1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Complicated >_<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TonTienSinh, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TonTienSinh

    TonTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chuyện là thế này : thằng bạn em thích 1 con , rồi tự nhiên bạn của thằng bạn em biết , thế là đùng 1 cái bạn của thằng bạn em gửi thư tán tỉnh đến con bé đó (tất nhiên lấy tên thằng bạn em) ==&gt; hình tượng của thằng bạn em trong mắt con bé đó bị tụt xuống 1 cách kinh khủng ... nó cũng ngu quá nên tưởng thế là hay ==&gt; quyết định ngu xuẩn hơn ==&gt; tự mình gửi thư đến con bé đó --&gt; con bé đó đã ko đọc lại còn vất cái thư đó nữa ... đen cho nó ==&gt; giờ thằng bạn em phải làm sao đây ? , trông nó vừa te tua vừa đau khổ , nó học lớp 12 .
    mong các tiên sinh chỉ giáo ... tội nghịp nó
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy, người iu anh trên thế gian còn rất nhìu, người iu anh đâu chỉ có riêng mình em
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên: thằng bạn chú em nên lo học đi, mịe lớp 12 mà loe toe. Với lại em kia vứt thư đi thế là vì em chú trọng việc học hơn chứ sao. Lo chứng minh cho nàng thấy bản lĩnh của mình đi, và gần gũi, săn sóc nhẹ nhàng đáng yêu thui. Hehe. Dần dần nàng sẽ gục thui. Nàng mà gục, thể nào cũng ra lệnh đại học xong rùi mới tính tiếp, nói tóm lại, đường nào thằng bạn chú cũng phải tăng cường sức học cả. Hehe, chú gửi PM cho bác Quaker tư vấn thêm xem sao. MÀ chú em nói chung wá, nàng cùng lớp hay ko cùng lớp. Thằng bạn chú em ..chuối quá, bộ lần đầu thích con gái nhà người ta à!
  4. TonTienSinh

    TonTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng đấy , có điều : "và gần gũi, săn sóc nhẹ nhàng đáng yêu thui. Hehe" ặc ặc , cái này chắc chắn ko thể thực hiện , con bé đó mà thấy thằng bạn em 1 cái thì chắc nó biến lên tận xômali ấy chứ . học cùng lớp thì đỡ rồi , đằng này học khác lớp mới đau chứ &gt;_&lt; . thằng đó cũng chuối thật . đường gỡ của nó cực kì khó , bởi vậy mới complicated chứ &gt;_&lt;
  5. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thế gian đâu đã hết con gái mà phải lo cho nó chứ
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Tình huống thế này mà chú đã hô là complicated rồi á?
    Nó không đọc lại còn vứt thư đi là hay quá còn càu nhàu gì nữa. Em gái này thế là hơi được đấy. Chú lục trong thùng rác xem cái thư đấy đâu thì mang đốt đi, ném tro xuống biển. Xong rồi thì vào topic "Làm thế nào để cưa đổ" đọc và làm theo các lời khuyên của anh. Nhớ là chỉ làm theo lời khuyên của anh thôi, còn theo các chú gà bâu xâu khác trong đấy thì lợn lành thành lợn què đấy.
  7. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người có kinh nghiệm có khác, nói lời nào đúng lời đó
  8. TonTienSinh

    TonTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    :D qua bên đó ngâm cứu đây , có điều theo em khổ ở đây là thằng đó để con đó biết mất rồi &gt;_&lt; , == &gt; con đó nó đề phòng cao ==&gt; làm gì sợ nó cũng tránh thì ....
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại phải biến đi 1 thời gian thôi như anh đã tư vấn 1 chú trước đây
  10. TonTienSinh

    TonTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hixk , biến đi 1 thời gian &gt;_&lt; xem ra cách này đúng là hay nhất nhưng liệu sau này trở lại ra sao đây ?
    mấy bữa nay nó ra chìu đau khổ lắm , tội nghịp thằng bé

Chia sẻ trang này