1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

complain

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi vboyhn, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, mấy cái bài của các bác làm em quên mất cái em vừa nghĩ ra rùi đây này. Bi h làm sao mà post tiếp được đây
    Thôi đành nói mấy cái tủn mủn vậy.
    Thứ nhất là bạn Vờ boy không được bật lại bạn Long.HS nhà tớ. Nó vốn dốt văn cho nên tớ cấm ấy chấp nó. Ấy chỉ được phép công nhận là nó rất hết lòng với hội (thì mới bênh thế chứ) mặc dù hơi nóng tính thôi. Rõ chưa?
    Ấy nói thế này lại càng không được. Ấy dám so sánh hội 83 với hàng điện tử à. Ấy ra hàng điện tử có được cãi nhau vui thế này không? Có được bao nhiêu em gái xinh tươi quan tâm săm soi từng tí một thế này không? Hay là lại loanh quanh mấy thằng ku đầu tóc rối bù quần áo hôi mù ngồi dí mũi vào màn hình?
    Mà Long nó bảo hội 83 là nơi vui chơi giải trí thì đã làm seo? Có vui chơi thư giãn thì làm việc mới tốt được chứ. Nếu người ta tìm đến 83 mà không thấy vui vẻ thoải mái thì ai thèm vào đây nữa?
    Nếu tớ không hiểu nhầm í cậu, thì chắc cầu chờ đợi ở hội 83 một cái gì đó vĩ đại, một hội có tổ chức đàng hoàng và những hoạt động có ý nghĩa xã hội cao, phải không? Tớ cũng mong muốn như thế lắm, nhưng những việc như thế không phải một sớm một chiều mà thực hiện được, và cũng không thể thực hiện liên tục được. Vả lại mỗi thành viên đều có đời sống riêng của mình. Họ vẫn làm được những việc có ý nghĩa khác nhưng không dưới danh nghĩa hội 83. Đấy, bận bịu thế có khổ không. Thời gian thì eo hẹp, lên mạng nói chuyện với nhau một tí cho đỡ nhớ mà cứ bị người ta chê bai là nhạt nhẽo vô bổ phí thời gian... ai mà chả tức. Chả lẽ cứ làm được cái gì là phải mang ra khai báo à?
    Còn chuyện nữa là chuyện của thằng ku Xfai. Đúng là chim nhợn có khác, câu trước câu sau đã chửi người ta te tua rồi. Không chịu đọc cái bài dài ngoằng bác mày post ở trang 2 à? Bác đã nhắc khéo là có mún chửi mắng rì ai thì chửi kheo khéo thôi, thế mà mày cứ quang quác cái mồm chim nhợn ra. Rõ xấu cả hổ. Mày cứ liệu liệu đấy, nóng tính vũ phu như thế là bác đòi con Ty về không cho nó ở với mày nữa đâu nhá.
    Nói nốt chuyện thành viên mới nữa. Từ trước đến h các thành viên muốn chính thức gia nhập gia đình 83 đều phải đi họp offline (cho bit mẹt nhau không ra đường lại oánh nhau vỡ đầu) và uống sinh tố thập cẩm.
    Có nhiều thành viên ngay từ lần họp offline đầu tiên đã gây được ấn tượng tốt, nên sau đó dù họ thỉnh thoảng mới quay lại vẫn dễ dàng hoà đồng với mọi người. Có hai cách để thành viên mới nhanh chóng hội nhập khi họp offline:
    1. Post bài điên cuồng trên box 83. Ấy, tớ đùa. Không cần điên cuồng, chỉ cần bài vở tử tế để mọi người có ấn tượng (tốt) về mình là ổn. Đến lúc họp offline mọi người sẽ xúm vào hỏi thăm: "Ấy post cái bài đấy hay thế".... "Á thằng này lần trước dám trêu tao nhá..." Thế là xong! Cái hồi hội mới thành lập, trước khi offline cũng chỉ bit nhau qua các bài viết thôi. Thế mà đến lúc gặp nhau đã thân thiết ngay. Những thành viên đầu tiên ấy vẫn gắn bó với hội đến tận bi h.
    2. Dựa vào bản tính vui vẻ, hoà đồng của chính thành viên mới. Chỉ cần bạn bắt chuyện với bất kì ma cũ nào, bạn cũng sẽ được feedback nhiệt tình. Bản tính của hội 83 là cởi mở mà Điển hình cho cách làm wen kỉu này là Hoa bằng lăng (mặc dù bi h không online thường xuyên nữa nhưng vẫn tham gia họp offline và đi chơi xa). Mọi người chắc vẫn nhớ cô bạn lắm mồm này Bắt chuyện rất nhanh và thân mật với mọi người, và kết thúc chuyến buôn dưa bàng câu hỏi: "Thế ấy tên là gì nhỉ ?" Ngoài ra còn có mấy tên đực rựa như Shìn go, Kẻ trốn tù, Vikin, Bean còi... Mấy tên này mới toe, bài post trên mạng thì lơ thơ, thế mà bụp một cái đã thấy ngồi chễm chệ trong hội cười phe phé Đấy, có khó khăn gì đâu cơ chứ!
    Dĩ nhiên, cũng có những người đến một lần rồi một đi không trở lại. Họ là ai? Họ là những người không có lấy một bài viết để ghi nhớ trong box, là những người đến ngồi co ro trong một góc. Sẽ chẳng có ai nhớ đến họ cả! Box 83 từng có một cuộc họp đông kinh khủng hội tháng 4 năm ngoái. Mọi người ngồi chật ních Dimah trường Ams, kín cả vỉa hè. Nhưng 3/4 trong số đó là những người là hoắc, thậm chí không có nổi một cái nick trên TTVN. Vài người tò mò ghé vào xem cái hội đông đông này làm cái gì. Mấy người khác đi theo bạn mình đến dòm ngó "hội trên mạng" họp mặt. Họ chả có lí do gì để ở lại. Chúng tôi cũng chả có lí do gì để níu kéo họ. Mình chẳng hiểu người ta, người ta chẳng hiểu mình thì làm sao mà chơi với nhau được? Bái bai thôi!
    Nhưng mà tớ nghĩ là bạn Vboyhn mà đi offline thể nào cũng được đón tiếp nhiệt tình Tớ nói thật đấy. Đến lúc họp offline thì không ai cáu giận gì cậu nữa đâu. Dù sao cũng là thành viên nhiệt tình hiếm có mà
    Tiện thể nói luôn, thực ra hội mình cũng có nhiều khiếm khuyết cần sửa chữa. Lần sau tớ sẽ nói típ. Bạn nào có cùng í kiến với tớ xin cứ nói, nhưng mà ngắn gọn, chính xác vào vấn đề để chúng ta còn tìm cách giải quyết ngay. Đừng vòng vo chúng nó lại ngồi phản đối thì mệt lắm.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    " vui chơi giải trí thì ra hàng điện tử còn hơn".----------> Nói ngu vãi cái lu.
    Ngu lại không chiu tiếp thu. Cứ luyên thuyên (như thằng điên).
    Cả nhà buồn cười không.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi nói nhìu làm giè...tốn calo....
    Ngu như thế này là cùng chứ giè....
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...
  5. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hik, đọc mấy cái bài này sốt ruột thật(nhưng mà đã đọc thì phải đọc hết)......
    Nói chung ý, người ta đang yên đang lành, thì cứ để yên như thế, có ý kiến đóng góp gì thì từ từ, ít một để còn tiếp thu, đằng này cho một bài dài nhằng nhằng, nói như bố người ta, khà, bình tĩnh lắm hôm nay mới nói...
    Đành rằng là ý kiến là xây dựng, nhưng không thể phủ nhận cái rụp được....
    Chỉ đơn giản một chuyện thế này thôi cũng chứng tỏ một điều là vờ bờ chưa hiểu lắm(ko nói là không biết gì) về hội cả :
    Chuyện là thế này nhé, đây nầy :
    Mình chưa offline nhưng mình cũng những lần offline như thế nào. Nhưng thành viên mới ( hay những thành viên lâu ko đi họp) đáng nhẽ ra phải được quan tâm hơn người khác , đằng này họ chỉ ngắm nhìn các bạn nói chuyện ,cười 1 cách chiếu lệ, và ngồi 1 mình . Họ làm sao mà tham gia được khi mà các bạn chỉ nói nhưng chuyện của các bạn và về các bạn, những từ "lóng" những câu "láy" mà chỉ các bạn mới hiểu và cười với nhau.
    Bạn ngồi ,bạn nói, bạn "toả sáng" nhưng ánh sáng của bạn ko chiếu được hết mọi chỗ , hay nói cách khác là nó chiếu nhưng trừ những chỗ đấy ra , thế là cuối cùng những thành viên mới thấy rằng hội 83 vui nhưng cái vui đó đâu có liên quan đến họ, họ chỉ tham gia được 1 ,2 lần rồi thôi ( trừ phi có những người hợp cạ thì ở lại , như những thành viên nam) .Hay họ cũng nhìn thấy cái mà mình nhìn thấy nhưng họ ko nói mà chỉ ra đi ?

    Đấy, vấn đề rất đơn giản là vờ bờ nói sai 999.999% khà khà!! Lấy ví dụ thực tế từ bản thân ra thì hình như là ngay từ lần đầu tiên đi offline(hôm Tết ý), vui bỏ xừ, làm gì có ai được yên thân ngồi một mình để mà ngắm nhìn chứ?? NHỈ....

    Thế thôi, chuyện cũng chả có gì, nhưng tốt nhất đừng lấy lý tưởng để áp cho thực tế, đúng nhưng khó làm lắm..... Phù mệt mệt, nói nhiều mệt lắm!!! Nói ít ít thôi nhé!!!
    Mọi người cũng đừng tranh cãi nhau làm gì, tốn nước.... (à quên, tốn tiền NET)........
    À quên, đừng ai bắt bẻ câu chữ của tớ nhé, hik, không lại phải post nữa..... Đang say!
    Người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì không yêu mình... Triste
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chời, đọc bài của các bác xúc động quá, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ướt hết cả bàn phím Không ngờ những thành viên mới tinh, những người không có nhìu dịp chơi cùng với hội cũng ủng hộ hội 83 nhiệt tình như thế... hic hic hic
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khi vboy viết bài trả lời thì tôi biết bạn chả đọc hết những gì tôi viết mà chỉ là nhìn thoáng qua xem tôi chửi gì bạn rồi vào viết gải lại thôi,hãy đọc kĩ những gì tôi viết thì sẽ thấy tôi nói : nếu những điều đơn giản nhất trong cuộc sống mà bạn cũng không biết thì bạn đúng như những gì tôi nói,mà chắc bạn không phải vậy chứ ? thế nên tôi đâu có chửi bạn câu nào,không hề lăng mạ,toàn do bạn tự nghĩ thế khi không đọc cặn kẽ các bài hay đọc mà không hiểu ý nghĩa của nó.Chỉ đi trực tìm những chỗ mà mình cho là sai (dù nó đúng hay không đúng) của người khác để nói ?Chủ nghĩa cục bộ địa phương !
    Có thể bây giờ bạn đang tự hào về mình lắm.rằng mình đã nói lại bao nhiêu là người,rằng chúng nó không nói lại nổi mình,rằng mình đã góp í mà chúng nó không chịu tiếp thu..........nhưng hãy xem,có bài viết nào là ủng hộ bạn không hay chỉ toàn bạn tự nguỵ biện cho mình.Tất cả mọi người đều đã chỉ những cái bạn chưa đúng mà bạn vẫn nói lại là bạn đúng,như vậy có lẽ tất cả chúng tôi đều ngốc nghếc,đều sai và chỉ mình bạn đúng,bạn thông minh,ban là người tử tế và có lòng nhiệt tình.Hãy xem cả cái topic này có bài nào là không chỉ ra những cái sai cảu bạn không ?
    Ngồi nói ra cái chưa được,hay cái không hớp với ý nghĩ,tư tưởng như bạn thì chỉ cần đứa trẻ biết viết thì nó cũng có thể viết như bạn.Hỏi bạn là thành viên của diễn đàn nào ? dù bạn đưa ra bất kì diễn đàn nào tôi cũng có thể viết một cái topic tương tự topic này,nói y như bạn,việc đó quá đơn giản,dù có hàng trăm thành viên diễn đàn đó lên phản hồi lại tôi tôi cũng có thể nói lại là tôi đúng dù là tôi sai.Thế nhưng tôi không bao giờ lãng phí thời gian và lòng nhiệt tình vào những việc như vậy vì tôi không phải là bạn,làm thế chả khác tôi bằng bạn à
    Người cần 5 phút để ngẫm lại phù hợp với bạn hơn là với tôi
    Cantona
  8. quannuocviahe

    quannuocviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    KO CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO KO CÓ GÌ LÀ 100%.
    Tôi quen dùng ngôn ngữ vỉa hè
  9. quannuocviahe

    quannuocviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    COI NHƯ MÀY LÀ THÀNH VIÊN MỚI.tao sẽ trả lời từng phần của mày
    Mày là thằng nào mà dám nói 83 củ chuối.Tất cả các lý do mày đưa ra chỉ là.
    1.Box 83 lập ra để mọi người có thể kết bạn với nhau.Bọn tao toàn là những người thích đi chơi nên hay tụ tập nhau.Mà bọn tao thường tụ tập nhân dịp gì đó.Tao hỏi mày:Trong những dịp lễ tết mày có đi chơi ko?Thì bọn tao cũng đi chơi.Mày đi với bạn bè mày thì được còn 83 đi với nhau thì coi là tụ tập là phí thời gian?
    2.Mày có thể học 24h 1 ngày , học 7ngày trong 1 tuần...365 ngày trong 1 năm mà ko cần thư giãn.Có cần phải chăm thế ko
    Mày có biết là trong hội 83 này có bao nhiêu người đã biết kiếm tiền rồi ko?Chắc chắn là ko rồi.
    Đôi khi mọi người chỉ cần post những câu bâng quơ là mọi người đủ hiểu.Khi đọc bài thì mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau.cái này lại thuộc về "trình"
    3.Mày lấy tư cách gì để phản đối topic DIARY.Đã gọi là nhật ký thì phải có vui có buồn.Người ta buồn thì người ta viết ra cho vơi đi nỗi buồn .Thế mà gọi là"cái nhìn thiếu tích cực của ko ít thành viên vào cuộc sống " à.Đó đâu phải là than vãn đâu.Người ta viết ra với những lý do khác nhau.Mày nói là bầu không khí ảm đạm nhưng mày thấy thực sự mọi người có ảm đạm hay ko?Mọi người vẫn cười toe toét đấy thôi..
    Tôi quen dùng ngôn ngữ vỉa hè
  10. quannuocviahe

    quannuocviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của mày đã tự làm mày thành trò cười.tao ko cần phải nói nhiều
    Tôi quen dùng ngôn ngữ vỉa hè

Chia sẻ trang này