (đây là em nói chung chung về các tv trong hội chứ ko tính đến các đôi hay những bạn chơi rất thân với nhau- phải nói trước thế ko các bác lại bắt bẻ
    to nuihanoi : bác có cần phải nói em với giọng mỉa mai thế ko ?Đến bây giờ thì em cũng chưa làm đc gì to tát cả nhưng ít ra em cũng xác định đc con đường phía trước của mình và đang cố gắng để đi đúng con đường đó .
    Mà sao các bác cứ phải câu nệ đi offline thì mới biết đc hết nhỉ- em dám cá là em hiểu box 83 về bề sâu còn hơn nhiều người- nếu ko em đã chả dám ti toe ở đây. Theo như ý các bác nói thì những tv mới khi tham gia phải cố mà hoà nhập vào box ko cần có sự quan tâm của những tv cũ hay sao ? Các bác có dám trả lời chắc chắn rằng các bác đã làm tốt về chuyện này ? Thứ 1 những người mới bỏ thời gian đi họp hội thì cũng đã là tích cực rồi- các bác đừng nên đòi hỏi quá nhiều . thư 2 như bác gì nói nãi ?ohọp mặt thì ko bao h xuất hiện hoặc chỉ ló mặt vài lần chỉ để xem có em gái nào hay ho ko? thế thành viên mới là con gái bác cũng nói vậy đc chắc ?
    to phu_thuy... : Bác ko thể lấy ví dụ của cá nhân mình ra để thay cho những tv khác được ,hơn nữa như em đã nói ,em ko hề phàn đối 83 hoạt động.
    1 điều nữa : Trước khi trả lời thì xin các bác đọc kĩ bài của em được ko ? ko rồi hiểu sai ý em, em mất công bác lại.
    Cuộc đời nếu ko có sự cố gắng thì chỉ là vô nghĩa, và đó sẽ là cuộc đời vô tích sự
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lên án không phải là biện pháp giải quyết. Tớ muốn nghe ý kiến, "phương án" của vboyhn, tranh luận mãi ai đúng ai sai không giải quyết được cái gì cả. Ấy muốn 83 không như thế này nữa nghĩa là 83 phải có những topic nói về tương lai, mọi người phải post bài nghiêm túc hơn ? 20 tuổi, không được như thế này nữa?
    Mọi người cũng không phải không công nhận những điều ấy nói là có phần đúng. Nhưng mà, tớ cũng đã nói rồi "đào mãi một chuyện" chẳng để làm gì cả. Như chuyện diary, nói như vậy rồi mà ấy còn...., Tiny@ đã nói là chỉ khi buồn người ta mới post thì ấy lại nói là buồn nhiều quá, rằng 20 rì mà yếu đuối.... Uh thì 20 phải thế này phải thế kia, nhưng những lúc không "lớn thế này lớn thế kia" thì tìm đến 83, chỉ đơn giản thế thôi. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải ôm cái tư tưởng nặng trình trịch rằng "ko còn là trẻ con nữa, đã đến lúc phải tự tìm con đường cho mình". Tớ chỉ muốn nói, những điều đó không phải một mình ấy biết, nhưng người ta không đem lên đây để nói với nhau
    Nhân tiện nói về nỗi buồn ,em thực sự ko biết các bác chia sẻ nỗi buồn của nhau ntn (đây là em nói chung chung về các tv trong hội chứ ko tính đến các đôi hay những bạn chơi rất thân với nhau) <--- thế này mà ấy nói hiểu về chiều sâu của 83 á? Như thế nào là "không rất thân" ? Cái gì cũng phải có thời gian, chuyện chia sẻ là chuyện tự nguyện, cả người chia sẻ và người được chia sẻ, không thể tất cả mọi người trong hội "rất thân" với nhau được, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu trên mặt bằng cả hội, thì nếu như một người nào đó có chuyện, không thể không tìm thấy ai đó trong 83 để chia sẻ . Oạp, không nên đụng đến phạm trù trừu tượng và tương đối nhạy kảm như tình bạn....
    Còn về thành viên mới, ai mà chẳng từng là thành viên mới? Theo như ý các bác nói thì những tv mới khi tham gia phải cố mà hoà nhập vào box ko cần có sự quan tâm của những tv cũ hay sao Ấy mới là người hiểu lầm ý của Núi. Để hoà nhập một cái gì đó mới, chẳng bao giờ là dễ cả, nó đòi hỏi nhiệt tình của cả 2 bên. Uh với 83, cách nói chuyện tự nhiên trước thành viên mới như thế là cách để họ biết 83 là như thế nào và biết mình sẽ phải hoà nhập ra sao. Chẳng thể yêu cầu 83 phải "ấy ơi ấy có quen với cách nói chuyện của bon tớ được không" "ấy ơi ấy giới thiệu gì đi" .... Ấy hiểu 83 về bề sâu cơ mà ? 83 là như thế...
    em chỉ phàn nàn rằng có 1 số bác quá sa đà vào hội mà hình như quên đi hoặc là bỏ lơi những gì cần thiết cho mình Bọn tớ sẽ chẳng biện hộ cho ai cả, nhưng ấy nói thế là không được. Ấy cũng biết là 20 tuổi thì biết cần phải làm gì rồi cơ mà, chẳng phải đợi ai nhắc rằng "mày đang sa đà" thì mới tỉnh ra, và nhất là 1 ai đó trong 83. Uh thì bạn bè, nhìn thấy nhau không tốt thì phải nhắc nhở, nhưng nhìn nhầm thì cũng phải được nhắc lại. Cá nhân tớ thì không thích từ "1 số" - có rì đó mờ ám lắm
    Bác ko thể lấy ví dụ của cá nhân mình ra để thay cho những tv khác được <---- cái này thì thực sự là không biết nói gì hơn nữa rùi vboyhn iu wí ạ, tớ không hiểu ý ấy, thế thì phải lấy ví dụ ở đâu, hay phải lấy ví dụ chung nhất của mọi thành viên?
    Tớ cũng biết là ấy không hề phản đối 83 hoạt động , ấy viết thế này cũng để mọi người cùng suy nghĩ và làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn thôi, hì hì
    Oạp, thực ra không muốn viết rì cả, đang học dở bài , nhưng đúng là ai mà đọc xong bài như thế này thì đều không thể không viết rì . Nếu như tớ có hiểu sai gì ý ấy thì cũng không phải mất công bác lại đâu, vì ấy có bác lại tớ vẫn giữ nguyên ý kiến của tớ
    Chúc mọi người một ngày tốt lành

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....


    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 20/05/2003
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đoán chắc rằng có ko ít thành viên từng 1 thời rất tích cực nhưng bây giờ ko còn tham gia mấy nữa - tại sao vậy ? 83 vui thế cơ mà, đỉnh thế cơ mà ? Chắc là do họ có những việc quan trọng hơn phải làm, những điều đáng quan tâm hơn, các bác có nghĩ như em ko ?
    có 2 loại : 1 nhóm người ban đầu tham gia tích cực, sau này lười offline 1 thời gian, khi quay lại thì ko chịu hoà nhập -> tự mình loại khỏi 83 . Nhóm khác thì tìm được 1 CLB/nhóm khác phù hợp sở thích của mình... còn việc quan trong mà người ta làm thì đã làm thời gian khác rồi, khi họp offline thì fải sắp xếp hết cả rồi chứ
    mà nhiều nỗi buồn có chính đáng gì cho cam- tự nhiên nhìn trời u ám- nhìn mặt đất xám xịt cũng buồn hay hơi nhiều áp lực chút là than vãn (tất nhiên đã là người thì ko thể cầu toàn những cái gì sửa được thì nên cố sửa )
    bạn đâu có hiểu về người khác bằng chính bạn được con người ta viết đôi khi chỉ cho chính mình, hoặc nhắn nhủ cho ai đó. ví dụ "sinh động" : chẳng hạn tôi viết là "hôm nay trời lại mưa, chán thật" ko có nghĩa đơn thuần là than vãn, mà còn là "tôi nhớ người yêu", "trời thế này thì không đá bóng được"
    Mà sao các bác cứ phải câu nệ đi offline thì mới biết đc hết nhỉ- em dám cá là em hiểu box 83 về bề sâu còn hơn nhiều người- nếu ko em đã chả dám ti toe ở đây.
    xin lỗi bạn chứ tôi cũng dám cá là bạn chẳng hiểu gì về 83 cả, bạn có hiểu thế nào là câu "trăm nghe không bằng một thấy không vậy"
    Thứ 1 những người mới bỏ thời gian đi họp hội thì cũng đã là tích cực rồi- các bác đừng nên đòi hỏi quá nhiều . thư 2 như bác gì nói nãi ?ohọp mặt thì ko bao h xuất hiện hoặc chỉ ló mặt vài lần chỉ để xem có em gái nào hay ho ko? thế thành viên mới là con gái bác cũng nói vậy đc chắc ?
    chữ bỏ này nghe có vẻ quá, người ta tham gia để có được niềm vui, người nào ko cố gắng hoặc ko thấy thích hợp thì nghỉ, có thế thôi
    còn câu ?ohọp mặt thì ko bao h xuất hiện hoặc chỉ ló mặt vài lần chỉ để xem có em gái nào hay ho ko? chính là tôi ám chỉ bạn, chứ ko nói những người tham gia (mà nếu tôi có nói sai thì cũng ko trách tôi được, bạn có bao giờ tham gia vào 83 đâu mà tôi nói đúng về bạn được LOL )
    1 điều nữa : Trước khi trả lời thì xin các bác đọc kĩ bài của em được ko ? ko rồi hiểu sai ý em, em mất công bác lại.
    1 điều nữa : vậy bạn đã hiểu rõ 83 chưa ? ko tôi mất công viết lại

    021412 76210129 ​

    &
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tập thể được xây dựng lên từ đâu hả vboy? Nếu từng thành viên 0 có tình cảm với box thì đâu thể có sự gắn kết được? Tớ lấy chuyện của tớ ra để làm ví dụ. Nhưng nếu ấy cần thì cũng 0 thiếu những ví dụ như thế nữa đâu.
    Mà tớ nói rồi hay _ 0 hay tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Bọn tớ 0 ép ấy phải suy nghĩ theo 1 chiều hướng khác. Ấy hiểu chứ?
    Ấy đọc Diary. uh thì đúng là khá bi quan. Ấy có những lúc yếu đuối thế 0? Có đúng 0? Ấy 0 muốn mọi ng biết. Ấy giữ trong lòng. Ok. Còn ng khác muốn chia sẻ, muốn giải toả. Thế thôi.
    ... Et si tu n'existais pas, et moi pour qui j'existerais... ?
    (tu = ... )​
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đang ôn thi,nghe kon bạn thông báo có topic mới,bạn zì đó đang "góp ý " với 83....Thế là phi thẳng ra hàng...hummm,thực sự càng đọc càng cảm thấy ức ức...,càng đọc càng thấy yêu quí 83,càng cảm thấy mình đã ko hề sai lầm khi quyết định gia nhập chuồng ỉn,chẳng cần phải nói nhiều,chẳng cần phản bác zì bởi những zì mình nghĩ,bạn mình đã nói hết rồi...
    Tất nhiên mình cũng ko phủ nhận dạo này 83 có 1 vài topic hơi buồn tẻ 1 chút,nhưng phần lớn những chỗ buồn tẻ đó lại là do mấy người mới toe,chẳng thấy đi họp lần nào kâu bài,nói năng vở vỉn,làm giảm chất lượng của box.
    Ôi kì thi của tớ.....Tớ phải về thui,cầu trời cho nhanh nhanh chóng chóng đến 7/6,ngày thi xong!!!

    Chỉ có chúa mới biết..

  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít vít thế nào để cho bạn Vờ boi hờ nờ hỉu là tớ rất iu cái hụi này, iu lắm cơ, nhất là sau khi đọc bài này lại càng iu hơn. Vì hỉu thêm rằng, mình sẽ còn fải cố gắng nhìu để xây dựng hụi mình tốt đẹp hơn, đoàn kết hơn. Hì, cám ưn bạn Vờ boi hờ nờ nhé,
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  8. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    to JacknJill: Mình ko biết là bạn đã đi với 83 đuợc bao nhiêu lần rồi khi mà ngày đăng kí nick của bạn mới chỉ là 3-5-2003 ?
    ==>Tớ có cần ,nhất thiết thông báo với cậu không
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc,tưởng bài đầu như vậy thì nghĩ bạn cũng là người hiểu biết.Nhưng xem ra không phải vậy.Bạn không hiểu hay cố tình không hiểu ? Cố nói lại như là để vướt vát cho cái tư cách đáng xấu hổ của mình,cố nói lại để chứng minh mình đúng nhưng càng nói lại càng làm cho ngươi đọc thấy cái vẻ triết lý dởm đời của mình,càng viết càng làm cho người đọc thấy sự nông cạn,sự thiếu hiểu biết của mình.Bạn nói lại tất cả các thành viên hnư thể bạn hiểu rõ từng người một,chỉ xin hỏi một câu đơn giản là khi mà không thành viên nào biết bạn cũng đồng nghĩa với bạn chưa tiếp xúc các thành viên bao giờ vậy bạn đâu đủ khả năng để nói từng người một.Các bài viết của bạn chỉ là phiến diện,chỉ là chủ quan duy ý chỉ của bạn thôi.
    Bạn bảo mình trên mây ?Vậy cho hỏi thế nào là trên mây ?Và bạn có phải cũng đang ở trên mây để cố toả sáng ?
    Bạn nói hội không tâm đến các bạn mới ? Bạn 20 tuổi rồi chắc cũng biết câu trước lạ sau quen,còn nếu là không biết câu này thì thôi rồi,người ngu như thế thì ý kiến của bạn chả có ý nghĩa gì,còn nếu biết sao lại nói là không quan tâm đến người mới ,chúng tôi quan tâm tới họ,luôn bắt chuyện với họ,nhưng họ không hợp tác thì đâu có là lỗi ở chúng tôi,lớn rồi còn ngại ngùng thế thì chả làm được gì đâu,hay bạn cũng vậy khi không dám đến tiếp xúc với mọi người mà chỉ dám nhìn từ xa để rôi không hiểu gì mà về viết bài này nọ như là mình hiểu rõ mọi chuyện.Cứ cho là thế đi thì việc trên cổ ngư trong một buổi tối mưa bạn có biết không ?Còn nhiều lần khác nữa mà mình biết chắc bạn không biết.Nếu biết thì bạn chỉ có thể là người trong cuộc.Người trong cuộc mà không dám ra mặt,dùng một nick lạ để post topíc này thật bạn không là gì cả,bạn không có một chút giá trị nhân phẩm hay tư cách cuả một người.
    Trước khi là các thành viên dù cũ hay mới tất cả mọi người đều trải qua giai đoạn là thành viên mới,không trừ riên ai cả,vậy mà có sao đâu.Đến giờ chúng tôi vẫn có thêm các bạn mới,cả trai lẫn gái (bean,viking,hocus,KTT,Wildkitten,.............)
    Dần dần mình đang nghĩ những bài của bạn mang tính phá hoại hơn là đóng góp.Hoặc cũng có thể bạn muốn mọi người biết đến mình vì đã làm cho cái Box 83 này chất lượng hơn với cái topic ngu xuẩn của mình,nếu đúng thế thì nên dừng đi,đừng trẻ con thế.
    Mình biết bạn là người nhiệt tình,nhưng nhiệt tình mà không có hiểu biết thì chỉ có thể phá hoại chứ không xây dựng được gì cả.Bạn nhiệt tình,trao cho bạn một cái búa (quyền viết topic) và một cái nhà (box 83),nhưng bạn không có sự hiể biết cần thiết thì bạn chỉ có thể đem cái búa đấy đi phá căn nhà đó (như topic này chẳng hạn),nếu bạn đã tham gia và hiểu được chúng tôi thì bạn đã có thể đem cái búa đó để xây dựng cho căn nhà thêm vững chắc hơn.Đáng tiếc bạn lại không biết gì cả
    Cantona
    Được x-files sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 20/05/2003
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bé không học...lớn mất trí....!!!!
    Em thấy chẳng có gì đáng chê trách cả....nếu có thì cũng chỉ là...chẳng có gì để phàn nàn cả mà thôi....!!!!
    Bác gì gì đó ơi..đừng có suy từ bụng người ra bụng 'bò' nhé....không đàng hoàng lắm đâu!
    Đọc bài của bác em thấy như kinh Ko_ran vậy...nghe có vẻ triết lý,sâu sắc...nhưng thực chất toàn những lời lẽ chủ quan ,quá chủ quan...về nhà soi gương lại đi,soi kĩ vào,xem thử mình ra sao???
    Mở mắt ra coi?????
    Tặng bác bức ảnh này,,,em thấy bác rất giống 'ngài' Bút trong ảnh đó
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...

Chia sẻ trang này