Còn 2 tháng nữa là Noel ! Chỉ còn 2 tháng nữa là Noel rồi .Các bạn có nghĩ ra chuyện gi để làm cho người yêu va người thân bạn trong ngày đó chưa ? Càng gần đến ngày đó ,trong lòng tôi lại càng nhớ đến anh nhiều hơn .Nhớ Noel năm trước anh đã khắc tên tui trên tuyết ,thật lãng mạn phải không ? Tôi đã nói ,sau này tôi sẽ đên nơi đó ,cũng sẽ khắc tên tơi dưới tuyết lần nửa ,nhưng kế bên tên tôi sẽ là tên anh .Như vậy mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn.Cầu mong sao tôi có thể ở bên anh trong đêm Noel này...
ừ nhanh nhỉ ..lại thêm 1 mùa noel nữa sắp đến ..và sẽ chỉ có 1 mình ..anh đã xa rồi còn đâu ..thế là noel này mình ko biết sẽ đi đâu và làm gì ..
Em nhớ anh đã từng nói , anh nói Noel năm nay mình sẽ ở cạnh nhau .Bây giờ chỉ chưa đầy 2 tháng nữa thôi là đến Noel rồi ,vậy mà e với anh mỗi đứa 1 nơi ,chẳng biết ngày nào lại được gặp lại nhau...