Complê, sành nhưng lịch Chào cả nhà, các bác sành sỏi tư vấn cho em cái, vốn là em thỉnh thoảng phải mặc complê đi làm nhưng có một nhược điểm là mặc complê không trời này thì lạnh lắm, theo các pác nên ăn mặc thế nào cho sành nhưng vẫn lịch các pác nhỉ, em định đi khuân cái áo choàng dài qua đầu gối về để mặc nhưng bọn tây nó đi otô thì hợp chứ nhà mình chạy xe máy thì trông bùn cười bỏ xừ, mong các bác nhà mình hiến kế, thanks so much
BẠn không thích mặc áo dài tới đầu gối thì mua loại áo khoác dài qua mông thôi, có đủ chất liệu từ dạ cho đến vải với lớp lót bằng lông bên trong, nhìn cũng đẹp và lịch sự lắm.
mình thấy đàn ông họ mặc áo sơ mi thì có khi mặc thêm cái áo len không có tay, rồi áo suit ở ngoài . có lẽ vậy thì ấm hơn, nhưng hơi già
Đúng rồi, mặc vest ko đi ra đường bây giờ chết rét. Kiếm 1 cái áo khoác dài qua vạt áo là được, cho nó ấm cổ. Chứ lịch sự mà lại bị sổ mũi thì cũng chán lắm. Đến chỗ làm thì bỏ áo khoác ra
Tớ thấy các cụ vẫn mặc complet với áo len cổ lọ bên trong màu đen hoặc trắng, vẫn lịch sự nhá, mà lại ấm cổ. Còn rét nữa thì làm thêm áo khoác vậy ! Riêng cụ nhà tớ thì thế này, mùa đông mặc ccomplet sơmi cà vạt bình thường, quàng cái khăn len màu nhã như kieu burberry rồi mặc áo áo khoác dạ dày bên ngoài, cũng chỉ dài qua mông thôi. Tớ thấy mặc thế trông cũng chả già lắm, thử xem sao.
...Ngay cả việc mặc comple đi xe máy đã là không "đúng kiểu" rồi thì tiếc gì mà không làm thêm cái áo choàng dài? Khi bọn tây nghĩ ra bộ comple thì chúng nó không nghĩ đến việc sẽ có rất nhiều người mặc nó để đi xe máy, nên việc thết kế bộ quàn áo đó không phù hợp là phải. Ngược lại, cái thằng cha nghĩ ra xe máy cũng không để ý xem người ta sẽ mặc gì để cưỡi nó. Còn chúng ta, phương tiện chủ yếu là xe máy thì mặc bất cứ cái gì cũng có thể đi được. .... Xã hội hoá áo choàng trên xe máy là việc làm của bạn đấy!
Em thấy mặc comple ở ngoài khoác thêm cái áo khoác dài đến mông như chị Choupat nói là hợp lí nhất. Mặc áo dài vướng víu lắm đi xe máy không nổi . Mặc áo dạ thì ấm thật nhưng nhà mình bụi mặc vài hôm bụi bám linh tinh vào trông khiếp lắm với cả độ ẩm cao mặc áo dạ hay bị hôi rình lên ẹ ẹ em thấy bố em hay mặc cái áo vải gì ko phải polyeste 100% đâu, có pha thêm cái gì ý nó sờ vào mướt tay sướng lắm, đổ nước vào nó cứ trôi tuột đi, ko biết là loại gì nữa . Áo 2 lớp ở trong có thêm lớp lông có thể tháo rời ra được. Mặc áo khoác rồi quàng thêm cái khăn vào, vừa đẹp vừa lịch sự vừa ấm. Rét nữa thì đi thêm đôi găng tay da Mua thì hình như đúng là trên Ngô Quyền hay sao ý, em chả nhớ nữa.
Em muốn sắm 1 cái áo khoác dài tới đầu gối, mặc ngoài complet,laọi có đai í, không cần dày, chất liệu nhẹ,Hà nội tìm mãi mà không biết bán ở đâu, bác nào biết chỉ cho em với Được hvnh sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 04/12/2004